Chẳng là chiều nay tớ ở nhà có 1 bạn đến mua hàng,bạn ý để đôi giày dưới nhà rồi lên gác xem đồ,lúc mua xong đi xuống thì con chó con nhà bác cắp 1c giày của bạn ý.Tớ cũng quên ko dặn bạn ý cất giày vào trong,bình thường tớ vẫn để dép đấy nhưng ko sao cả. Hiện trạng của chiếc giày thì bị 1 vài vết răng của con tó con ở 2 bên sườn.kiểu như hằn răng ý,chứ chưa rách nhé.Thế là bạn ý nằng nặc bắt đền 200k,kêu là giày này e về cũng vứt đi,ko thể đi được nữa,chị phải hỗ trợ e để e mua giày mới.mình đồng ý hỗ trợ bạn ấy 100k rồi 150k bạn ý ko nghe,đòi nhận đủ 200k. Thực sự rất muốn thi gan với bạn ấy xem bạn ấy ăn vạ đến bao giờ.Nhưng bố mẹ ck về,mình ko muốn đôi co với bạn ấy thế là chấp nhận trả bạn ấy 200k để bạn ấy lượn. Sau vụ này rất xấu hổ,chẳng dám kể với ai,kể cả ck,xấu hổ mà,kể ra mọi ng lại nghĩ buôn bán kiểu gì mà lại gặp khách như thế.chỉ lên đây bán than tí thôi Nếu các bạn là khách và chủ hàng các bạn sẽ giải quyết như thế nào.
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Mình thấy lỗi là do bạn ko nhắc khách hàng cất giầy nhưng nếu bị rồi mà bắt bạn đền 200k thì hơi quá, nếu m là bạn ý chắc thôi chứ m chưa bắt đền ai bao giờ chứ ko nói đến bắt đền mua mới đâu nhé (có khi phải học hỏi bạn ý thội, hi). Đùa thôi, bạn làm thế coi như vận hạn đen cho nó qua đi bạn nhé, chúc bạn buôn may bán đắt
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. điều này thì cũng là ko may thôi chứ ko ai cố tình nhưng bạn kia bắt đền 200k là hơi nặng cho mn
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Như mình thì thôi, đành chịu chứ cũng không bắt đền như thế...............Sòng phẳng quá cũng không hay.
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. ôi,chia sẻ vs mn nhé.Đúng là có sai ,nhưng mà .....con chó sai. Cái sự ko may này ko ai muốn nhưng nó vẫn có thể xảy ra.nhưng mà bạn kia đúng thật có hơi quá.....](*,)
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Nếu mn bị như vậy mn cũng ngại lắm chứ chả dám bắt đền đâu.
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Thực sự thì đôi giày ấy ko có vasn đề gì cả,thậm chí nát hơn thế tớ vẫn đi ra đường đc,nhưng bạn ý cứ nói đôi này e ko thể đi ra đg đc,rồi nọ kia.thực sự tớ mà là bạn ấy tớ cũng xuề xòa cho qua chuyện.vì chuyện ấy chẳng ai muốn.mà bạn ấy cũng buôn bán hàng quảng châu đấy. Cùng cảnh buôn bán mà như thế. Tính mình vốn lành tính,chẳng bắt đền ai cái gì bao giờ, Thôi coi như vận đen,của đi thay người,mình dễ với ng thì người lại dễ với mình. Bù lại khách od tới tấp là được rồi.
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Chỉ có thể nói là mẹ nó đen đủi thôi, chứ chả dám nói ai đúng ai sai, thực ra con chó cũng chẳng sai, vì nó quen mùi chủ nhà, còn giầy của khách lạ nó cắp đi là đúng rồi, hì
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Sao mn không lên mạng tìm thử xem đôi giầy của bạn ấy bn xiền mà lại quá quắt thế không biết. Chuyện ngoài ý muốn chỉ không may thôi mà. Đã không bán được hàng rùi lại còn mất tiền oan. haizzzzzzzzz
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Khổ thế đấy mn ạ,chỉ coi như đen đủi của đi thay ng thôi,trần đời chưa thấy đứa nào nó ăn vạ như thế ạ.khiếp,cạch đến già luôn,từ giờ nó có hỏi cũng chả thèm bán
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. chuyện chẳng may ko ai muốn cả mà sao bạn kia ghê gớm thế nhỉ. Nếu là tớ thì cũng buồn đấy nhưng chả dám bắt đền như thế đâu. Ngại chết
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Theo mình thì trước tiên vẫn là do lỗi của bạn. Vì khách đến nhà mà để xảy ra chuyện như vậy thì thật không phải chút nào, nhất là nghề của mình là nghề phục vụ khách, bây giờ lấy được sự hài lòng của khách khó lắm bạn ạ. Sau đó mới tính đến thái độ của bạn kia, có thể thái độ của bạn í hơi quá đáng nhưng nếu ko do lỗi của mình thì người ta cũng không có cớ mà bắt đền. Xã hội nhiều loại người lắm, có những người họ vin vào những lỗi bé tí để mà moi móc mình cũng phải chịu bạn à. Nếu không họ đi nói này nói nọ mình còn thiệt hơn. Thôi coi như số mình đen, rút kinh nghiệm lần sau cẩn thận hơn.
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Công nhận là bạn kia cũng quá đáng. nếu tớ là bạn ấy tớ chỉ dám trách nhẹ chủ nhà rồi cũng cho qua thôi chứ chẳng dám ăn vạ đòi tiền như thế. chia sẻ với chủ top, thôi thì coi như ko may vậy! chúc bạn sẽ may mắn hơn trong những việc khác!
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Ôi, bạn ý cũng quá đáng nhỉ! Lấy lý do , cơ sở gì mà bắt đền 200k nhỉ? Nhưng mà nếu đó là khách quen và lấy hàng thường xuyên cho bạn, thì thôi, coi như là để giữ quan hệ đi nàng ạ!
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. mình sơ xuất nhưng gặp phải củ chuối rồi...................
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Khách lạ mn ơi,mới tinh luôn,thì coi như học phí 200k,sau vụ này cũng chẳng dám nói với chồng hay kể với ai,chỉ lên đây bán than 1 chút thôi,xấu hổ mà,buôn bán kiểu gì mà lại gặp khách như thế
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Mẹ nó làm thế là đúng mà. Bạn kia đề nghị hỗ trợ thẳng thừng 200k kể cũng hơi thô nhỉ?
Ðề: Trường hợp như thế này các mẹ giải quyết thế nào.. Đúng là lắm loại ng đúng ko các mẹ,mình bán cho bạn ý ở tên fb,chẳng biết bạn ấy có nick trên lamchame ko nữa.