Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mỗi lần gặp khó khăn mình đều tự nhủ trong tim và hét lên thật lớn "Every thing will be ok" - Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Và chiến đầu hết mình trong hiện tại, để không bỏ phí một giây phút nào trong đời. Vâng, đơn giản chỉ có thế thối
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?”
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hay và ý nghĩa Hóa ra mọi thứ thật đơn giản, đi đến thành công hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cuộc sống với mình thật phức tạp. Nhiều khi mình cứ nghĩ cho mọi thứ đơn giản đi thì mới dễ sống mà công việc cũng trôi chảy. Nghĩ đơn giản thôi các mẹ nhé...
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hihi Càng sống càng phải đơn giản hóa mọi việc thì giải quyết và cảm nhận sẽ chu đáo, chín chắn và đúng hơn. Hóa ra cs thật đơn giản các bố ẹm nhỉ. Chúc các bố mẹ luôn đơn giản và hp nào
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Qua một ngày, mất một ngày Qua một ngày, vui một ngày Vui một ngày, lãi một ngày Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Ai cũng nghĩ, cùng làm như những điều này thì thật tốt! Đôi khi mình muốn nghĩ đơn giản, làm đơn giản hóa mọi vấn đề nhưng một số ng xung quanh mình cứ suy nghĩ, cứ nói, cứ làm cho sự việc trở lên nghiêm trọng hóa. Thật đau đầu! Những lúc đó mình chẳng biết phải giải quyết thế nào khi mà giải thích mãi họ cũng ko nghe
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hãy nghĩ đơn giản và suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình luôn có quan niệm là như thế nên công việc lúc nào cũng trôi chảy cả! Các mẹ thì sao ạ?
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn " 6. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tớ mà ở.” Con nhái ở bên đường trả lời: “Tớ đã quen rồi, hơn nữa, cũng thấy ngại, lười không muốn dọn nhà.” Mấy ngày sau con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong. "
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Có những thứ thật đơn giản mà mang lại hiệu ứng thật không ngờ ^^ Em vẫn đang cố gang mỗi ngày làm những việc tốt trước là để bù trừ những cái xấu đã làm trước đây, sau là tích đức cho con và biết đâu 1 ngày đc ông trời ban cho điều gì đó bất ngờ thì hay quá, hihi
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cố gắng làm nhiều việc tốt, sống đúng với lương tâm mình thôi vì nhiều khi đời đâu có công bằng...