Tình hình mọi năm toàn giao phó cho chồng vì sinh con cái nhưng năm nay Em phải là ng đi mua.Hỏi thfi chồng bảo tùy.Hic..Có mn kinh nghiệm lâu năm làm dâu cho e xin ít list quà
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại nhà em mọi năm thì bên nội : biếu ông bà 5tr tiêu tết ,ngoai ra chang fai mua gì nưa ( em la con dâu duy nhất trong nhà ,nhưng 2vc bận cv thương 28 têt mới về ,nên ở nhà bố mẹ chồng sắm sưa hết,mình về chỉ ăn uông ngủ nghỉ thôi,muốn ăn gì thì 2vc đi mua thêm ) ngoại /: 1 giỏ quà têt khoàng vài trăm + 1tr nưa ạ kinh tế chưa dư giả nên chỉ có vậy thôi ạ,lấy chông mây năm rôi nhưng kinh tê ngay cang suy thoái,kiêm tiền khó nên con số chỉ dừng lại ở đó k thê tăng nôi
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Ông bà 2 bên có thể mua quần áo cho mẹ/bố. Hoặc kinh tế hơn mình thấy cứ biếu tiền là nhanh gọn và các cụ tự mua sắm cho đúng ý
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Nhà em biếu mỗi ông bà 1 ít tiền, để các cụ tiêu tết, còn đâu mua ít bánh hoạc gì đó thắp hương
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại hihi mình nghĩ cũng ko cần cầu kỳ lắm đâu, bánh kẹo thì ông bà ko ham rồi, mình nghĩ mẹ nó mua mấy món đồ đặc sản mang hương vị tết , thêm cây cảnh cho ông bà vui, lớn tuổi hay hoài niệm, con cháu quây quần đông vui là thích lắm rồi, chẳng cần phải cầu kỳ đâu!
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại cái này giống nhà mình đó, nhà mình cũng quy ra hoa đồng tiền biếu ông bà cho gọn, bà thích mua theo ý bà, còn mua cả cho mình nữa ý, em mua hay bị đắt về bà lại tiếc. còn thì ra vườn đặt quất hoặc đào cho ông bà nữa là okie. biếu ông bà mới được một nửa thôi ạ, còn họ hàng hai bên nữa, tính ra tiền biếu tết nhiều hơn tiền sắm tết ở nhà mình ý ạ.
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Em cứ biếu tiền cho nhanh. Nội 5tr, ngoại 3tr. Cộng với đi đổi 2tr tiền lẻ biếu 2 bên để các cụ mừng tuổi. Chả phải mua gì cho nó phiền phức vì mình cũng không có thời gian. Có chăng thì ngày nghỉ đi mua ít hoa về chơi tết thôi ạ. Sơ sơ cũng hết 15tr chứ chẳng ít. hazz cứ nghĩ đến tết mà run.
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại ở nhà mình tết thì thg hay đưa tiền cho ông bà, còn ông bà thích mua sắm gì thì mua sắm, năm nay mình cũng chẳng biết đưa bao nhiêu cả, vì bọn mình ở nhà có 1 tuần, chắc đưa tầm 2 triệu là ok nhỉ. Vì đi mua về nhiều khi các cụ khó tính lại ko vừa ý cũng mệt lắm. Ở nhà ngoại em thì mua gì cũng ok, các cụ quan trọng là tấm lòng con cái, ko chê cái gì, còn nhà nội thì đưa tiền thì bảo nhà này thiếu gì tiền, mua đồ thì cũng bảo mua làm gì cho tốn kém, chả biết thế nào cả
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Mẹ nó ơi tiền tiêu rồi cũng hết ,các cụ rất thích khi tết mẹ nó tặng bên nội và ngoại HAI BỘ XOONG NỒI FIVESTAR (LOẠI XỊN NHẤT MỚI CÓ 1050,LOẠI RÊ NHẤT CŨNG TỐT CUC420k) ....đun trên mọi loại bếp, tốt nhất là bếp từ , loại rẻ tiền ăn lẩu thôi... Bố mẹ bạn sẽ nhớ nhất khi ngày nào cũng dùng đến.Nói thật mình dùng làm quà biếu và cảm ơn , dịp tết hoặc 20/11 hết sức hợp lý ... Mẹ nó gõ vào trang của mình với lời khuyên chân thành nhất...
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Em xem nhà còn thiếu gì thì sắm sửa. Mua giỏ quà Tết bên ngoại, bánh kéo bên nội, biếu các cụ ít tiền sắm Tết. Đi sắm Tết có gì ngon hay ưng ý em mua cho cả 2 bên. Tết thì em hay mừng tuổi các cụ, nhưng bố chồng em thì ko thích bảo ko đúng phong tục, chỉ lì xì trẻ con thôi mới đúng nên năm ngoái em cho bố mẹ chồng nghỉ tiền mừng tuổi luôn. Năm nay kinh tế khó khăn, chắc sắm sửa biếu các cụ sẽ ko được như các năm trước .
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại vụ này thì nhà mình y chang,cứ mỗi khi tết về lại vừa vui vừa run.hiii
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Vợ chồng mình không có nhiều nên cũng chỉ biếu ông bà ngoại và bà nội chút ít trước Tết rồi mồng 1 mừng tuổi các cụ nữa thôi! Mọi năm chồng cũng hay mua này kia đó nọ để biếu bố mẹ hai bên nhưng năm nay thì khó khăn thật rồi, chắc sẽ không được như mọi năm nữa, hic!
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Năm nay em cũng có bên nội và bên ngoại rồi em phải ngồi hóng để lấy kinh nghiệm Nhưng dự định của em cũng là biếu ông bà tiền và sắm sửa chút ít thôi !
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại Nhà mình thì cô dì chú bác rất đông, bên ngoại 5 cậu dì. Bên nội 7 cô chú. Moị người đều khá giả nên biếu Tết chút chút gọi là.. Thường mình hay biếu mỗi nhà mấy quả bưởi. Ông bà ngoại thì mừng tuổi thôi, vì ông bà không cho sắm gì cả. Mà ông bà mừng tuổi lại nhà mình thì còn gấp mấy ý chứ. Nhà nội thì phải sắm từ a-z. Bánh kẹo, r*** mứt, hoa quả, trầu cau, vàng tiền trên ban thờ. Thịt cá gà... Nói chung ob nội chỉ gói bánh chưng thôi là đủ hết. Năm ngoái mình bị ốm, đưa ob nội 10tr nhờ oob sắm cho. Bà cầm tiền rồi chả sắm gì cả. 28 tết cô em chồng gọi: bác không sắm Tết cho ob à? Mình ngớ người ra. Sốt 39 độ mà phải mò về đi chợ mua bán các kiểu... Mà tiền đưa rồi không đòi lại được. Thế là phát sinh một khoản kha khá. 30 tết còn phải truyền đạm. Mồng 1 lết thân về nhà chồng nấu nướng, rửa bát. Mừng tuổi ob nội, đưa phong bao cho con đưa cho ob nội, ob nội không chịu, bắt chồng đưa thì mới nhận. Mình thấy tủi quá. Mừng tuổi ob nội 1tr, ob mừng lại cháu nội 50k, còn nói với theo: tiền mới đấy nhé, thích nhé! Hết mồng 1 là mình mừng vì từ mồng 2 là tự do muôn năm. Hihi..
Ðề: Tết mua gì biếu 2 bên nội ngoại chính vì thế, giờ em chưa dám nghĩ lấy chồng sẽ lấy đâu ra tiền nuôi con, tiền tết 2 bên gia đình