Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongkh009, 5/3/2012.

  1. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    ở đời nếu như có 2 chữ giá như, thì đã k có những chuyện như thế :( hic, e chưa lấy chồng nhuưng mà sơ như này lắm ý
     
    Đang tải...


  2. mina1011

    mina1011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    9,644
    Đã được thích:
    3,130
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
    Chẳng bù cho mẹ mình, mua nhà cho vợ chồng con trai về ở chung, trông con cho vợ chồng nó đi làm từ lúc bé 4 tháng.
    1 tháng 2 vợ chồng nó đưa cho bà 3tr tiền ăn. Cháu đi chích ngừa ông bà bắt phải cho cháu đi taxi cho an toàn, còn bà đi đâu đi xe buýt chứ cũng không đi xe ôm sợ tốn tiền.
    Hai ông bà đều có lương hưu.
     
  3. Toàn Thương

    Toàn Thương Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    Để mọi việc êm êm rồi lựa lời mà nói , chị nghĩ em nên cho con em đi lớp, cháu sẽ ngoan và học các bạn được nhiều hơn , ông bà về quê sống thỉnh thoang bọn em giúp đỡ một ít , nhà chật chật chội như vây thí ngột ngạt lăm sức đâu mà làm ăn nữa
     
  4. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà nhỏ thì chung đụng, va chạm cũng đủ mệt rồi, mà ăn mặc cũng ko được thoải mái, khó chịu lắm, chẳng phải cuộc sống . Phụ nữ luôn phải chịu đựng kiểu đó nhỉ
     
  5. minhduong.2013

    minhduong.2013 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    khổ, thế thì gay quá nhỉ. Chị thử bàn với chồng chị xem thế nào, thử nhất là cho con đi học luôn, thử hai là hai vợ chồng nói chuyện với ông bà, ví dụ như thuê cái nhà khác nhỏ hơn cho đỡ tiền (vì bây h con nó nhớn rồi, cho con đi học lại tốn thêm khoản) kiểu kiểu thế để mời ông bà về quê. Chứ ở chung chạ đã mệt mỏi rồi, lại còn trong không gian hẹp thể ko va chạm cũng khó.
     
  6. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    chia sẻ với cảnh ngộ của bạn! mình cũng đang sống với mẹ chồng, cũng toàn điểu nhỏ nhặt nhưng khó chịu
     
  7. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    Bé lớn rồi cho nó đi học thôi mn ạ. Sống kiểu này thì sống thế nào được? Như địa ngục. Người ta bảo nhà là cái tổ đi đâu cũng muốn về, nhà bạn thì cứ về lại muốn đi nhỉ!?
     
  8. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ chồng em=>cho em lời khuyên

    Hiccc. Sao đâu đầu vậy nhỉ. Mẹ chồng - nàng dâu. Chuyện không bao giờ dứt.
     
  9. Cafemmo

    Cafemmo

    Tham gia:
    12/10/2023
    Bài viết:
    10,155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Mỗi review nhận 10.000đ, ngày làm 5–10 cái là có tiền phụ chồng rồi! https://bit.ly/KiemTienReview
    Review Map 3s thôi là có tiền
    Tell it like it is.
     

Chia sẻ trang này