Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? mình cũng đang đi trên cây cầu đó đây, nhưng cũng ko biết là đã đi đến đâu và baoh tới .....
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? sống là ko ngừng cố gắng, hãy thật vững bước trên mỗi nhịp cầu và tận hưởng hành trình đó, bởi bạn ko thể biết cây cầu đó có bao nhiêu nhịp...
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Hiện em cũng đang trong tình cảnh của bạn ý, sợ hãi nhg vần phải cố gắng, dù ko biết ngày mai sẽ ra sao!
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? bài viết rất hay và truyền nghị lực cho mọi người, tớ cũng là một nó trong bài viết của bạn đây
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Mình cũng mong sẽ có thể bước tiếp trên cây cầu cố gắng nhưng chưa biết có đủ sức và đủ tự tin không?
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Mình cũng đang hàng ngày lê bước trên cây cầu này đây, mình luôn tự nhủ là phải cố gắng...cố gắng...cố gắng...
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Đôi khi mình cũng tự hỏi mình đang ở đâu? Trên cầu hay dưới cầu? Rồi chợt nghĩ, nếu mình ở dưới cầu, có lẽ mình không đủ sức để bơi đến thành công. Ngoài cái cầu mang tên cố gắng có lẽ còn vài cái phao hay con thuyền mang tên chấp nhận thất bại và thử sức nữa, các mẹ có nghĩ thế không?
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm nên dặn lòng không được bỏ cuộc.
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? Mình nói thật, bằng cấp ko phải tất cả, mà cũng ko phải để đánh giá chính xác năng lực.Nhiều bạn sách vở quá, nên có tư tưởng lý tưởng hóa mọi thứ, và cuối cùng chính tư tưởng đó làm cho bạn ko thể hòa nhập được với thực tế.
Ðề: Mình đã ở đâu trên cây cầu mang tên Cố Gắng??? bài dài quá, bạn ngắt đoạn ngắn hơn được không hichic