Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Bạn ở đâu trong SG nè? vào đây trò chuyện nha.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Các bác hội SG xây nhà cao quá roài /
Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 uhm tới tết năm sau ko bít có đc về ko Y thử nc với chồng xem năm nào cũng về quê rùi nên thay đổi 1 chút, vì về đó chồng có bạn ko nhẽ mình cứ theo chồng mà ở nhà thì bùn chào đón chị vào Hội nha
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Cả ngày hom nay bận quá chẳng online được mấy, đầu tháng nhà m đắt hàng k
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Ngày mới gặp nhiều may mắn, đón nhiều order nha cả Nhà.
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Mỗi năm Tết đến vc bàn bạc chuyện về quê hay không vể quê thôi cũng rôm rả, chồng muốn thế này vợ muốn thế kia, ít nhiều cũng có người buồn vì không đc như ý -----> chị đang rơi vô trường hợp đó đây em hic
Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 chị em mình giống nhau, em cũng có chút nỗi buồn .
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Lắm quê quá nó thế đấy chị ah em mỗi quê thôi nên em ra quyết định cả năm ở SG nhà chồng rùi, tết phải ăn tết quê vợ, thực ra thì ăn tết nhà chồng em bùn lắm chỉ tết bà nội bà ngoại hết, họ hàng chả thăm nhau đâu, rùi gia đình có tổ chức đi đâu chơi thì đi là hết, mà vc em ít thích đi chung với gia đình lắm, thích đi riêng ah 2 năm nay em phải ở đây rùi, năm thì bầu benz, năm ngoái Benz nhỏ, năm nay bầu em benz, sang năm em benz nhỏ ko bít thế nào nữa c ah, haiz, Ở quê ăn tết vui se lạnh nhất là em lại có đông anh chị em dù ở nhà chơi nc với chị em cũng vui c nhỉ, lâu ngày ko gặp nhau, SG Duy đâu có anh em đâu, chán như con gián ý Năm ngoái kéo bà ngoại ăn tết ở đây, năm nay bà sợ bà đòi về sớm sợ giáp tết ko có vé, em mua vé về cho bà trc 1 tháng tết hii, vào SG chả ai mún ăn tết ở đây Chị chia ra mỗi năm ăn tết 1 nơi hii
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Bùn gì bằng đĩa nè 3 năm ở SG ăn tết rùi chán ơi là chán nè
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng mỗi ng mỗi ý, đc lòng ông thì mất lòng bà chỉ còn có cách thở dài với Tết nhất mà thôi em ui
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng còn yến thì ngược lại với đĩa, vì yến ở trong đây quen rồi. Họ hàng yến ở trong đây nhiều vẫn đi chúc tết và đến nhà nấu ăn, ở qua đêm, hẹn nhau đi du lịch. còn về quê thì yến chỉ ở nhà chồng thôi không bước ra khỏi cổng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng lấy chồng thì phải theo chồng chị ơi .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- T Vang tết nhất là thế đó c ah, haiz ,
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- T Bởi thế năm nay thuyết phục chồng cho ăn tết SG đi Y ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm -- Tết nay yến về trễ vì bận bịu đủ việc. Đĩa có con nhỏ rồi lại bâu bì thì còn ăn tết SG dài dài đó.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm uhm ít ra thì năm nay, sang năm ko bít thế nào đĩa thì ko bị ràng buộc nên mình chủ động đc nếu con ko bệnh là đi đc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả 2 đứa thì đi đâu cũng mệt đó, toàn nghĩ đến con thôi.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Thấy chị em bàn chuyện tết về đâu, ở đâu rôm rả, thấy cũng có mềnh trong đó. Nhưng may cái hỏi chồng, chồng phán luôn, năm nay về quê vợ ăn tết, thích quá. Nhưng chỉ sợ bà con bên chồng lại bảo mình dụ ổng, vì năm ngoái ăn tết Daklak rùi. Nên thành ra suy nghĩ ghê. Biết như thế này ngày xưa kiếm anh chàng cùng quê, giờ đỡ suy nghĩ bao nhiu, hic hic...
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hee, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, giờ chỉ có tiến về phía trước thôi k lùi đc đâu mẹ nó ak, mà như thế càng có nhiều quê, cũng vui mà, coi như thỉnh thoảng đi du lịch
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an làn uhm hii phải thế chứ sao giờ hii vài năm nữa sẽ khỏe hơn