theo tớ thì chẳng sao cả, như bà c tớ, mấy năm liền rồi, cứ mùng 1 tết là bà ý làm vỡ 1 chai nước mắm, mùi mất ngày k bay hết....hix...hix.....bà ý bứt rứt suốt, nhưng cuối năm ngẫm lại thì k những k xảy ra việc j mà còn đc nhiều lộc ý chứ!!!!!!!!!!!
Bà đừng quá bận tâm bà ạ vì các cụ có câu đổ vỡ là điềm lành mà bà .Hic khâm phục bà và chồng bà quá cả hai đều tài giỏi như nhau.Bà ơi thời gian sẽ qua nhanh thôi cố gắng nghĩ sau 2 năm chồng bà đi công tác về bà sẽ có những j thì bà sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh.Chúc bà năm nay buôn bán phát tài ,tìm được việc làm như ý nhé
Cảm ơn mẹ gà n hé, tôi cũng chúc bà tìm được việc như ý thình thoảng off ec nhìn mặt nhau còn tươi roi rói chứ nhỉ!
O* bà metramcoi ở hội cún mà, chị Loanhoang cũng hội cún ah? phải thế ko nhỉ! Topic của chị em tưởng stop lâu rồi ai dè kéo dài quá, hihi
Tớ hội gà, hơn mẹ ý 1 tuổi rùi. Thi thoảng có mẹ cũng bị đổ bể lại vào tâm sự tiếp. Cuối năm sẽ có 1 topic tổng kết như lion queen suggest ý.
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Đọc topic này lại thấy yên tâm.. Mùng 1 hậu đậu làm vỡ 1c lọ đựng đá rất đẹp trong bộ uống trà của Đức. Chả biết năm nay thế nào đây....
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Hehe! Sáng mùng 1 mẹ chồng tớ làm vỡ 1 cái đĩa, sáng mùng 5 tớ lại làm choang thêm cái đĩa nữa! hehe. Tớ cũng cứ lo mãi nhưng mà tớ đi hỏi 1 thầy tớ chuyên nhờ xem mọi thứ. Cô ấy bảo chả sao cả, cứ yên tâm nhé! . Mấy hôm đầu thì tớ cứ lo mãi nhưng giờ thì lại bình thường roài!
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu không ngờ bát đĩa minh long lại có tiếng đến thế ? ? đọc dòng đầu em cứ ngỡ là pr cho minh long )
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Cái này do tín ngưỡng thôi, mình nhớ đọc ở đâu đó hình có tục lệ ngày tết họ còn đập vỡ bát đĩa để lấy may mắn, chẳng may là ngày tết có vỡ bát thì càng may đấy sao. Tớ nghĩ chẳng có vẫn đề gì đâu. Mẹ nó cứ yên tâm, đức năng thắng số mà.
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu 2 năm liền nhà mình cũng bị vỡ cốc và bát hôm mùng 1,đến năm nay mới ko bị vỡ gì.Thật ra là chẳng bị làm sao cả,chỉ có điều vỡ thì làm tâm lý mình không thoải mái lắm thôi
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Nhưng cũng phải công nhận là bát Minh Long bền, đẹp và dùng thì thích thật mà...
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu tớ thì chiều mùng 1 tết nấu cơm bị sống mẹ nó, mà chẳng hiểu tớ cắm cơm kiểu gì mà chỗ thì sống, chỗ thì nhão. Hi, mà bố chồng tớ cẩn thận lắm, năm nào sáng mùng 1 tết ông cũng dậy cắm cơm không cho ai cắm, ông bảo truyền thống từ đời ông bà nội là phải chọn người nấu cơm vào sáng mùng 1 tết, ai nấu ngon mới được nấu, thế mà chẳng hiểu thế nào sáng mùng 1 ông cắm thì không sao, cũng cái nồi đấy mà chiều mùng 1 mình cắm lại bị sống chứ lị, mà tớ có bao giờ cắm cơm bị sống đâu kia chứ, xui xẻo đúng ngày mùng 1 cắm lại bị thế. Hôm đấy ông bực tớ lắm không thèm ăn cơm, tớ thì ngậm tăm không nói gì. hu hu
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu ko biết mẹ nó dang ở nhật hay về vn rồi nhỉ????????????????????????????????
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Thực ra thì sành rơi xuống đất, đất lại nở hoa, nên cũng không lo lắng quá đâu chị ạ. Cứ bình tâm thì mọi chuyện sẽ ổn mà chị
Ðề: Sáng mồng 1 đã làm vỡ bát, huhuhu Không sao đâu, mình thấy từ hôm vỡ bát mọi thứ vẫn ổn mà, trừ công việc hơi lận đận tí nhưng không vẫn đề gì cả, hihi