em cũng nói không, đây là ngày của các cháu mà, hic hic, còn những ngày của các cô sẽ có những món quà cho các cô thật chu đáo
Mình biểu quyết : Có Quan điểm của mình là "Lời chào cao hơn mâm cỗ". Mình tặng quà và biếu xén ai đều không có tâm trạng "đút lót" mà là nhân dịp nào đó tỏ lòng cảm ơn của mình đối với những người giúp mình. Cụ thể vào trường hợp là cô giáo của các con bạn. Không phải vì các bạn "biếu quà" nhiều hay ít mà con cái các bạn đựoc quan tâm tốt hơn con người khác. Nếu ai cũng nghĩ như vậy vô hình chung chúng ta biến các thầy cô thành " nô lê" của những món quà chứ không phải là ngừoi giúp chúng ta chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Và chắc là các bạn đều không muốn chọn người thầy như vậy cho con của mình. Còn nếu các bạn trân trọng món quà, cũng như họ như đúng vị trí của họ là những người thầy cô - hẳn họ sẽ giáo dục các con của bạn tốt. Hãy trao và nhận món quà đúng ý nghĩa và giá trị của nó. Vậy thì không cần tranh cãi là nên tặng quà hay không nên tặng quà vào dịp nào đó đúng không các bạn. Mình không phải là nhà giáo, nhưng mình nghĩ nếu cô giáo, thầy giáo của con mình mà đọc topic này hẳn sẽ rất suy nghĩ. Vì: Sao mọi người không nghĩ là phải thường xuyên hợp tác với thầy cô để chăm sóc cho con trẻ mà cứ phải chọn ngày lễ mới đến gặp thầy cô?!! Sao cứ phải gặp thầy cô là phải nghĩ ngay đến quà tặng, như thế có phải là coi thường nhau không !?! Mình có một người bạn, họ có cách quan hệ với các thầy cô mà chưa một thầy cô nào từ chối không tiếp họ. Nhà bạn đó, cả hai vợ chồng bao giờ cũng đều đặn hỏi thăm tình hình học tập của con cái mình trước các kỳ kiểm tra với cô giáo về sức học của cháu để nắm bắt tình hình học tập và nhắc nhở con mình. Đến ngày lễ, tết họ đến gặp thầy cô sơm hơn những người khác để chúc mừng với những món quà rất bình dị, họ thường chỉ chúc mừng vào dịp Tết Trung Thu và Tết Nguyên đán là những dịp thầy cô chưa bận để có nhiều thời gian gặp gỡ hỏi về tình hình học tập của con mình. Dịp 20/11, 8/3 họ chuẩn bị quà để con đem tặng cô, hoặc giúp con chọn quà tặng cô. Mình rất trân trọng họ với cách họ giáo dục con biết cảm ơn thầy cô và cách họ làm gương cho con cái. Mình thấy ở nước ta có một tình trạng là khi gặp khó khăn thì mới nghĩ đến việc "phong bì", còn khi nhận được dịch vụ tốt rồi lại nghĩ rằng đương nhiên mình đã bỏ tiền ra rồi phải đựoc hưởng như vậy. Hay như nhiều người hay hiểu sai giữa việc "biếu xén" ở dịch vụ công và việc "tip" ( bo) ở dịch vụ tư. Mình thì nghĩ đó là 2 khái niệm như nhau, không hề xấu. Đặc biết với mức lương ở dịch vụ công của ngừoi lao động, nếu họ làm tốt cho bạn thì bạn cần "bo" cho họ nhiều hơn. (Khái niệm "bo" ở đây không hề xấu như là bố thí đâu nhé.) Nếu bạn làm môi trường thường xuyên tiếp xúc với người nứoc ngoài, bạn sẽ thấy họ đi ăn ở nhà hàng, họ ở khách sạn, họ đi du lịch, họ thường xuyên "bo" cho người phục vụ bàn, cho bảo vệ khách sạn, cho hướng dẫn viên để được chăm sóc với dịch vụ tốt nhất mà tại sao đến bệnh viện chúng ta không "cảm ơn" bác sỹ sau khi người ta mổ cho ngừoi nhà mình, sau khi ngừoi ta chữa bệnh cho người nhà mình; tại sao chúng ta ngại "cảm ơn" người đã chăm sóc, dạy dỗ con của mình trong suốt 1 năm học. Nếu bạn là người dân, bạn được công chức nhà nước tư vấn, hướng dẫn cho bạn tận tình để thực hiện đúng pháp luật về thủ tục hành chính sao không "bo" cho họ để cảm ơn. Còn nếu bạn không muốn "bo", không muốn khó khăn phiền hà khi đến các cơ quan công quyền cách tốt nhất là bạn ủy quyền cho Luật sư của mình ( thì bạn phải mất phí) hoặc tự bạn đến CQNN để làm thủ tục ( bạn phải hiểu quy trình làm việc của họ). Nếu bạn gửi con cho một thầy cô nào đó mà bạn nghĩ mình "phải đến biếu xén" thầy cô chứ không phải "cảm ơn" thì có lẽ chúng ta tự chăm sóc con mình là yên tâm nhất. Có lẽ quan điểm của mình hơi khác mọi người vì mình không bao giờ cho rằng "mình phải làm thế thì người ta mới tốt với mình" mà mình nghĩ rằng "mình làm thể để đựoc hưởng dịch vụ tốt nhất".
Em thấy mebezin nói rất hay, rất phải xong cũng còn phải theo hoàn cảnh nữa cơ ah, như em thì vân thể hiện sự cảm ơn đó với cô giáo của con em, còn em đang đi học tối thì lại phải thể hiện theo trách nhiệm, nhiều khi còn thấy ghét ý vì các cô vòi hơi thô luôn. Nhưng để được việc, để không phải làm bài lại, thi lại thì tặc lưỡi cái cho xong. Hơn nữa những gia đình mà 2 vợ chồng cùng làm lương thấp thì, chậc chậc, họ cũng ái ngại cho con của họ chứ, nhưng họ cũng không thể có mâm cao cỗ đầy như các gia đình khác mà biếu cô nhiều dịp được, nói chung cũng khó cho họ, chả lẽ đến chơi với cô lại đi không, cô cũng sẽ ấn tượng với con của họ. Thế nên em chấp nhận cho con học trường tư, mức học phí cao hơn công 1 tí, nhưng chả lo đi lễ nhiều, thỉnh thoảng dịp lớn em mới mừng cô thôi ah.
Quan điểm của mình là: Tùy Bé nhà mình học trường tư, mình ko có áp lực phải biếu tặng gì, và đã chứng kiến 8/3 có ông bố mang hoa và phong bì đến, cô trả lại ko được nói sẽ trừ vào tiền ăn của bé. Ngày tết trung thu, có lẽ mình sẽ tặng các cô một hộp bánh trung thu, gọi là vui thơm thảo, vì lòng cảm kích các cô chứ ko phải để lấy lòng các cô. Theo mình như thế là bình thường và không hề cảm thấy áp lực gì cả, chỉ thấy vui vui như khi đi tặng quà người thân. PS: Mình tự thấy mình là người cực kỳ kém trong khoản "biếu xén" đấy, hì hì
Mình nghĩ ko tặng cũng đc, n tặng thì tốt hơn cảm giác đỡ áy náy hơn, tại chắc thành lệ rồi
Không, vì chả dính dáng gì tới cô cả, cô phải tặng quà bánh cho con nữa là đằng khác. Năm nay quyết định chỉ tặng dịp 8/3, 20/11 và tết thôi
e thì nghĩ đơn giản là trung thu tết của thiếu nhi, cô giáo là người lớn rồi thì không cần được nhận quà. Người xứng đáng hơn được nhận quà dịp này là con mình và con của thầy cô, là tất cả các e thiếu nhi khác trên đất nước. Vì thế Không cần tặng cô, mà có thể tặng con của cô. E nghĩ như vậy vừa phù hợp và có ý nghĩa.
Em cũng nghĩ ko nên.Chẳng bao giờ em nghĩ tới chuyện quà cáp cho thầy cô.cảm giác như chạy đua hay đút lót ý.Về sau nếu con em đi học thì em chỉ tặng hoa cho thầy cô vào 20-11, ngày 8-3 và 20-10 với các cô giáo.còn ko chấm hết.ko tiền ko hiện vật.Ngày trung thu ko phải ngày cho giáo viên,nếu lại đưa ra thêm ngày này để tặng quà cho giáo viên nữa thì có nhiều ngày nữa lắm,có khi lại sinh nhật cô,rồi cưới cô,rùi có khi lại cả ngày 1-6 cũng đến tặng quà thầy cô mất.hihi Có thể mọi người sẽ ko đồng ý với quan điểm của em nhưng thực sự em muốn con mình đi lên bằng thực lực của mình chứ ko muốn vì chút quà mà thầy cô giáo ưu ái con mình hơn.vả lại trẻ con bây giờ biết hết đấy,chúng nó hay so sánh lắm.
Iem thì Có ná Tết trung thu là tết thiếu nhi, nhưng chúng ta vẫn mua bánh trung thu biếu bố mẹ, biếu sếp đó sao?. Vậy thì biếu cô giáo bánh trung thu có gì sai nhể?. Đó là sự quan tâm tới cô giáo thôi, chả phải đút lót gì.
Chắc là do "Phú quý sinh lễ nghĩa" chứ tớ thì chỉ biết cảm ơn thầy cô lo cho con mình thôi chứ bản thân thì chưa đến nhà thầy cô giáo của mình bao giờ. Ngày xưa cả xã hội khó khăn, mọi người đều tin tưởng nhau và tình cảm nên cũng chẳng mấy ai "nghi ngờ" thầy cô của con cái mình nên cũng chỉ gặp thầy cô vào dịp họp phụ huynh. Bố mẹ mình "thân" với duy nhất cô giáo lớp 1 của mình ( vì cô đồng ý nhận mình đi học sớm 1 tuổi và cô hay cho mình về nhà ăn cơm khi mình kêu đói, mua cả giầy dép cho mình đánh mất và khóc vì sợ mẹ đánh- mà trước đó bố mẹ mình chưa biết j về cô nhé). Còn cho đến khi mình học hết cấp III và học đại học, chẳng bao giờ đến nhà thầy cô nào. Con cái cũng tự lo học chứ không được bố mẹ quan tâm như bây giờ. Nhưng bây giờ có điều kiện, không quan tâm đến con không được, không quan tâm đến thầy cô lại áy náy. Còn Trung Thu chẳng bao jo mình nói là "cảm ơn"cô mà toàn nói nhờ cô mua quà cho các cháu ở nhà nhân dịp Trung Thu :
Hi hi con tớ mới đi học mẫu giáo nên chưa phải take care nhiều vụ này, một năm tớ chỉ tặng 2 lần thôi , 1 lần tết âm và 1 lần vào ngày nhà giáo việt nam
mình nghĩ là nếu bạn tặng quà-tuy nhỏ nhưng con bạn được quan tâm đầy đủ hơn thì giá tri của nó lớn hơn giá trị đồng tiền
Em biểu quyết là ko ạ , Trung thu là dịp các cô phải dành cho các cháu nữa ý chứ , đằng này mà phải đi biếu các cô mấy cái ngày này em ko đồng ý . Chẳng hạn như 8.3 , nhà giáo Vn , ... thì còn được chứ Trung thu là tết thiếu nhi thì các cô còn phải mua quà cho các cháu ý chứ . Mà cô nào nhận quà trong cái ngày này thì đúng là .... chả ra cái thể thống j
Em thì nghĩ như thế này , chẳng phải mọi người thường lên án việc nhận phong bì này kia và lo sợ phân biệt đối xử ... giữa các trẻ . Tivi và cả các danh hài cũng đã tái diễn và phê phán việc nhận phong bì đó sao . Tấm lòng thể hiện ở chỗ khác chứ ko phải qua phong bì , hơn nữa khi các anh chị đi phong bì thì chính các anh chị đã làm 'hư' cô giáo , vì thâm tâm nghĩ rằng nếu ko đi cô con mình sẽ thiệt thòi . Nhưng xã hội là như thế , có lẽ là nét văn hóa chung rồi nên chẳng còn cách nào khác. Em thì quyết là KHÔNG
em cũng vậy chỉ gửi quà các cô vào ngày 20-11 và tết thôi, đó là 2 ngày tương đối có ý nghĩa, chứ những ngày lễ khác thì ko nên, đặc biệt là trung thu, đó là ngày của các con mà, em nghĩ chính phụ huynh làm cho các cô hư...nghành nào cũng thế này thì nhiều tham nhũng lắm ạ
e thấy bé nhà e đi học về vào ngày đó đc quà mang về nhà nên e cũng có ý kiến như bác bhkien là không ạ
Theo mình nghĩ là ngày này các cô giáo cũng tổ chức trung thu cho con mình khá là vất vả. Nếu mình biết là cô giáo có con nhỏ thì mình sẽ gửi quà cho các bé.
Tớ chỉ tặng quà cho cô giáo vào ngày 20/11 và Tết Âm lịch thôi. Ý của bác bhkien là đúng nhất đấy ạ, các cô tổ chức cho các cháu cũng là hợp lý thôi.