Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko n

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi melong, 6/4/2010.

  1. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Oh, Chị này là nhất rồi nhé, hàng thiết bị bếp của TeKa là chất lượng tốt và sang trọng lắm. Từ bây giờ Chị tha hồ trổ tài nấu nướng đãi Ông xã nhé!

    Ông nhà Em cứ cho ăn ngon là thích lắm, biết đâu một ngày cuối tuần Ông xã lại trổ tài giúp vợ nhì?
     
    Đang tải...


  2. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ôh, tình yêu của các quý ông có chạy qua cái dạ dày mà lại.Cho ănn ngon, ông nào chẳng thích. Khuyến khích ông chồng cùng làm món ăn yêu thích là rất hay đó chị.Đọc câu của chị, em sẽ dụ ôngg chồng nấu ăn vào dịp nghỉ. Dc cái về quê chơi,cùng nấu ăn cũng rất vui^^
     
  3. mùahoacải

    mùahoacải Banned

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình mới nghe tới hãng này từ khi thấy coc cuộc thi đàn ông nấu ăn đấy! Đồ này đắt lắm ah các chị? nhà mình cũng sắp chuyển nhà, xem tham khảo chị em để còn biết lõi.
    Chị em nào cùng đồ bếp teka rồi, cho em xin vài cái nhận xét tí nhỉ?
     
  4. nii

    nii Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    có vẻ nhiều chị em bức xúc chuyện muốn nhờ chồng chia sẻ các công việc nhà nhỉ? em mới chuẩn bị tinh thần chống lầy thôi, chưa bao h nghĩ tới đoạn này cả! vì vậy cũng cần phải nghiên cứu thêm.
    Cái top rất hay, thanks bác chủ top.
     
    hoasuatrang123 thích bài này.
  5. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chuẩn bị "chống lầy " thì chuẩn bị tinh thần đi em.Sẽ có nhiều thứ bỡ ngỡ và nhiều thứ không như ta vẫ hằng mơ:rolleyes:
    chị hồi mới lấy chồng, cũng tìm hiểu đủ thứ, nhưng vẫn còn bỡ ngỡ. Được cái mẹ chồng và chị dâu cũng chỉ bảo nhiệt tình, nên không sao cả!O:)
     
    mePrem thích bài này.
  6. nii

    nii Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cái này em nghe cảnh báo nhiều rồi, mà chưa diễn ra nên chưa biết nó thế nào thôi.:twisted:Càng thế lại càng hồi hộp :D
     
  7. melong

    melong Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Lại cái giai đoạn bí mật...trăng mật.... vỡ mật ..... cứ từ từ mà cảm nhận. Có gì mà các chị em dọa em nó khiếp thế! Rất nhẹ nhàng thôi, mỗi thời cũng có 1 cái thù vị.
    Nếu mà tham khảo mua đồ nội thất bếp thì cũng nhiều lắm, tùy chọn phong cách và không gian của nhà em nữa! Tjhích đồ bếp TeKa thì em có thể đến các đại lí để xem mẫu. Có thể nhờ các kiến trúc sư tư vấn. Chất lượng thì khỏi lo luôn. :D
     
  8. Mebexoan

    Mebexoan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Vợ chồng Em cũng chưa có cơ hội dùng sản phẩm này, nhưng Em nghĩ hàng này cũng là hàng cao cấp, nên giá sẽ không thấp đâu chị nhỉ. Em nghĩ cứ lên website của nó sẽ có thông tin chi tiết hơn.
     
  9. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko

    Em chuẩn bị lấy chồng thôi thì càng phải siêng năng vào các forum lamchame này nghe các Chị khuyên bảo.

    Lúc đang còn iu nhau thế này thì nên học hỏi kinh nghiệm chiều Chồng nhiều vào, để sau này Chồng chiều lại Em.

    Cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười trên đây lắm, nhưng rất thực tế Em à.

    Topic này các Chị đang rủ nhau kéo Chồng đi thi nấu ăn gì đó, nên cũng thú vị Em nhỉ?
     
  10. anhbatroc

    anhbatroc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Em cũng thấy các Ông Chồng bây giờ cũng biết thông cảm cho Vợ lắm, cả 2 Vợ Chồng đi làm ngoài xã hội mà chỉ mỗi mình Vợ chăm việc bếp thì cực quá, ít nhiều các Ông bây giờ hiểu điều đó qua sách vở, phim ảnh và thực tế từ những người đồng nghiệp bên cạnh nữa mà.

    Phụ nữ cứ tế nhị và khéo léo bảo ban Chồng thì chẳng Ông nào không săn tay áo vào giúp vợ.
     
  11. hanhphucnho

    hanhphucnho Thành viên mới

    Tham gia:
    8/1/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko

    Hi hi hi Chị này chắc là được chiều lắm nè, chứ Ông xã Chị thương Chị lắm mới thế đấy ... nhất Chị rồi nhé!

    Đặt biệt danh Ông xã lo tất tần tật nhé!
     
  12. LittleTim

    LittleTim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Nên nhờ chứ. Nhưng nhờ chồng làm những việc như tắm cho con, cho con đi đánh răng rửa mặt khi đi ngủ, con đến tuổi đi học thì dạy con học. Không nên nhờ các ông ý những việc trong bếp. Thể nào cũng vỡ cái gì đó.
    Chồng mình về nhà là dính vào cái máy tính. Nhưng thỉnh thoảng mình cũng nhờ chồng các việc chăm con, chồng cũng làm thôi, lúc đứng lên khỏi máy tính thì không hào hứng lắm, nhưng khi bế con lên rồi thì lại vui vì hai bố con lại có cơ hội nói chuyện với nhau.
     
  13. LittleTim

    LittleTim Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Gửi xong mới đọc ý kiến của bạn tommyphuong ở trên. Sướng ghê nhỉ :)
    Chắc cũng tùy gia đình. Anh cùng cơ quan mình thì làm ca tối, thế nên ban ngày ông ý cũng chăm con, cơm nước buổi trưa, đón đưa con đi học, kêu như cháy đồi là không làm được việc riêng của mình. Nhưng không thì chẳng ai lo cho, osin thì không tìm được.
     
  14. Nguyên Anh

    Nguyên Anh Guest

    Em cũng nghĩ chẳng việc gì lại cứ ôm khư khư 1 mình cho rõ khổ các Chị nhỉ, Đàn ông bây giờ lắm lúc bếp núc lại giỏi hơn phụ nữ.

    Chẳng bù mấy đứa bạn gái Em ở thành phố lấy chồng tỉnh thì toàn các Ông ấy làm bếp giỏi hơn, thế thì có sao đâu nào.

    May mắn E lại rất thích nấu ăn, chắc sau này dành hết phần khổ về mình rồi, nhưng sẽ nhường phần chăm baby lại cho Chồng, để Em chăm chút các món của Em hơn.
     
    hoasuatrang123 thích bài này.
  15. hoasuatrang123

    hoasuatrang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Chị thích nấu ăn thì không sao rồi, Ông xã nếu thích món chị nấu nữa thì việc nhờ vã Ông xã sẽ lấy lí do là bận nấu nướng chị nhỉ.

    à, con gái ở các thành phố thì chắc là số nhiều không giỏi việc bếp núc đâu, không khéo về làm dâu nhà Chồng dưới quệ thì sẽ bị điều tiếng ra vào, cái này các Chị Em người thành phố nên xem xét lại nè. Giỏi việc xã hội nhưng cũng không quên nhiệm vụ của người vợ là biết chăm chút bữa ăn cho Chồng, chứ mà cứ để các Ông Chồng vào bếp thì cấp huy chương cho Ông đó lun là vừa.
     
    Bethiksua thích bài này.
  16. Nguyên Anh

    Nguyên Anh Guest

    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Cảm giác Chị kể về khung cảnh Chồng bế con mà đùa giỡn thì vui biết mấy Chị nhỉ? Chị đứng nấu ăn trong bếp chắc là cũng thấp thỏm không biết Ông xã đang bày trò gì với con mà cười tắm tắt.

    Em thì chưa có gia đình nên chỉ tưởng tượng tí thôi. Các Chị lắm lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ lại thì cũng cảnh gia đình sum họp vầy là vui.

    Lâu lâu hay thỉnh thoảng Chị bắt Anh ấy xuống bếp lại có cơ hội sắm sửa đồ mới, vì Ông xã chị lại làm vỡ cái gì rồi đó.
     
  17. Nguyên Anh

    Nguyên Anh Guest

    Công việc của mình rất bận rộn, liệu mình có nên nhờ chồng giúp đỡ 1 tay làm việc nhà ko?

    Cái này người ta bảo, nước đến chân cũng phải chạy nè. Em có Ông Anh rể cứ than thờ .... thà cho đi làm cả ngày lẫn đêm chứ trông thằng nhóc út của 2 Vợ Chồng thì cực và lo không ngồi yên được nên Ông cứ thở phì phò ... vì thắng nhóc nghịch và phá lắm ... thế nên Ông cứ vác lên vai mà đi khắp xóm ... vui các Chị nhỉ!

    Ai bảo Đàn Ông không làm được gì, chăm con cũng nghĩ ra cách trị cái tính phá phách của nó mà.
     
  18. beanna401

    beanna401 Banned

    Tham gia:
    6/2/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các chị cho em hỏi cái dùng lò nướng và lò viba, cái nào tiện hơn? em đang phân vân để đi mua cho nhà 1 cái, tặng ông bà ngoại 1 cái. Vậy mua cái nào thì tốt nhỉ?
    Các cụ thì có lẽ nên chọn cái nào dễ sử dụng hơn. Thế chắc là ổn:)
     
  19. thienlong01

    thienlong01 Banned

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chuyển chủ đề nhanh quá! Mỗi cái có 1 cái hay khá nhau. Nếu nhà bạn hay ăn đồ nướng htì nên mua lò nướng, vì lò nướngex ngon hơn là nướng từ lò viba, công suất cũng cao hơn nữa!
    Các cụ thì có lẽ lò viba là phù hợp hơn, hâm nóng đồ ăn cũng rất tiện!
     
  20. Bethiksua

    Bethiksua Banned

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Nghỉ lễ này nhà mình cũng về quê chồng đây. Khoản nấu nướng mỗi nơi mỗi khác, các cụ bên gia đình chồng mình cũng khó tính. Hồi đầu mứoi về làm dâu, cũng thấy sợ. Sau rồi cũng quen. mỗi lần về mình hay nấu các món mới cho các cụ, nhưng phải dễ ăn, thế là cụ thích, lần sau dễ chiều hơn. :D
     

Chia sẻ trang này