Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn He he.... Nhựn ra nhau rùi hự, trái đất tròn xoe í nhỉ. he he... Nhàn rồi thì vô đây tám nhiều nhé, một mềnh tôi cô đơn nhắm.... Mải mê chinh chiến và yêu đuơng ở các chiến trường khác đây mà.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn ngyêu em cũng lùn mà, nhưng khổ cái em cũng siêu lùn và bé nên may mà vẫn đi đc cao gót bình thường
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn hôm nay tự dưng thấy êu lão nhùn thế chứ..dậy phát là đi ship hàng cho vợ ngay...ngoan ghê cơ
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn ck em cao 1,65m con em thì 1,6m bình thường nhìn đã lùn hơn em (nếu không đo) em mà đi giày vào thì,,,,,,, thế nhưng chông em không nhận là mình lùn các Bác ạ. ai cũng bảo ck em lùn nhưng ngược lại ck em lại chê em lùn, thế mới đau.....hii
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn He he, con số của chồng bạn là ngược lại với chồng tớ. Thế là ngon nhắm rùi đấy nhé. Ngoan hem? He he
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Nhà lùn hôm nay có ai cần bánh chưng, thịt hun khói hem. Mềnh đi giao thịt bánh đây.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn thật bất ngờ khi gặp được Hội này, e cũng đang khổ quá vì vấn đề này đây các chị ơi
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn e cao 1m66, còn tình yêu của đời e cao có 1m58 thôi. biết e y "ng mẩu" cả nhà e phản đối, k hoàn toàn vì chiều cao mà còn do a ấy làm ngoài còn e làm cơ quan nhà nước. Làm thế nào để thuyết phục được gia đình e đấy, chị nào gặp trường hợp như e mách nước e với
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Có khi thế lại hay, k khéo về đến nhà lại khoe với vợ là "vẫn có thằng thấp hơn a e ạ, a vẫn còn cao chán" thì hay các chị nhỉ
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn em lùn lên zai nhà em thấp mấy vẫn hơn em Chỉ lo bme lùn sau này con cái cao làm sao được
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Chịu khó cho con tập thể thao với uống sữa, đồ ăn bổ xung canxi là con khác dài hơn bố mẹ ấy mà, đừng bi quan nhé.
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Em yêu đã thông qua được bố mẹ chàng rể lùn chưa? Ha ha... trời ơi, vấn đề là tính cách chàng ta thế nào! Chàng lùn nhà chị còn có 1,56 cm kia kìa. Ăn ở tốt tinh, chịu thương chịu khó, thương vợ chăm con, là được rồi. Chứ cao mà nó gai mú, cờ bạc thì để làm gì em nhỉ!
Ðề: Hội những mẹ lấy chồng...lùn Em đọc lời này cũng thấy an ủi, cố gắng sau này chiều vợ 1 chút, hii ^^!