số là vừa rồi mình xin phép BMC về ngoại, sau đó mình xây nhà ở riêng trong vòng 1 tháng, mình và BMC có những bất hòa ngầm, chồng mình thì ỷ vào gd, chính vì thế quyết định ở riêng cho khỏe. nhưng vừa rồi chồng mình qdinh ở với mẹ con mình. Ngày mai là ngày giỗ ông bà, BMC có nói chồng mình gọi mình ngày mai sang chơi, bình thường mọi năm mình ở nhà nấu cỗ, nhưng phép năm nay đến hôm nay kô còn 1 ngày nằo do chồng và con nằm viện. Bây giờ có nên xin nghỉ kô lương để ở nhà nấu cỗ kô nhỉ?mà nghĩ kô lương thì tiền đâu ra để nuôi con. sao đây nhỉ? kô qua nấu đồ cúng thì có bị mang tiếng gì kô ta, các mẹ nghĩ dùm mình với
Ðề: giúp mình với ec, gọi đt qua báo ba mẹ chồng là con xin nghỉ việc ko đc, ba mẹ thông cảm, mua 1 túi trái cây lớn cho chồng đem qua, tối chị đi làm về thì ghé qua 1 lúc!!!!!!!!! ông bà nghĩ gì thì kệ thôi, ( giải thích rõ là con có bao nhiêu ngày nghỉ phép đều nghỉ hết rồi " do chồng và con nằm viện"........ ko tiền ông bà có cho mình đâu!!!!!!!!!! chúc chị sớm có 1 quyết định cho riêng mình!!!!!!!!
Ðề: giúp mình với Cách này theo mình cũng là ổn nhất............Ngày xưa mình cũng chăm lắm.......cuối cùng bây giờ thì mình ko thích chăm nữa haaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: giúp mình với Đúng đấy chị ạ, nhiệt tình những lúc cần thiết thôi. Ko thì chỉ mệt mình mà kiểu j ng ta cũng có cớ nói
Ðề: giúp mình với Một năm cũng có mấy ngày như thế đâu em? Nghỉ 1 ngày lương liệu có quá ảnh hưởng đến chuyện nuôi con của em không? Gia đình mãi là gia đình, em nên nghĩ rằng mình là 1 phần trong đó và góp cái phần nhỏ đó để nó thêm gắn kết, như vậy em mới có hp được.