Ðề: Tìm bạn đồng hành mỗi chiều chủ nhật... Hi hi, nghe thì cũng có vẻ buồn cười nhưng em thấy văn phong tiếng Việt vốn phong phú, dù văn nói với văn viết có khác nhau nhưng nói chung là vẫn có thể xài được, mà còn tạo cơ hội cho ai đó buồn cười nữa ạ...
Ðề: Tìm bạn đồng hành mỗi chiều chủ nhật... nói vậy hiểu vậy chứ đâu có cười ... chỉ thấy buồn buồn!!!
Ðề: Tìm bạn đồng hành mỗi chiều chủ nhật... cuối tuần này em có người đồng hành chưa.cho anh cơ hội chờ tin may mắn của em nhé.
Ðề: Tìm bạn đồng hành mỗi chiều chủ nhật... Luôn đồng hành cùng bạn . Chỉ với 6k/1km ^_^ ! ha ha Mình đùa thôi ! Chúc bạn mau mau tìm đc tri kỷ nhá :X