Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hôm đám cưới em người cũ của em không về được nhắn tin là "Anh không về dự đám cưới em được. Chúc em mãi hạnh phúc nhé. Người mà anh ko bao giờ quên". Hị hị.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Giống em quá vậy. Thứ 6 này em có cái đám cưới. Chắc cũng sẽ gặp nhau. Nên nói thật mình cũng cố gắng trấn an tinh thần trước. Người ấy cũng sắp cưới và mình cũng vậy.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hồi trc e mới yêu ny mới, ny cũ của e quay về, gặp e, bảo e tha thứ, bảo e vẫn còn quan trọng, nhưng e bảo không, xong tối hôm đó, e đi cafe xem phim với ny mới thì thấy ny cũ ôm ấp 1 em khác đi cùng ))))))))) chả hiểu sao, lúc đó e thấy người run cầm cập, k còn làm chủ đc mình, liền bảo ny đưa về =)) chắc là sock quá! nhưng bh thì coi như không quen biết gì cả
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em cũng nghĩ vậy. Nghĩ như vậy cho đơn giản và đừng mang những phiền muộn theo làm gì nữa.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hic, mình 5 năm rồi ko gặp.Giờ ng ấy cbi cưới vợ, mời mình đi uống cafe mà mình chưa dám nhận lời
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ chủ nhật tuần tới cưới người yêu cũ, mời không đi không được, cũng thấy buồn buồn, hì hì, mặc dù mình đã có tới 2 mặt con rùi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mời em nhưng em từ chối là ko đi đâu ạ, hihi.Ko thấy thoải mái thì đi làm gì . Khi em cưới thì em nhắn tin chào thôi (tối hôm trc khi đón dâu) chứ em cũng ko mời.Giờ ng đó hỏi cảm giác của em lúc này thế nào, có khi nào nhớ tới ng đó ko, có khi nào mơ về ngày xưa ko .Vãi...bỏ rơi em mà như là em bỏ rơi ng ta ko bằng.Vậy mà em... không dám trả lời luôn
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp lại thì em sẽ nói chuyện bình thường như một người bạn thôi (xã giao) và hạn chế gặp lại.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Người ta hỏi thử xem mẹ nó có còn tình cảm với người ta không. Lắm chuyện!!! Ghét cái mặt, bỏ rơi người yêu mà còn bày đặt hỏi thế ko biết ngượng. Là cái đinh gỉ nhé. Bực nhỉ!!! Yêu chồng và thương con nhất hihi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chị cũng chỉ nói chuyện xã giao bình thường như những ng bạn cũ. Hồi xưa lâu lắm rồi, lần đầu gặp lại kể từ sau khi chia tay, anh ý bảo : anh muốn ngồi cạnh em như ngày xưa. Chị cười và nói : giờ mình là bạn bè nên anh cứ ngồi cạnh với tư cách bạn bè thoải mái. Hãy luôn coi nhau như bạn bè để cho tâm hồn và cuộc sống vui vẻ nhé.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Đọc top này thấy bồi hồi tí. Gửi các mẹ bài thơ NHỮNG PHÚT XAO LÒNG ( TG : THUẬN HỮU) Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ) Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn) Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ 4 năm rồi mình vẫn chưa gập lại người đó, lúc trước thi thoảng ng đó cũng gọi điện nghe m nói mấy câu rồi cúp máy, có khi là ng đó cup cũng có khi là m cup... giống như chỉ gọi để nghe giộng nói vậy đó(hay m tưởng tưỡng cũng kg biết, hihi), chỉ hỏi xã giao 1 câu thôi
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Gặp lại người yêu cũ, ai giám khẳng định rằng bạn sẽ vẫn bình thường? Lúc đó trạng thái cảm xúc dẫu có là hận là bùi ngùi hay gì gì đi chăng nữa, vẫn không thể phủ định rằng, đó là một nửa yêu thương. Đôi khi người ta xa nhau chỉ vì chút bồng bột và cố chấp của tuổi trẻ, cũng có thể đó là do sự ngăn cảm của gia đình. Bởi vậy,nếu không gây cho nhau những tổn thương quá lớn, thì cuộc gặp với " người tới từ quá khứ" vẫn là một trong những cuộc gặp gỡ đầy xúc cảm và luôn chứa đựng nhiều điều thiêng liêng, đặc biệt là mối tình đầu!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hihi, chuyện gì qua cũng qua rồi, gặp nhau chào hỏi, cười với nhau, xem như 1 kỉ niệm đẹp thôi mà
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chào và cười như bình thường thôi Tuy trong lòng cũng có chút tiêng tiếc... Biết làm sao khi có duyên k phận Nhưng chẳng buồn vì ng cũ chỉ... ngang qua
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng" Với em, hết duyên rồi nên cũng chẳng có dịp gặp lại nên chả phải xoắn, hehe
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ chuẩn, cảm xúc thật quen thuộc.....dù gì cũng là ng mà mình đã từng yêu thương nhỉ?