Vừa cầm bát cơm trên tay, thằng bé nhanh nhẩu: “Con mời ông bà, ba mẹ, mời dì ăn cơm”. Tôi lườm nó một cái: “Mời gì mà mời lắm thế, ăn đi còn học”. Nghe tôi nói mặt thằng bé xị xuống. Thấy vậy, dì Ba nó đỡ lời: “Sao chị mắng cháu! Cháu của dì ngoan ghê, để dì gắp thức ăn nào!”. Chồng tôi ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng qua ánh mắt tôi biết anh cũng không đồng tình với cách xử sự của tôi. Chiều nay có một người bạn trước kia công tác cùng cơ quan chúng tôi đến chơi. Vợ chồng tôi mời anh ở lại ăn cơm cho vui. Mâm cơm vừa dọn ra. Mọi người bắt đầu cầm đũa. Thằng bé không nói một câu, cầm đũa gắp một miếng đậu rán bỏ vào bát đưa lên miệng. Thấy vậy dì nó bảo: “Kìa con hư quá, chưa mời bác đã ăn”. Thằng bé cụt hứng lí nhí trong miệng nhìn tôi có vẻ lúng túng. Thấy vậy, ông bạn tôi đỡ lời: “Thôi, cháu còn bé trách làm gì!”. Buổi tối, cô nó đến chơi, tôi hỏi: “Sao, dạo này con Síu có ngoan không?”. Cô nó trả lời: “Ngoan lắm chị ạ! Có một lần bà nội cháu đi chợ về mua cho nó một cái bánh ít, sau lời cảm ơn, nó từ từ bóc bánh ra, em tưởng nó ăn liền, nhưng không ngờ nó chạy tới ông nội đang ngồi đọc sách, mời ông ăn bánh. Ông nội khen, cháu của ông ngoan quá. Ai dạy con lễ phép vậy? Con bé trả lời, mẹ con dạy đó ông ạ! Em ngồi trong nhà nghe cháu nói mà mát cả ruột”. Tôi chợt nghĩ giá như trưa nay tôi đừng gắt con một cách vô lý, bữa cơm chiều nay vui biết bao. Đây cũng là bài học cho những người làm cha, làm mẹ dạy con, đừng vì một nỗi bức xúc nào đó mà làm hỏng cả nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt. Nguyễn Hà Thanh
Ðề: Giá như ! Đúng là con trẻ, ngoan thật chứ, dạy gì là nghe theo liền. Các mẹ cố gắng chăm sóc và uốn nắn bé ngay từ đầu nhé. Trường hợp của chị chỉ là do lúc bực tức nhất thời thôi, lân fsau kiềm chế là được, trẻ con ngây thơ lắm.
Ðề: Giá như ! nhiều khi người lớn mình cứ vì những nỗi bực dọc nhỏ nhoi mà vô tình có những hành động không đúng với con trẻ. chúng mình cần chú ý hơn
Ðề: Giá như ! Giá như cuộc sống không có hai từ này nhỉ? Hihi, có con để mà dậy bảo, để mà thương yêu đúng là cần thiết thật
Ðề: Giá như ! Yêu em bé ngoan ngoãn, lễ phép đó quá đi. Thật là một cậu bé khiến người ta có thể yêu mến ngay từ những con chữ không biết ngoài đời khi gặp rồi thì sẽ yêu đến nhường nào nhỉ/
Ðề: Giá như ! Hix, cô hàng xóm nhà em, suốt ngày quát con loạn cả lên. thế nên con bé con láo nháo lắm, nhiều lúc quát cả mẹ với ông bà đúng là làm bố mẹ phải kiềm chế, chứ không áp lực lại quay qua quát con thì chết :-<
Ðề: Giá như ! ui ở nhà mình còn phải mời từng người, con mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm, em mời anh chị ăn cơm.... đông đông tí chắc mệt chết
Re: Ðề: Giá như ! Nhà đông thì chỉ cần mời người lớn tuổi nhất như ông bà, bố mẹ , còn lại là con mời cả nhà ăn cơm
Ðề: Giá như ! Bé nhà mẹ như thế là ngoan quá rồi Làm cha mẹ nhiều khi tức giận, nóng tính nhưng trước mặt con cái cần phải kiềm chế và làm gương cho chúng. Bởi trẻ em như tờ giấy trắng. Lớn lên có ngoan hay hư đa phần nguyên nhân là từ cách dạy con của bố mẹ cả! Nhớ trước có câu chuyện "Mẹ hiền dạy con" của Mạnh Mẫu mà vô cùng cảm phục cách dạy con như vậy.
Ðề: Giá như ! Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa vợ chưa dạy mình. Nghiệm ra dạy con cũng khó mà ý kiến với nửa còn lại cũng khó chả kém.
Ðề: Giá như ! em là em không đồng ý cái việc gọi là "dạy vợ" đâu nhé. Vợ có phải là con đâu mà dạy, muôn vợ ngoan thì phải xem cách cư xử của người chồng
Ðề: Giá như ! Đấy là các cụ nói hình tượng thế mà mẹ nó Vợ không phải là con. Nhưng là con dâu của bố mẹ chồng. Dạy nàng dâu ngoan với bố mẹ chồng, đâu phải hoàn toàn là do cách cư xử của chồng đâu.