Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Gặp lại anh! Đừng vế trong giấc mơ em nhé! Em xin giấc mộng lành!
     
    Đang tải...


  2. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,158
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Quyết tâm lắm mới dậy tập thể dục buổi sáng...Giảm được đấy microcentimet mỡ bụng :))
     
  3. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    e cũng giống bác đây, hehe. Khổ nỗi đêm qua ngủ toàn bị bóng đè, hnay e thấy mệt nhừ người, sợ quá thui
     
  4. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,158
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc bị bóng đè thấy làm sao hả mẹ nó. Em thấy nhiều người kêu bị bóng đè mà em không hiểu lắm. Chắc do mẹ nó mệt quá, nên bị nằm ngủ trong trường hợp mê mệt, cảm giác khó nhúch nhích người ha?

    Chúc mẹ nó ngày nghỉ tốt lành và khỏe mạnh nhé hì
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nếu thường xuyên bị bóng đè thì bác phải xem lại giường ngủ kê có bị sai phong thủy ko! Hoặc bác phải để con dao trong phòng ngủ!
    Khi bị bóng đè thì mình phải động đậy được 1 bộ phận nào đó trên người mình. Kinh nghiệm của bản thân em là mình ko thể động đậy được tay chân, nên thi thoảng khi em bị bóng đè em cố gắng động đậy cái lưỡi ạ hihi
     
  6. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    HEHEHE .........bùn cười wa
    chị [phải học Q cái chiêu này mới đc
     
    phuong_maij3oy_kl90 thích.
  7. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    iem cũng có thêm kinh nghiệm sống oy :)
     
    phuong_mai thích bài này.
  8. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,158
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173

    haha đọc xong kinh nghiệm của bác mà em không nhịn được cười :D...Phải ghi nhớ kinh nghiệm này mới được hì
     
    phuong_mai thích bài này.
  9. gautrang

    gautrang Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    mình thấy sắp sếp theo phong thủy là đúng đó, hôm nay nhà mình cũng dọn lại một số đồ theo phong thủy. Một ngày dọn dẹp mệt lử.
     
    phuong_mai thích bài này.
  10. nguoitriam

    nguoitriam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/2/2010
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Thế bị vợ đè thì động đậy cái gì nhỉ???
     
  11. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Dạ, tất cả những gì có thể cử động được a!
     
  12. gautrang

    gautrang Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Một tuần mới! Tâm trang mới!
     
  13. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày 26/4/10: Buồn, sinh nhật thì giận nhau với chồng cả tuần nay, ko ai chịu làm lành với ai cả! Mọi người chúc mừng nhưng chồng thì ko cứ như ko quen dù trong 1 nhà :(
     
  14. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Sao cơn mưa trời lại sáng, vui lên nha bạn ;):D:D
     
    huecapetown thích bài này.
  15. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    ngày 27-04-2010: ko bít ngày trước tình cảm em dành cho anh đã đc gọi là yêu chưa hay chỉ là sự thinh thích của 1 cô bé đc một người con trai để ý,quan tâm chăm sóc.để bây giờ em thấy nhói trong ngực khi thấy anh buồn vì chia tay người ta.....anh nói :"ngày đấy nếu em yêu anh, có lẽ người bên em bây giờ là anh".lúc này em cảm nhận đc nỗi buồn của anh....lúc trước anh cũng buồn đến vậy sao?em giờ thì hạnh phúc có chồng và con ở bên,còn anh.....anh có hạnh phúc thì hạnh phúc của em mới trọn vẹn,em ko thấy có lỗi khi rời xa anh.......
     
    j3oy_kl90 thích bài này.
  16. LittleTim

    LittleTim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Trời, giận gì mà cả một tuần vậy bạn. Nhà mình chỉ giận nhau một ngày là quá đáng rồi, phải tìm cách nào đó để nói ra cho đỡ giận đỡ tức.
     
    huecapetown thích bài này.
  17. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Nhìn nhận lại tương lai.....

    Trong cuộc sống bạn có buồn có vui thì mới hạnh phúc,mới đáng sống.Lắm điều nghĩ cho mình lúc này nhưng điều nghĩ quan trọng nhất là hãy vì mọi người rồi một ngày mọi người sẽ vì bạn.Đây chính là điều mình làm bấy lâu nay và luôn tâm đắc.Cho dù mọi người làm mình buồn hơn là vui,nhưng mình vẫn mãi mãi phải làm,chỉ mong một ngày nào đó mình sẽ nhận ngược lại...................Bạn đừng yêu cầu ai làm gì cho mình cả,mà hãy nhìn lại mình đã làm gì cho mọi người chưa.Khi đó bạn sẽ hiểu được gì........Cho nhiều hơn nhận rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại nhiều hơn cho.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:Mình rất mong tất cả mọi người đừng chởi mình khùng nữa vì khùng cũng có cái hay của nó mà.[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
     
  18. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    cuộc đời thật buồn thì mà ta cứ phải sống với những gì ta không thích, muốn thoát khỏi mà khó quá, thật là rắc rối.
     
  19. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Có những cảm xúc không được gọi thành tên :D:D:D
    "Sương chùng chình qua ngõ, dường như thu đã về"
    Cả fai mùa thu, đang hè nắng nóng tưng bừng, cơ mờ tự dưng thích câu đới cơ :rolleyes::rolleyes:
     
    j3oy_kl90 thích bài này.
  20. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    hơ hơ .Chị pm mai đang có tâm tư gì à ?
     

Chia sẻ trang này