Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với Đã quyết định ly hôn rồi thì hãy sống thật bản lĩnh bạn nhé, m ko có kinh nghiệm sau ly hôn nhưng kinh nghiệm nuôi con một mình thì mình có thừa, cũng chẳng biết chia sẻ với bạn thế nào, cố gắng làm tất cả những gì trong khả năng mình có thể nhưng dù có khó khăn đến đâu vẫn nhớ phải chuẩn bị một chút cho những tình huống xấu bạn nhé, lúc đó dù mọi người có giúp đỡ mình (hoặc thậm chí sẽ chẳng có ai giúp đỡ mình đâu, khi mình khó khăn thường thì người ta quay lưng lại với mình nhiều hơn là giúp đỡ bạn ah) thì vẫn phải tự mình cố gắng là chính bạn ah.
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với Nuôi con sau ly hôn vất vả thật. Hãy chia sẻ nó với người thân, với bó của nó vì dù anh ta không phải chồng bạn nữa nhưng vẫn là bố của con bạn. Hãy cho nó lớn lên có đầy đủ tình thương của cha và mẹ cho dù ba mẹ không sống cùng nhau. Hãy cho nó hiểu rằng các bạn không sống cùng với nhau là vì không hợp để sống cùng với nhau nhưng ba mẹ vẫn yêu thương nó. Cái gì đơn giản được thì đơn giản đi cho nhẹ người bạn ạ. Mình biết, hầu như các mẹ sau ly hôn đều có tư tưởng chẳng thèm dính dáng với bên kia, nhưng sự thật vẫn dính dáng - đứa con.
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với cô bạn mới ly hôn xong,.. Thuơng ơi là thuơng giờ con ốm cứ lúi húi đem hôm một mình. Em buồn lắm, nhìn bạn mà rớt nước mắt
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với Đọc những tâm sự của các chị sao mà thấy 2 tiếng "gia đình" mong manh quá.
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với Theo minh nghĩ bạn nên sắp xếp mọi thứ cho hợp lý đừng để thời gian rảnh rỗi quá nhiều lại nghĩ linh tinh. Nên tìm những niềm vui
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với tất cả mọi chuyện rồi cũng qua đi,mình cũng đã từng ly hôn từng có cảm giác đau khổ tột cùng nhưng giờ thì mình đã đứng dậy được và cũng đã có một gia đình mới.mọi thứ vẫn tốt đẹp bạn à hãy sống thật tốt vào bạn nhé
Ðề: ai có nhiều kinh nghiệm sau ly hôn giúp mình với mình cũng ly hôn nè,mới đầu hơi shok tý,nhưng sau thấy bình thường bạn ah,mình ly hon được 3 năm và nuôi con 7 tuồi,hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc,không phải nghĩ nhìu đâu bạn,miễn sao bạn có công việc ổn định,bạn bè xung quanh,thì bạn sẽ thấy cuộc sống dơn thân không khó khăn như bạn nghĩ đâu,cố gắng lên bạn,mọi thứ sẽ qua và những gì tốt đẹp sẽ tới với bạn nhé,,,