Bài hát các bé ở SG rất thích là " Gà mà cục tác gà me gà me, gà không biết gáy gà con gà con, đi lon ton trong sân có con gà có con gà.... " bị các bác thú ý xuyên tạc thành " Gà mà dám gáy gà điên gà điên " .... đang có dịch cúm gia cầm mừ !!!!!!!!!
em có bài này , ko bậy tí nào cả ...em có cả tiếng nữa trẽ con hát nghe rất nhắn ,anh chị nào có nhu cầu em gửi meo meo cho Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt chim, ba thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho. Ơ con này mày ngu sao mày cắn đứt cu em mầy , cắn đứt cu em mầy lấy gì mà đái đây... qwa vui qwa vui , ko bậy tí nào .. em vẫn thường hát cho con em nghe mừ .. :lol:
:lol: cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo cô thương cháu vì cháu không khoc nhè không khóc nhè thì cô đè cho bú em nào không bú thì cô cho bú bình là lá lala là là lá la la
Cám ơn mọi người nhé, nhiều bài hát hay quá, tối nay mình vừa làm cho Luti cười vỡ bụng, chả là hôm trước Luti vừa hỏi "thế trẻ con ở Vn có xuyên tạc bài hát không mẹ". Mình mới nhớ ra cũng cần phải dạy cho Luti mấy bài xuyên tạc vui vui để đến khi về khỏi bị lạc hậu với các bạn. (Ngáo Ộp ơi, chị cũng là "cây văn nghệ" đấy nhé, tuy hát toàn sai điệu thôi - Mà người ta mới sang đầu 4 đã dám chê người ta giừ hả, chít nhé) Ai còn bài nào dạy cho mình với nhé, cám ơn, cám ơn.
Hôm qua em đốt nhà, mẹ oánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, Nước suối đen sì sì. Cả nhà em chết cháy, Em án tù chung thân. Tù của em be bé Nằm ở giữa rừng xanh. Chú cảnh sát tre trẻ Dập em rất dã man. Hương rừng tanh mùi máu, Nước suối pha màu hồng. Tù của em trên gác, Xác em ở dưới hầm.. :twisted: :twisted: :twisted: Chạy thôi ko các mẹ đánh chết vì post bài hát banana quá :lol: :lol: :lol:
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung Hết thời xuống ngựa . . . lượm thun bắn ruồi Đèo cao mặc kệ Đèo cao Nhưng mà cao quá thì ta chả trèo Sông sâu mặc kệ sông sâu Nhưng mà sâu quá thì ta đi cầu Đường xa mặc kệ đường xa Nhưng mà xa quá thì ta quay về Trời mưa mặc kệ trời mưa Nhưng mà mưa quá thì ta vô nhà Rượu say mặc kệ rượu say Nhưng mà say quá thì ta lên giường Vợ la mặc kệ vợ la Nhưng mà la quá thì ta theo bồ Vợ đen mặc kệ vợ đen Nhưng mà đen quá thì ta soi đèn Cà rem thì mặc cà rem Nhưng mà mắc quá thì ta hổng thèm Đường trơn thì mặc đường trơn Nhưng mà trơn quá thì ta đi . . . bò Tình yêu thì mặc tình yêu Nhưng mà yêu qúa thì ta...đâm liều Bồ cao thì mặc bồ cao nhưng mà cao qúa thì...ta bỏ bồ
Trồng trầu thì phải khai mương Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào Lên chùa thấy bụt muốn tu Về nhà ngó vợ muốn xù em ngay Lấy chồng từ thuở mười ba Ðến năm mười tám em ra bà già Trên đồng cạn dưới đồng sâu Chồng cày vợ ở nhà lầu ngồi chơi Hửu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện cự om sòm Nhà sạch thì mát Bát sạch tốn xà bông Một người lên net Cả nhà kẹt phone (hehe nên thuê bao đường ADSL thôi)
Kiến tha lâu mỏi cẳng Tiên học lễ, hậu học ăn Chắc như đinh đóng cột... mục Ðoàn kết thì chết, chia rẽ thì sống Ðoàn kết chết hết, chia rẽ chết lẽ tẻ Con hơn cha là nhà có cãi lộn Tham thì thâm Không tham thì đói
Ta về ta tắm ao ta Vì qua ao bạn quá xa quãng đường. Đi đâu cho thiếp theo cùng No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp baỵ Má ơi cứ gã con xa Miễn sao chàng rễ trong nhà nhiều đô Thương anh chín đợi mười chờ Đến khi mười một em lờ bỏ anh.
Có bài này nữa Ba là xúc xích bò Mẹ là xúc xích heo Con là xúc xích bò Ba xúc xích ngon ngon La là lá la la Nấu với mì ăn liền Còn bài này để tham khảo Ba là tên cướp tiền Mẹ là tên cướp đô($) Con là tên cướp vàng Ba tên cướp lưu manh La là lá la la Cứop hết một ngân hàng
Có bài này nữa Ba là xúc xích bò Mẹ là xúc xích heo Con là xúc xích gà Ba xúc xích ngon ngon La là lá la la Nấu với mì ăn liền Còn bài này để tham khảo Ba là tên cướp tiền Mẹ là tên cướp đô($) Con là tên cướp vàng Ba tên cướp lưu manh La là lá la la Cứop hết một ngân hàng
Mình mới nhớ thêm bài này nữa này, các bố mẹ ở Thanh Hoá đừng mắng mình nhé, hát cho vui thôi mà Ai vô Thanh Hoá coi các cụ già bắn rơi máy bay...hết xăng, Nó bay đằng đông các cụ lại bắn sang đằng tây, lá la là la, lá là la lá là la Huân chương không lấy đâu các cụ đòi thịt trâu dễ chia... Hứ hư hừ hư hứ hử hư hứ hừ hư....
con gái mới nhắc cho thêm đoạn nữa vậy post tiếp cho đủ bài Ba thì da màu vàng Mẹ thì da trắng xinh Con thì đen hết mình Ba màu da linh tinh La là lá la la Tan vỡ 1 gia đình Điệp khúc Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha Lung lay , lung lay dưới 1 mái nhà Lung lay ,lung lay tình mẹ tình cha Lung lay ,lung lay hai tiếng ....Ra tòa
Vợ là ĐỊCH, bồ bịch là TA Một khi chiến sự xảy ra Ta phải về với ĐỊCH. Nằm trong lòng ĐỊCH Ta vẫn nhớ đến TA. Sáng chở CƠM đi ăn phở Trưa chở PHỞ đi ăn cơm( Tình văn phòng) Tối về nhai CƠM, bụng vẫn thèm PHỞ.