Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Chị nghĩ so với việc thà em phiền hà bố mẹ đẻ em thêm một thời gian với việc em nhờ nhà chồng vài đồng tiền học rồi phải luỵ người ta thì em nên chọn phương án 1. Em yên tâm người ngoài không biết ngày hôm nay thì ngày mai sẽ biết, mà cơ bản nhất là bản thân em cảm thấy thoải mái hơn. Vợ chồng thì đỡ đần nhau là bt nhưng tiền ăn tiền tiêu thì không ai biết đấy là đâu, còn tiền học dù ít hơn nhưng ngửa tay lấy của nhà chồng thì lại vẫn cứ mang tiếng, mà nó trở nên to tát trong mắt nhà chồng lắm, vậy nên thà em cứ phiền hà bố mẹ thêm một thời gian còn hơn em ạ. EM hãy tâm sự thật với mẹ đẻ em, rằng họ giúp được một tí thì họ đay nghiến, ra điều ban ơn cho em và gia đình em , thôi con xin bố mẹ giúp con tiền học , con không muốn con và nhà mình mang tiếng. .... CHị đảm bảo bố mẹ em hiểu chuyện hơn em nhiều, sẽ chủ động lo việc học cho em, sau này em đi làm báo đáp chưa muộn. Ở riêng bây giờ chả phải cái gì ghê gớm , chẳng qua em cũng chưa thực sự bước qua được những lễ giáo bấy lâu nay, sau mệt nhọc thì em chả cần gì nữa đâu. Chưa làm được ngay thì cứ chuẩn bị tinh thần em ạ, cố gắng học xong đi xin việc thì 2 vợ chồng tự lập. Cũng không phải lo nhà chồng không có ai làm, gớm đầy người để thuê ý mà... Thử cho người ngoài làm, phải hướng dẫn phải quản lý người ta, cái công đó có bõ mấy đồng trả lương cho chồng em bây giờ không. Chị bảo rồi nhé, không được ngay thì chuẩn bị tinh thần cho sau này sẽ tự lập chưa muộn.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp haiza, mới 2 tháng mà bạn đã thế này thì thêm vài tháng nữa nhiều chuyện đau đầu nữa. có nhiều bà mc thật là đáng sợ quá. nhưng nàng cũng nên khéo léo tý nữa thôi. chứ biết làm sao. hoặc ko chịu dc nữa thì nói thẳng ra, có cả bmc và chồng nữa. xem thái độ của nhà chồng thế nào để còn biết mà thích nghi.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp cũng mệt mỏi thật đấy!! đọc qua bài viết của b và những cmmt thấy b cũng khá bướng bỉnh đấy chứ! nh chuyện cải cách cả nhà chồng thì hơi khó đấy! mẹ chồng b cũng ko phải vừa đâu! cứ liệu cơm gắp mắm thôi! đừng than vãn rồi kêu ca với chồng nhiều quá! mình nghĩ chắc ox b cũng mệt mỏi khi phải đứng giữa 2 người nhiều lắm đấy!
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Vâng. Em cám ơn chị. Bọn em cũng định ra ở riêng rồi. Định là e học xong thì ra ở riêng. Chứ k thể sống mãi ntnay được. Mệt mỏi lắm. Em cũng chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi ạ. Hihi
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Vâng. Em là đứa khá bướng bỉnh. Em cũng ức chế chuyện mc em khó chịu khi em về nhà em nên em nói ch 1 trận thôi. Chứ em cũng chẳng nói nh làm gì. Ch naog mà chẳng bênh mẹ. Có cái ít hay nhiều thôi. Mình nói lắm lại thành ra k hay
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp may mà chồng bạn còn đứng về phía bạn đấy, chứ nhiều ông chồng còn nghe lời mẹ nữa cơ, sợ lắm
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp 10 người lấy chồng xong đều than thở,muh năm nào cuối năm cũng đám cưới quá trùi lun,hehe
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp cám cảnh mẹ chồng, nàng dâu. chả thế nào yên bình và yêu thương nhau đc, muôn đời rùi. cố lên mẹ nó nhé
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Tốt nhất là ra ở riêng, tự kiêm tự tiêu, biếu bm hai bên như nhau. Chuyện nhà chồng đ chồng giải quyết, đừng ý kiến gì rách việc. Em mới cứoi nên sẽ còn nhiều thư khó chịu nữa đang chờ đón đấy nhất là khi có con, hehe. Túm lại là tự lập. Ko nhờ gì nh chông.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp em cũng nhiều chuyện lắm, trước đi lấy chồng chỉ tâm tâm niệm niệm, mình đối xử tốt với bmc ắt sẽ được đối xử tốt lại, nhưng gần 1 năm rồi, nghĩ thấy mình bị điên. May chồng em còn thương vợ hiểu vợ đấy, ko em cũng ko sống đc mất
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp hic .. chuyện mà mình đối xử tốt với ng ta, ng ta sẽ đối xử tốt với mình ... ít lắm mẹ nó ơi. em cũng vậy này. bản chất ko hề thay đổi, vì họ ko bao giờ coi mình như ng trong nhà. Ôi, chán lắm.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Ặc ặc, chia sẻ với bạn chủ top. Mẹ chồng bạn ... thế nào ý nhỉ Bạn còn học lâu nữa không? Tốt nhất là bàn với chồng để 2 vợ chồng giữ tiền, chủ động về tài chính nhé. Mc nói gì cũng kệ đi, đến nước này rồi thì chẳng còn lòng nào để mà sợ mất nữa. Mình cưới đc 3 tháng, hết tháng này là rời thủ đô về ở với gia đình chồng đây, hic hic Được cái mẹ chồng thương con lắm, mong là không có vấn đề gì [-o<
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp chia sẻ với e nhé nhưng dù sao e cũng có chồng bên cạnh bênh vực và thông cảm cho nên cũng đỡ đấy gái ah. Thế mà bảo muốn ly dị thì ...hơi phi đấy nhé. Chồng e có lỗi gì đâu. E hày nghĩ thế này , sẽ cảm thấy nhẹ nhành đi rất nhiều: điều quan trong là chồng mính đối sử với mình ra sao còn những gì MC nói, Mc làm mình ko quan tâm, Mình ăn đời ở kiếp với chồng mình chứ ko phải với MC.
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Ui, đọc tâm sự của chị mà e nghĩ tới tương lai của e, chắc chắn còn thê thảm hơn chị nhiều, nghĩ đến mà chán. Tính mc tương lai của e cũng ki bo, kẹt xỉ, soi mói, tiền cho con trai đi học còn cho bớt đi, xin 2 thì chắc chỉ gửi có 1 là may rồi
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp hicu, kiểu này sợ quá, em lấy chồng chả có vàng gì hết nên chắc không lo vụ gửi vàng, nhưng không thích con dâu sang ngoại thì cũng quá đáng quá
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp hic! mõi nhà một hoàn cảnh nhỉ! mình thì rút ra kinh nghiệm xa thơm gần thối!đặc biệt là không cho bên anh em nhà chồng mượn tiền lúc mượn thì này no đủ kiểu đến lúc cần thì không ý kiến gì! nhà tớ còn ở 3 anh em chồng và ố mẹ chồng nũa cơ, trước khi cưới cứ nghĩ đơn giản giừo nhiều lúc cũng thấy chán, thấy nản và mệt mỏi vô cùng, muốn bỏ quách đi cho rồi! nhưng có 2 đứa con rồi lại phải nghĩ về con mà sống thôi! may mà nhà bàngoại mình cũng gần lại có em gái đẻ nhờ vả ! chứ như chị dâu mình nhiều lúc ức chế còn chảng biêt chia sẻ với ai ( mẹ chị ý mới mất) khâm phục chị ý vẫ cố chịu đựng! tớ thì đi làm cả ngày! tối ăn bên bà ngoại rồi mới cho con về, về chỉ ngủ thôi cho nó lành. Nhiều lúc cũng nghĩ thương bà ngoiạ vất vả vì mình nhưng thôi còn hơn là về nhà ( chẳng muốn về)
Ðề: Ức chế mẹ chồng khủng khiếp Mình thấy chủ top cũng may là đc chồng bênh vực và tình cảm, thế là ngon rồi, nhiều nhà chồng adua với bm mới sợ, chứ có chồng bênh thì oải quá cố gắng ra riêng là ok