Khác: Em đang mang thai con trai hay con gái

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi khanhtranvegiare, 30/10/2013.

  1. Mebacongai

    Mebacongai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/4/2008
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Minh cũng 3 con gái, mình chia sẻ kinh nghiệm nhà mình để các bạn có thể đưa cho chồng đọc mà hiểu chị em mình hơn nhé :
    Bé đầu thì ko nói con gái ai cũng mừng vì họ nhà mình đang ít gái, bé thứ 2 lỡ nên cứ đẻ - đến khi quyết định đẻ bé thứ 3 mình tìm hiểu và chia sẻ với chồng, việc sinh con trai là do tỷ lệ TT Y của chồng chứ ko phụ thuộc vào mình, sau đó mình lấy TT mang đi xét nghiệm thì BS cũng khuyên khó có con trai vì tỷ lệ Y có 5% - chồng mình ko tin nên vẫn quyết tâm đẻ : thế là uống thuốc bắc, thuốc tây, ăn uống, canh trứng .... kết quả bé thứ 3 vẫn con gái.
    Giờ bé út nhà mình lớp 3 rồi, kinh tế cũng tương đối nên chồng vẫn muốn thêm bé trai - thế là tớ lại : sang nhà ông lang Hợp chuyên Bắc ninh, bắt mạch ông ý cũng bảo TT yếu - uống thuốc nam, ăn uống tẩm bổ các kiểu - sau đó hành trình sang Thái Lan để chọn giới tính, kết quả lần đầu tiên được duy nhất 1 phôi trai còn lại toàn gái, chuyển phôi xong thì nội tiết tớ kém nên ko giữ được - lại tiếp tục hành trình lần 2, lần 3 sang Thái lan và cả 2 lần đều ko có phôi trai. Mà các bạn biết rồi trước khi cho TT thụ tinh thì các bạn TT đã được chọn lọc để lấy những con khỏe nhất rồi - do đó con cái là trời cho, được đủ nếp đủ tẻ thì quá đẹp, còn không thì con nào cũng yêu thương mà.
    Bạn tớ đây, vợ sinh 3 con gái - cũng sang Thái Lan làm mà ko có phôi trai, vẫn quyết định đi gửi - cô kia cũng sinh con gái rồi bây giờ đành phải mua cho 1 cái nhà và nuôi 2 mẹ con cô đó. Vợ bạn ý thì cũng phải chấp nhận vì vợ chồng vẫn yêu nhau, mà bỏ thì thiệt mình, thiệt con.
    Nên tớ suy cho cùng vợ chồng cũng là cái duyên cái số - nên tỷ tê trao đổi với nhau, mình rất nghét mấy ông chồng vợ sinh bé gái thứ 2 là quay mặt, nhà mình may mắn chồng cũng hiểu và yêu vợ yêu con nên ko nặng nề tý nào. Mẹ chồng thấy mình hỏng lần sang Thái lan về còn động viên : thôi con nào cũng được, quan trọng là sức khỏe của con làm sao cho tốt để chăm sóc 3 cháu gái của bà là được rồi.
    Vui lên bạn à, con gái yêu lắm lắm - 2 đứa lớn nhà tớ giờ như bạn với mẹ thỉnh thoảng đi shopping, ăn uống thích lắm.
     
    Đang tải...


  2. ANDIEU

    ANDIEU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Cực hâm mộ mẹ này, quả là con cái đúng là cái số trời cho nhỉ, hành trình của mẹ nó thật gian nan cả về tài chính và thời gian. Nhưng dù sao thì ông chồng cũng đã chấp nhận số mình như vậy và vui vẻ với những gì mình có. Con gái chúng ta luôn luôn tuyệt đúng ko các mẹ!
     
  3. maianh1110_87

    maianh1110_87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    chuẩn rùi. trai gái là do chồng quyết định. Nên có trai hay gái là do Phúc của nhà ch thôi mà. Chả liên quan j đến phụ nữ chúng mình mà cứ phải chịu thiệt thòi.
     
  4. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Hiện nay thì em đang có 1 suy nghĩ thế này, em tính cuối tuần này nói chuyện với chồng em và gia đình 2 bên, em rất muốn li dị, chắc nhà em sốc lắm, nhưngthật sự là em ko thể tiếp tục, ko muốn ở với người chồng như thế này nữa, e mệt mỏi vô cùng, khi cưới em đã ko suy nghĩ đến những lời khuyên của mọi người, về việc 2 đứa ở xa ko gần nhau, có nhiều việc chỉ có 1 m m rất tủi thân, hồi đó em chỉ nghĩ đơn giản 1 điều, nếu xa nhau tình cảm sẽ gắn bó hơn, vậy thôi, nhưng sau 1 lần bị phản bội, sau là chuyện đứa bé, rồi cứ phân vân ko biết mình đúng hay sai, liệu m quyết định như vậy mình có hối hận ko?, rồi nó sẽ hạnh phúc bên ng khác còn em sẽ cô độc 1 m, hay như thế nào đó...em thấy mình ko đủ can đảm để tiếp tục cố sống như thế này nữa, em còn rất nhiều việc để làm, dường như em cảm thấy đây là con đường mở cho mình
     
  5. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Theo các mẹ em quyết định vậy là đúng hay sai, e k muốn tiếp tục đi vào con đường của mẹ chồng em nữa, chỉ biết hi sinh, hi sinh và hi sinh, trong đầu luôn có tâm niệm rằng đàn ông lấy đâu chẳng đc gái tân, mình lớn tuổi rồi ra đường chẳng ai lấy, lại có con nữa, nên chỉ biết câm nín và chịu đựng ,có lần mẹ chồng e còn khuyên, nó có chửi cho thì cũng nên nhịn, có nhục thì mới có vinh con ạ
     
  6. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Giờ em chỉ muốn về nhà và phụng dưỡng bố mẹ em thôi, em cũng là con của bố mẹ em mà, sao em phải chăm sóc và phụng dưỡng cho người ko hề sinh ra và nuôi dưỡng mình chứ, em phải lo công việc cho cả dòng họ mà em chả liên quan, chả có tí máu mủ nào,
     
  7. ngho180392

    ngho180392 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2012
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    E đứa đầu gái.bé này 17w sa cug là gái rồi.nhà ck có vẻ hơi thất vọg,xã cug mog ctrai nhưg tư tưởg fai 3-4 đứa.e lúc 6w sa đã có tim thai 120( thuờg dưới 140 là ctrai),nghén cug khác lần đầu mà vãn gái đấy.nói chug là cái số,nếu xã vì vậy mà chán vợ con thì mih cug k cần fai níu kéo hay đau khổ làm j.ah 12w sa cug k chuẩn đâu ít fai 16w.rất nh ng bầu bé trai mà 12w bsi toàn phán bừa là gái vì bé quá nhìn chưa rõ mà.đấy toàn là bsi giỏi sa còn sai nữa.
     
  8. qsang2012

    qsang2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Khổ thân mẹ cháu quá. Nhưng phụ nữ chúng mình nuôi con đơn thân cũng thiệt thòi trăm bề, rất là vất vả. Con mình cũng rất thiệt thòi vì thiếu đi tình cảm của 1 người. Mình thấy thương mẹ cháu và thương cả 2 bé con nữa....
     
  9. ANDIEU

    ANDIEU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    .
    Mình có 1 người bạn, làm ở Tổng cục thuế , cũng sinh 2 con gái như bạn, nhà chồng cũng coi thường ra mặt, chồng thì là con trai 1 nên được cưng chiều, làm cái gì cũng nhất nhật theo ý mẹ, ko coi vợ ra gì, chuyện đẻ và nuôi con toàn 1 mình vợ lo hết, cuối cùng sau khi sinh bé thứ 2 xong, nó bế tất cả 2 đứa về nhà đẻ. Nhà chồng cũng chẳng quan tâm, chồng thì năm bữa nửa tháng sang thăm con 1 lần, ko tiền, ko quà, chỉ sang gọi là cho có trách nhiệm thôi. Vậy theo các mẹ việc li hôn có đáng làm ko? Giờ bạn mình đang vui vẻ với việc tự chăm con, nó bảo giờ cứ nhìn thấy chồng lại thấy khó chịu vô cùng, cứ như người xa lạ ý, cứ li thân cho con vẫn còn bố, còn tình nghĩa vợ chồng chấm dứt, cho nên theo mình bạn đừng nói gì về chuyện ly hôn lúc đang có bầu như thế này, cứ im lặng và chờ đợi xem gia đình họ đối xử với mình như thế nào, khi nào sinh bé xong hãy tính. Trong thời gian này nên tập trung chăm sóc bé đầu, lo xem kế hoạch hậu sinh của mình như thế nào từ khâu ăn, ở, sinh hoạt của 3 mẹ con, tính toán thật chu đáo và âm thầm tiến hành, kể cả việc tích trữ tiền cho 3 mẹ con cũng phải để ý. Chứ việc mình đề xuất ly hôn cũng ko hay lắm, nhất là gia đình chồng và chồng là người suy nghĩ lạc hậu, ko tình ko nghĩa như vậy, chia sẻ với mẹ đẻ để tìm phương án hợp lý nhất. Chuyện tự chăm con mình nghĩ sẽ rất vất vả nên rất cần sự hõ trợ của nhà ngoại đấy, bạn hãy vững tâm lên, kinh nghiệm của mình là ít nói, ít chia sẻ, việc mình mình làm, cứ thế thôi, còn họ đối với mình thế nào thì mình trả thế ấy, những việc của nhà chồng mình vẫn chu đáo bình thường, đừng thể hiện điều gì ra ngoài khi mình chưa tích đủ các yếu tố thiết yếu cho 3 mẹ con. Xác định số mình lấy phải loại đàn ông chả ra gì cho nó nhẹ lòng, ko hối tiếc, ko hận gì anh ta, có trách thì trách ông trời gắn mình với anh ta thôi, cố gắng chăm bé đầu và ăn uống, ngủ nghĩ tốt cho bé 2 được sinh ra khỏe mạnh, bt. Đó mới là việc quan trọng nhất bạn cần làm bây giờ.
     
  10. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em có tâm sự với chị bạn, chị ý cũng bảo là suy nghĩ cho thật kĩ vì cuộc sống ko đơn giản như mình nghĩ, có con nhỏ, giờ lại mang bầu, ko có công ăn việc làm, chẳng có tiền nuôi con, giờ mà bỏ nó em là người thiệt, mà em đang nghĩ em bỏ chồng có khi lại là con đường mở cho em
     
  11. qsang2012

    qsang2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Mình thấy mẹ này khuyên có vẻ hợp lý. Vì xóm nhà mình cũng có em quyết định ly hôn, cuối cùng ly hôn xong nó chỉ giữ được mỗi đứa con thôi. Giờ con cũng phải gửi về bà ngoại trông cho, chứ mẹ con không hề được gần nhau, vì không đủ đk làm mẹ đơn thân, mà bố nó thì ko màng tới gì luôn. Mặc dù em đó sinh bé trai đấy ạh.....Đàn ông mà, nhiều người phũ lắm.
     
  12. mebomm

    mebomm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái


    Mình cũng nghĩ thế, b cứ đợi sinh con xong rồi hãy tính tiếp. Màb k đi làm à, k đi làm thì b nuôi con làm sao. Mà bé đầu nhà b mấy tuổi rồi.
     
  13. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em o, trước thì em có đi làm, nhưng tư nhân, m đẻ thì đồng nghĩa với việc xin nghỉ luônl, đẻ xong thì con nhỏ chưa xin đc việc, con chưa kịp lớn lại chửa, bé đầu nhà em chưa được 1 tuổi chị ạ, chính vì em chưa đi làm nên em mới tiến ko đc, lùi ko xong thế này, chứ em mà có công việc ổn định chắc e ko đau đầu thần kinh thế này hic
     
  14. havan315

    havan315 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em mới mang thai lần đầu, lúc chưa được 12 tuần thì nghén dữ dội, ngày nào cũng nôn ói đến chục lần, chỉ riêng ngồi ôm cái wc thôi cũng đủ mệt, ko đi làm gì được. Mà nhịp tim có lần siêu âm thì 113, lần thì 179 nên cũng chả biết trai hay gái. Mọi người trong nhà thì bảo nghén thế này chắc con gái rồi, bởi chị chồng, chị dâu em mang bầu con trai chẳng bị nghén như em. Thế mà 12 tuần đi siêu âm bác sĩ lại bảo con trai. Em cũng chưa đi sa lại ở đâu, để 16w đi sa lại cho chắc chắn. Nhưng em nghĩ các biểu hiện như nghén, nhịp tim thai, thèm đồ chua hay ngọt,...cũng tùy mỗi người thôi, không thể dựa vào đấy mà biết trai hay gái được.
    Với cả, công ty em có chị chồng cũng là độc đinh, mà có 2 cô công chúa xinh ơi là xinh, chồng thì chiều, con thì ngoan, em nhìn mà thèm lắm. Em ước gì mình cũng có 2 cô công chúa như thế. Nhưng con cái là của trời cho, nó là cái duyên đến với mình. Dù trai hay gái thì cũng ko nên bỏ, tội lắm.
     
  15. mebomm

    mebomm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái


    Thế này thì c nghĩ em cứ nghỉ ngơi sinh con đi. Đừng nghĩ gì nhiều và cg đừng nghĩ chuyện li hôn nữa. Cứ để đẻ xong đã.
    Ah, nghe nói chồng e là công an, nói thật, có đẻ đứa t3 cũng chỉ cảnh cáo, chậm lên lương 1 nămthui, quan trọng là hồng phúc nhà chồng có con trai k thôi.
    Chia sẻ với em và chúc e có những quyết định sáng suốt.
     
  16. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em cũng nghĩ đến việc bi kỷ luật và giảm lương 1 năm là cùng, nhưng nhà chồng em thậm chí còn ko muốn như thế, thà hi sinh đứa con này chứ ko muốn bị ảnh hưởng đến sự nghiệp dù chỉ 1 chút, em đã tìm mọi cách, thậm chí còn bảo chồng em, nếu đẻ đứa thứ 3 vẫn có thể lách đc, em thấy ngta bảo cho 1 bé làm con nuôi(trên giấy tờ thôi) là có thể hợp pháp bé thứ 3 rồi, chồng e bảo thế thì đẻ đứa này ra cho đi làm con nuôi luôn đi, haizza
    Nói thật là hết sạch tình cảm thì cũng ko phải, nhưng em cảm thấy sống với chồng e bức bối lắm, ko biết đây có còn là tình yêu ko nữa
     
  17. hangb700

    hangb700 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Ở vào hoàn cảnh của bạn mới thấy bạn mệt mỏi thất.
    Mình cũng ko bít khuyên bạn tnào vì thấy ở đây các mẹ đưa ra ý kiến đều hay cả
    Mình chúc bạn có nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn này
     
  18. mebegautc

    mebegautc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    bạn cứ từ từ rồi đợi đi,ai cũng háo hức như vậy mà,hì
     
  19. mebomm

    mebomm Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái


    Hy vọng chồng b nói cho sướng mồm, n phải công nhận con mình mà nghĩ như vậy đc thì Pó tay rùi
     
  20. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    E bảo anh định đặt tên bé là gì, chồng e bảo là Thừa, e bảo con anh từng này tuần rồi, anh có nghĩ khi anh nói ra câu đó con nó tủi thân thế nào ko?Chồng e chỉ im lặng
     

Chia sẻ trang này