Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mebebaolinh, 1/11/2012.

  1. Mebebaolinh

    Mebebaolinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Láy chồng đc 2 năm công nhận mình kiềm chế quá giỏi hay là mình ngu quá ko nói lại đc hả các mẹ, lắm lúc e chán nản lắm, càng nghĩ càng thấy thương cho phận mình sao lại đâm đầu vào cái nhà này
    - mới yêu đã biết là MC ko phai dạng vừa , ăn thịt gà 2 cái đùi chồng 1c , EC 1 cái ăn đi , kệ mình .đã thấy vấn đề rồi, rồi nhà nà lại đc cả ông lẫn bà . Bố chồng thì lúc đầi tỏ ra rất thoáng và tính thanh niên, nhưng chuyện vỡ lẽ khi : em bán hàng BC có 1 ng bạn đóng tủ nhôm kính , bảo có đóng k bác bảo bác ý đóng cho. Em bảo k cần vì hàng này cũng là bán vỉa hè chả lãi lời mấy mà đóng thì tốn lắm , BC cứ đóng đi, thế là đónb tủ --> hết 500k , em cứ trả nhưng trong đầu nghĩ kiểu gì chả cho vì hồi đấy e là sinh viên mà nói thạtlaf nhà chồng e tương đối khá nên nghxi 500 chả là gì, thế mà mọi chuyện ko như mình tưởng , 500k mà cũng nỡ lấy của con sinh viên nghèo này
    - vâyn mà ngu sau 2 năm vẫn đâm đầu lấy
    Chuyện ức chế đầu tiên là :
    Mới lấy bố chồng nói rất tử tê" con và mẹ chia nhau việc nhà vì e nó đang bận thi tốt nghiệp đại học sau thì chia 3 ng làm, e ok nâu ván đề"
    rồi sau đó:
    Mới về tị nhau chuyện rửa bát , nghĩ chả là gid nhưng con kia nó chả biết điều, mọi khi e đã rửa hết, hôm đó 2vc đi chơi em nhờ nó rửa rồi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mebebaolinh
    Đang tải...


  2. mt_hoa

    mt_hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    chia sẻ cùng chị. Mẹ chồng em thì ko vấn đề gì nhưng đc ông anh chồng, chị chồng và cô em út thì ngán lắm. nhiều vấn đề nan giải: ích kỷ, tham lam, giả tạo lắm. chỉ khổ chồng và mẹ chồng em thôi, ko hiểu sao lại phải gò lưng lên làm việc rùi cung phụng cho cái thói thích thể hiện của họ nữa.
    - cô em út thì chỉ vui vẻ khi đc cho tiền.
    - bà chị chồng đi lấy chồng rùi nhưng đc cả 2 vợ chồng suốt ngày về bòn rút, nhờ vả mua này mua nọ nhưng ko bao giờ đưa tiền. Lúc nào cũng cái điệu bộ "trên này (TP Lào Cai) chị tìm ko đc với lại xấu và đắt, em mua hộ chị dưới đó (Hà Nội) nhé, mai chị gửi tiền vào tài khoản cho. Nhưng lần nào cg mất hút.
    - ông anh chồng: cũng như bà chị chồng ấy, suốt ngày đòi mua này mua nọ cho ông ý mà chồng em cũng nghe. đến cái điều khiển tv bị hỏng, cái ổ cắm bị cháy cũng phải gọi chồng em. Mà bọn em mẹ chồng cho ở riêng luôn rùi nhé. Gần 30 tuổi đầu, đi làm mấy năm mà mẹ vẫn phải cho tiền mua sữa uống. nhà cửa đất cát ông ấy hưởng tất, bọn em ko 1m đất cắm dùi. bất công đến thế là cùng. Vừa rùi bọn em vay mượn thêm nhà ngoại mua đất trên quê. Vì ko về đc nhiều nên chồng em nhờ ông ấy giao dịch hộ. đến hôm gọi bọn em về để xem và thỏa thuận giá cả. Em đang nghén bầu mệt mỏi kinh khủng nên mặt mũi ko đc vui vẻ. Vậy mà ông ý nói với mẹ chồng em về em thế này: "Nhìn cái mặt nó xưng lên, chỉ muốn đạp vào mặt".
    Em nhớ câu nói này đến già luôn. căm đến thế là cùng. Nợ tiền bọn em hàng năm rồi ko có ý định trả, đòi mỏi mồm. Mà vợ chồng em thì nghèo lắm so với anh và chị chồng.
    Chán lắm lắm chị ạ.
     
  3. inconxauxi

    inconxauxi Mẹ Zin Zô

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    3,712
    Đã được thích:
    582
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Ui dời mỗi ng 1 cảnh nhưng thực ra anh chí em tức còn nói với chôngd đc chứ mẹ chồng khó mà nói đc, nói thfkeeu láo
     
  4. mt_hoa

    mt_hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    chẳng nói đc đâu chị ạ. em mà nói là chồng em lại sửng cồ lên bênh anh chị. bao nhiêu lần cãi nhau to chỉ vì mấy người bọn họ. Tức phát điên lên được ấy. Mà căm nhất là ông anh chồng. Từ bé đến lớn chưa bao giờ gặp loại người nào như thế. Đang yêu một con bé bằng tuổi em, hôm đến chỗ vợ chồng em chơi ra mắt người yêu, lúc đó là hơn 11h trưa em còn đang nấu cơm chưa xong. Thấy em bầu bì mệt mỏi con bé người yêu ko vào giúp một tay còn phát biểu câu: "Vẫn chưa nấu xong cơm à, biết thế đi chơi đã". Ăn xong nhận rửa bát, ko để dao thớt xoong nồi vào giàn lại đi úp lên giá để dép, mà có mấy đôi dép để đó rồi nhé. Cứ như mắt chỉ để trang trí ấy.
     
  5. inconxauxi

    inconxauxi Mẹ Zin Zô

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    3,712
    Đã được thích:
    582
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    thế thì vô đối rồi. EC mình cũng vậy đấy, đáng yêu vô cùng, chị chửa 8-9 tháng đứng rửa bát mặc dù mũi dòng dòng vì cảm lạnh, e đứng hát và cứ ăn xong là cắp đít lên, MC bảo con ăn xong cứ để đấy cho chị nó rửa lên nghỉ đi( EC hơn cả tuổi mihf) còn BC thì " con xuống dọn cơm cho e xuống ăn đi" dọn xong thì " con ơi xuống ăn đi, chị nó dọn xong rồi đấy" nịnh mãi nó mới thèm cuống ăn, tức lắm, cứ như con ở ý, kể chuyện bạn em nó nói vui " MC mày bảo ai mẹ cũng coi như con, còn con mẹ coi như con -ở", mà đúng thế thật
     
  6. Loan Nguyễn

    Loan Nguyễn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    2,035
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Mỗi nhà mỗi cảnh, em chia sẻ cùng các chị.
     
  7. mt_hoa

    mt_hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Ui chao câu nói: "ai mẹ cũng coi như con mẹ" sao mà giống mẹ chồng em thế. hix, nhưng cũng may mẹ chồng tốt với em thật. hi. đỡ tủi phần nào. Nhiều lúc em còn thấy thương bà lắm cơ. Con cái gì mà chẳng bao giờ nghĩ cho mẹ, lúc nào cũng bòn rút tận xương. Hơn 50 tuổi rồi mà còn phải lai lưng ra làm nuôi thằng con gần 30t công ăn việc làm ổn định. rùi đứa em út ấy, học lớp 12 tiêu xài cứ như con nhà đại gia. con gái và con rể thi thoảng về xin mẹ một ít mặc dù rất lắm tiền. Thương con, chiều con quá nên làm hư con cái mà. Chồng em cũng vậy, giống tính bà chiều mấy người kia nên còn khổ dài dài........
     
  8. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Vấn đề này nhà mình cũng bị stress đến 7 năm nay rùi, sợ lắm
    thực ra mình chẳng sợ ai vì mình đúng, nhưng mình thấy khó chịu, bực mình thui
     
  9. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    mình đoán mình cũng chẳng phải đứa em chồng tử tế!
     
  10. Soyeon

    Soyeon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    "tuyệt vời" trong ngoặc kép hả :))
     
    inconxauxi thích bài này.
  11. inconxauxi

    inconxauxi Mẹ Zin Zô

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    3,712
    Đã được thích:
    582
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Lắm lúc mình cũng thấy thương thương , nhưng bắt đầu thấy quý quý là y như rằng hôm sau lại có chuyện làm mình ức chế, thế nên rút ra 1 kết luận là chả thương mến gì hết vì họ có thương gì mình đâu
     
  12. inconxauxi

    inconxauxi Mẹ Zin Zô

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    3,712
    Đã được thích:
    582
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    E đang yếu thế vì ko có kinh tế chị ạ buồn quá
     
  13. ocbuu

    ocbuu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    5,194
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    hic, may quá e chỉ có mỗi mẹ chồng tuyệt vời.............
     
  14. litt_yeu

    litt_yeu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2011
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Vc em thì ở HN, còn gia đình 2 bên thì ở QN. Bố chồng em thì tính nông dân 100%, thật thà chân chất mỗi 1 cái tội là lúc nào mở miệng ra cũng "bọn con đi lại phải hết sức cẩn thận; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật". Biết là bố quan tâm, lo lắng cho 2 vc em bon chen ở cái đất HN này nhưng nghe 1-2 lần thì cảm động nhưng 100 lần gọi điện cho con thì cả 100 ông luôn ca bài ca ấy --> Chán kinh. Hết phần bố chồng
    Đến phần mẹ chồng mà em lúc hỗn lên gọi với chồng em là "chị gái anh": đồng bóng, khó hiểu và 1 tổng thể những từ ko định nghĩa được về bà. Luôn luôn nghe người ngoài, người ngoài luôn tốt, chỉ có anh em, họ hàng, con dâu là xấu. Luôn miệng ra chiều hiểu con, thông cảm và tâm lý, sống biết điều-có đầu có cuối nhưng thực chất thì giả tạo đến kì quặc. Cưới xong bà dẫn 2 vợ chống em lếch thếch đi chào hết bàn dân thiên hạ từ QN đến quê ở TB, họ hàng đã đành đằng này hàng xóm cách mấy chục nhà cũng đi chào. Phát xấu hổ vì bị dẫn đi như thú cưng đi dạo ở Bờ Hồ ý. Được nghỉ thêm mấy ngày sau cưới thì bà diễu đi mất 2/3 thời gian, ngày lại mặt nhà ngoại thì buổi sáng vẫn còn đi diễu, đến 10h mới đc về với bà ngoại thì 1 rưỡi chiều bà nội đã oai oái gọi điện giục về để về quê TB ra mắt họ hàng. Bà ngoại vì muốn dĩ hòa vi quý cho con mới đi lấy chồng nên giục 2 vc về đi, công việc nhà ngoại đã có bố mẹ và anh chị lo rồi. Thế là ko giúp được gì cho bố mẹ cả. 2 đứa cúp đuôi đi về làm tròn trách nhiệm "zai hiền, dâu thảo". Chán toàn tập!
    Nghe tin 2vc đi trăng mật bà giục cuống lên là "sao ko ở nhà mà nghỉ ngơi, đi làm gì cho tốn kém", mình mà ko át đi là "vé đi nghỉ là quà do anh chị ở cơ quan con tặng" chắc bà cấm luôn. Sợ con zai bà vác tiền đi tiêu hoang phí. Nguyên tháng lương và tiền bạn bè của mình mừng đám cưới 2 đứa đi Sa pa và Trung Quốc hết chứ có xin được xu nào ở nhà đâu.
    May mà ko ở chung mà đã khốn khổ vì hàng chuỗi sự kiện với bà nội rồi, mấy tháng nữa mình sinh em bé, về quê sinh ko biết có trầm cảm ko nhưng nghĩ đến đã chán rồi.
    Em chồng: 23 tuổi nhưng điệu đà và cảnh vẻ như 1 tiểu thư mới lớn. Tính nết thì y như bà nội nhà mình, ai tốt thì nó tốt lại, giúp nó xong, cho nó cái gì xong hôm sau nó trở mặt được ngay. Mỗi lần lên nhà vc mình là việc đầu tiên nó mở tủ lạnh, tự nhiên như ở nhà nó vậy. Thích cái gì là sống sượng xin luôn, đút túi, cất vào cốp xe luôn. May mà quần áo của mình thua nó đến 1-2 size nếu ko chắc số phận tủ quần áo của mình cũng chung số phận với cái tủ lạnh luôn.
    May là còn được lão chồng mình kéo lại: bênh vợ, biết sống và biết cư xử nên luôn luôn lắng nghe mỗi khi vợ stress về gia đình chồng. Nếu ko chắc mình tự kỷ mất !
     
  15. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Mình là dâu trưởng và là dâu duy nhất trong nhà, Có lẽ vì thế mà mẹ chồng, em chồng không ai dám ho he gì bao giờ.
    Hơn nữa chắc cũng vì phần nữa là mình có công việc, thu nhập ổn định, gia đình mình cũng ko đến nỗi nào, mình ko nhờ vả gì mẹ chồng (ngoài việc trông con), mình lại đối xử không tệ đối với nhà chồng nữa.:)
     
  16. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Vào học tập, em chưa lấy chồng mà cũng có tí stress và ko thích động chạm rồi :D:D
     
  17. minhduong.2013

    minhduong.2013 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    Nhà nào cũng thế mà chị. Nhà e lúc đầu cũng thấy tốt lắm, lúc có con mới biết mặt nhau. Tháng cuối nghỉ làm ở nhà chờ sinh, lúc ấy e chồng với con nhỏ gần 9 tháng đang ở bên này. Ngày nào e cũng đủ 2 bữa cơm, mặc kệ. Có hôm tối nấu xong đang chuẩn bị dọn rồi, mẹ chồng với e chồng lại dắt nhau đi siêu thị gần 8h tối mới về (mà bầu bí thì hay đói sớm chứ)--> ức chế ko chịu đc. Ngủ với con gái và cháu ngoại đến hơn 9 tháng mà con dâu đẻ nằm cữ có ngủ với nó đc bữa nào đâu....đủ chuyện ức chế ấy.
     
  18. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,454
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    ui xới, nhà chị rõ khổ, nhà em lại khác, em chưa cưới, chỉ là sắp cưới, mẹ chồng em thì cưng chiều cực kỳ, đang yêu mà bác ấy xuống hn gọi qua ăn cơm, em đến muộn quá mọi người ăn hết rùi, người yêu em thì tức mặt hằm hằm, còn bác ấy thì vẫn cứ bảo không sao đâu, ăn đi rùi 2 đứa đi chơi, mua nhà thì mẹ chồng cho ít, anh chồng cho ít cũng được nửa cái nhà rùi, chả có ai hoạnh họe em bao giờ, từ cô di, chú bác đều quý, hehe, bây giờ chưă cưới đã thế còn cưới rùi thì em không biết là thế nào :D
     
  19. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    chưa cưới với trước cưới cũng khác khá nhiều em ah, hihi,
     
  20. me.bop

    me.bop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em

    hức hức. Nhiều người trước khi cưới cũng hiểu lầm về nhà chồng như mn lắm/ Thôi biết làm thế nào.
     

Chia sẻ trang này