Sắp năm mới, tự nhiên mẹ Luti lại có tư tưởng hoài cổ một chút, đó là muốn hỏi thăm những mẹ và bố đã lâu không vào DD: - Mẹ con Khánh Thi, bé thế nào ? Mẹ ra sao, các mẹ SG có liên hệ được với KT không ? - Mẹ Thuỷ Nguyên, chắc bây giờ con phải lớn đùng rồi mà chẳng thâý vào đây nhỉ, mẹ TN đi đâu rồi - Anh Cục Than, Bé Cục than bây giờ đã chuyển sang thành bé Bạch Tuyết chưa anh ? Bệnh của bé thế nào ạ - Nghé con, lâu lắm chẳng thấy, mẹ của Nghé con thế nào ? chị viết tin nhắn cũng không thấy trả lời - Pyky, Nhóc Tỳ, mẹ AD, Mập Lùn, Baphi.... ?????Các bố mẹ bận quá à ??? - Nhã Trang, Nhã Trang có khoẻ không ? bé Susu thế nào ? Và nhiều người khác nữa ?
Chào chị Luti, chị có khoẻ không :?: bé nhà chị thế nào rùi :?: đã có người yiu chưa :?: :lol: :lol: TẾT sắp đến rồi chị có ngửi thấy mùi bánh chưng không :?: hoa đào hoa mai nở đẹp lắm rồi. Chúc chị một năm mới hạnh phúc, mạnh khoẻ để trả lời được nhiều câu hỏi của các mẹ trên DD nhé :!: :lol:
chị hỏi thăm người cũ ,em ko phải người cũ em là người mới toanh nhưng em cảm phục chị quá nên chị em nhảy vào đây nói tí chút chị nhé. Năm mới em chúc chị và gia đình thật vui vẽ và hạnh phúc. Một người tốt như chị chắc chắn sẽ luôn luôn gặp nhiều đều tốt đẹp. Em ngưỡng mộ chị lắm, cứ ở đâu thấy có tên chị là em nhẩy vào xem. Em mong có 1 ngày được gặp chị thì hay biết mấy. ... chị . bao giờ chị về Vn?
Chị ơi, em cũng là "người cũ" nè, có điều ngày nào cũng vào đây 88888, vậy chắc là không được hỏi thăm rùi !! :lol: :lol: Còn chị thì ngày nào cũng có người réo tên ! :lol: :lol: Em nghĩ chắc là chị cũng hạnh phúc vì được "réo" phải không ?
Chị ơi, chị thấy không, chị là "sao" rồi nhé! Chị được ngưỡng mộ nhiều lắm! Thần tượng ơi, cố gắng giữ sức khỏe để xong "te tua", rồi trả lời các mẹ trên LCM, rồi để tiếp tục là thần tượng của tụi em nhé! Và tất nhiên là luôn hạnh phúc bên bố con Luti nữa. Bises chị!
Bác Luti ơi, các BS ở VN người nào cũng nhiệt tình và tốt như chị thì thích quá nhỉ, Năm mới chúc chị và gia đình mạnh khỏe. Em rất hâm mộ chị
Chúc Bác sĩ gia đình của Làm Cha Mẹ một năm mới Hạnh phúc - Vui vẻ - Khỏe mạnh ,tràn đầy niềm vui bớt đi nổi buồn và sẽ tư vấn dài dài cho các Bố mẹ ở diễn đàn nhé :lol:
Bố "Cục than " đây MeLuti . Cục than của tôi bây giờ khá hơn tí chút rồi : có nước da "bánh ít " , hơi ngăm ngăm đen đó mà , lớn lên khỏi cần tắm nắng :lol: :lol: Hè này dự định cho cháu mổ để điều chỉnh lại bộ máy tuần hoàn ( cháu bị tứ chứng Fallot ) Khi nào MeLuti có về Vietnam nhớ nhắn cho bố cucthan biết với nhé . Chúc cả nhà MeLuti vui vẻ và mạnh khoẻ .
Ơ, thế ra cái mục hỏi thăm người cũ đã tự động chuyển thành 'hỏi thăm nhau mất rồi" @ Thuyph, Cám ơn mình vẫn khỏe, bé thì đang đến đoạn ghét con gái rôi nên chắc phải vài năm nữa mới nói đến chuyện người yiu được. Mình cũng chưa kịp hỏi thăm thuyph xem bé thứ hai đã lớn đến đâu rồi ? Bé khỏe không ? ngoan không ? Bé lớn 2 và bé lớn 1 nữa thì thế nào ? @ Bupty, Cám ơn Bupty, mình cũng mong tất cả mọi người đều luôn gặp chuyện tốt lành. Mình cũng sắp về rồi Bupty ạ, bao giờ về thì ta gặp nhau nhé, hay là Bupty có sang đây chơi không :lol: @ Mami, Mọi người "réo" nhiều mình không còn giờ buôn bán chuyện với các mẹ nữa. Mà "réo" thế mới hạnh phúc một nửa thôi Mami ạ. Mình sẽ chỉ thấy hạnh phúc thật sự khi hàng ngày các mẹ vào đây, kể "mẹ Luti ơi, hôm nay bé nhà em ngoan lắm, ngủ ngoan nè :lol: , ăn ngoan nè :lol: , ị tốt nè :lol: , phân vàng nè :lol: , chơi với cả nhà vui nè, cả nhà em vui lắm nè :lol: :lol: " Mong những câu như thế ghê cơ. @ Mẹ Nice, Mẹ Nice xem ra vẫn còn đang ở tuổi "vị thành niên" nhé, tuổi đấy là hay "thần tượng" lắm đấy. Thế mới biết mẹ của cu Nice mơ mộng đến nhường nào Hhi hi .... @ Táo mèo, Mình nghĩ cũng có nhiều BS tốt bụng và nhiệt tình đấy, mẹ Táo chưa gặp đó thôi . Chúc nhà Táo được nhiều tiền mừng tuổi nhé "mừng một, xin một, bên nội bên ngoại", hehe may mà bác Luti trốn được vụ này hehe .... @ Chị Nguyệt, em cũng chúc cả gia đình chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, chúc anh cu thứ nhất chóng qua tuổi "hay làm bố mẹ giật mình", chúc anh cu thứ hai cứ mũm mĩm, đáng yêu, học giỏi và vẽ tranh đẹp hơn cả bây giờ, chúc bác trai nhà chị chia sẻ với chị nhiều hơn việc nhà chứ không "về đến nhà lại nằm đọc báo", chúc chị luôn giữ vững vai trò "người chăm sóc đời sống tinh thần" cho LCM, những câu khuyên nhủ mọi người của chị thật chân thành biết bao. @ Anh bố "Cục than", thế thì anh phải đổi nick của anh thành "Bố ngăm ngăm" đi chứ. Em chúc cả nhà anh nhiều may mắn nhé, chúc bé mau chóng khỏi bệnh để còn lên tiếng "Bố không được gọi con là cục than" Khi nào em về Vn, chắc chắn sẽ hô rất to để cả nhà LCM đều nghe thấy. @ Cả nhà, Những người cũ thì chắc đều nhớ Khánh Thy, những người mới thì chắc chưa biết rõ. Khánh Thy là một bà mẹ có hoàn cảnh đáng thương nhưng mà rất dũng cảm ở DD này, bây giờ cháu bé đã ra đời, mình rất muốn hỏi thăm xem KT sống thế nào ? Nuôi con thế nào ? Liệu chúng mình có chia sẻ được gì với Khánh Thy không ?
Bác Luti ơi bé thứ 2 nhà em được 5 tháng rồi cháu nặng khoảng 8,5 kg, trôm vía cháu cũng chưa phải hỏi thăm BS nhiều. Cháu bé 1 thì đã đi học nhà trẻ nên mẹ cháu cũng đỡ vất vả. Khi nào về VN chị nhớ "loa loa" lên nhé để bọn em có cớ để ọp lai :lol: :lol:
Cảm động quá. Cám ơn Mẹ Luti có lời hỏi thăm nhà cháu nhé. Gần Tết rồi nên pyky, nhocty và chắc các mẹ đều bận lu bu với công việc cho xong trước Tết, ko để đến sang năm là dông cả năm bác ạ. Ở Paris, Tết này vui ko hả bác? Mẹ cháu chúc nhà bác năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tấn tài tấn lộc nhé.
Chị Cả ơi, không biết Khánh Thy mà chị hỏi thăm ở LCM với Khánh Thy ở WTT có phải là một không? Hình như vẫn đang rất dũng cảm nuôi con và nhận được nhiều sự giúp đỡ về tinh thần của các bà mẹ bên WTT. Còn chị Nhã Trang thì đang đi "cai nghiện..... net". Hình như đã về VN đón Năm Mới rồi thì phải.
@ Thuyph, Mẹ Thuyph nuôi con khéo quá, nhớ truyền kinh nghiệm cho mọi người nhé @ Nhóc Tỳ, Biết là bận rồi, nhưng tại mẹ Luti vẫn nhớ cái giọng văn hóm hỉnh của mẹ Nhóc Tỳ nên hỏi thăm cho đỡ nhớ. Qua tết đỡ việc thì thỉnh thoảng qua lại cho vui nhé. Mà Nhóc tỳ chắc lớn lắm rồi nhỉ ? Pyky thì mình cũng đoán là rất bận rồi @ Adame &Eve, Thế tết này em ăn tết ở Vn hay ở CPC ? Mình đâu có vào WTT nên không biết có Khánh Thy bên đó. Nhưng nếu tình hình của Khánh Thy tốt thì mình cũng mừng rồi
Năm mới em chúc gia đình bác Luti luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, gặp nhiều thành công trong công việc. Luti ngoan, học giỏi, vâng lời bố mẹ. Em cũng chúc các mẹ trong LCM nuôi con giỏi, dạy con ngoan. Em là người mới nên cũng chưa biết nhiều mẹ trong DD, là mẹ mới nên chưa có kinh nghiệm nuôi con nhiều, mong các mẹ chỉ bảo cho em. Em rất ngưỡng mộ mẹ Luti, bận rộn mà vẫn không quên DD. Các mẹ ăn tết có vui không ạ?
Em đây... em đây. Cả tháng em mới online một lần, đôi khi lâu hơn vì em ko thể để bé ở nhà một mình đươc. Mỗi lần online or bị trục trặc gì đó trong việc chăm sóc xuxu em vẫn thường vào DĐ tìm kiếm thông tin nhưng em lại ko post bài. Đứng trước mọi người em có cảm giác thế nào ấy, trước đây khi em tâm sự chuyện của mình em ko nghĩ rằng em sẽ gặp các chị. Khi mình là một người ảo có lẽ dễ nói chuyện hơn thì phải. ( Vì em có vấn đề nên mới bị khớp như vậy ) Em cám ơn mọi người vẫn còn nhớ đến mẹ con em. Em về nhà rồi các chị ạ, nếu ngày ấy ko có mọi người khuyên bảo em bỏ bé xuxu chắc giờ ... giờ thì em ở nhà chăm sóc bé xu mà thôi, bé được 8 tháng 21 ngày rồi các chị ạ . Bé đang tập đứng, lúc nào cũng cười tít cả mắt lại trông đáng yêu lắm cơ . Năm mới mẹ con em chúc mọi gia đình luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc . Các bé hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và ngày càng đáng yêu hơn ạ .
Chúc mừng Khánh Thy nhé :lol: ,phải gởi vài tấm hình của bé lên diễn đàn dể các mẹ chiêm ngưỡng chứ :roll: sao lại im lặng vậy,có sữa nhiều cho cháu bú không vậy ,ai cũng hỏi thăm em cả
Khánh Thy, Mình rất mừng với những tin tốt lành này. Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ đến hai mẹ con KT đấy. Mọi người ở đây đều thương hai mẹ con. Mình cũng hiểu cảm giác ngần ngại của KT, mình mong một ngày nào đó KT vượt qua được những nỗi ngại ngần đó để tham gia DD với tụi mình một cách thoải mái hơn. Ảo thì dễ nói chuyện kiểu ảo, còn thật rồi thì lại có những tấm lòng chân thật để chia sẻ với nhau KT ơi. Biết được tình hình của hai mẹ con ổn, biết được bé xuxu ngoan và đáng yêu, mình thấy tim đập rộn ràng, lòng vui quá đi. Chúc hai mẹ con gặp nhiều điều tốt lành nhé. Có gì cần cứ ới bọn mình một câu, đừng ngại gì KT nhé.