Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Úi giời, nhìn thấy topic của mn mà thấy lo hơn, bình thường thì trong đầu cũng nghĩ sắp tết rồi nhưng vẫn tửng tưng, nhưng nhìn topic mn bắt đầu lo thật đấy, thở dài thườn thượt, sợ tết quá! Năm nay nghèo xác nghèo sơ chẳng biết thế nào...@@
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? cũng biết là sắp đến tết mà chẳng có tiền nong tích cop gì, cũng chưa dự định mua sắm gì nữa. buồn ơi là sầu ><"
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? nhanh quá lại têt rối mà em chưa sắm sửa đc gì cả, tiền thì đi đâu hết ý
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? ôi,nhanh quá, tết đến vèo vèo.....chưa chuẩn bị được gì cho tết cả
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Chốt lại 1 năm là nhà e chả để dành ra được xu nào chứ chưa nói âm của âm nhưng hem sao, k có tiền mình vẫn vui mờ mng, năm nay là năm khó chung, cắt giảm nhiều đi các mẹ ạ, biếu quà ông bà thì cố xêm xêm còn sắm sửa về thì bớt tý đi ạ, khoản mừng tuổi cũng fai bớt chút rùi, nói chung giảm đc gì thì mình cố gắng giảm thui, cũng may nhà em bme e cũng có kinh tế nên e cũng đỡ nhìu ^^"
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? ui e còn chưa đâu vào đâu nè, chết mứt thôi. Sợ Tết lắm í
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Mình thì chỉ lo tiền mừng tuổi cho ông bà bố mẹ nội ngoại, các cháu thôi, mua cây đào là xong vì tết nhà mình cũng đơn giản, hi
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? mình cũng chưa biết tết này phải sắm những gì nữa @@ vào hóng xem nhà các mẹ chuẩn bị tết thế nào để học tập
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? nhà mn nhìu mẫu quá load mãi chưa xong đang có nhu cầu khẩn về đồ nam cho ông xã đây ^^
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Còn 2 tháng nữa mới tết cơ mà, mình cũng chưa chuẩn bị gì được cả, đang mải lo kiếm tiền thôi
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? nhà tớ đào có cả 1 vườn phía trước rồi, hoa thì tự trồng dọc lối đi nhiều lắm, năm ngoái trồng được 1 vườn, năm nay chỉ trồng đủ dùng thôi, gà thì nuôi toàn gà cởi truồng, lợn đã sắm được 2 em đang dần lớn, thực phậm thì coi như tạm ổn, vì còn 1 ao nhiều cá nữa, nhưng mà, quần áo chưa, tiền lixi chưa, tiền sắm đồ đạc tết chưa, tiền đi nội ngoại anh em chưa... hic, vẫn lo
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Thế là nhà mẹ nó đã có nửa cái tết rồi còn gì nữa. Em nghe mẹ nó kể mà em thấy thèm quá cơ. Nhà em cái gì cũng phải đi mua hết. hic, mà xiền thì chưa có để mua đấy ạ
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? hiiiiiii, tết còn nhiều thứ nữa mà mn. với lại đấy là nhà tớ dưới Ninh Bình, chứ ở Hn này ko chuẩn bị gì, tết là cả nhà về quê hết.
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? hichic, tết đầu tiên ở nhà chồng của mình bỡ ngỡ và buồn...hi hi. nhưng sau vài lần như thế là quen thôi...hichic...dù sao vẫn cứ buồn vì nhớ nhà
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? hiiiii, cái tâm lý chung rồi em ạ, ai đi lấy chồng cũng nhớ nhà, thèm được về, được chơi và ngủ ở cái nơi ngày xưa, tiếc là ko được. cô dâu mới cố lên
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? tết đầu tiên ở nhà ck mình cũng buồn, nhà toàn ng ít nói ít đùa k vui cười như nhà mẹ đẻ, trc tết 1 tháng thì mình sinh thành ra càng bùn v.v
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Ôi, lại chuẩn bị tết đến nơi rùi. Buồn quá cơ, 1 năm trôi đi vèo vèo mà chưa làm được gì cả.
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Tết năm nay là tết đầu tiên em về chuẩn bị ở nhà nội đây mà em lớ ngớ quá!
Ðề: Các mẹ ơi đã chuẩn bị được gì cho tết chưa ???? Vào xem các me chuẩn bị tết thế nào rồi mà chỉ thấy các mẹ bán than thôi, thấy mà nản, ôi Tết......