Chào cả nhà,bé nhà mình được 9 tháng rưỡi rồi mà bé nặng co chưa đầy 8kg.Xin hỏi đại gia đình nhà mình là như vậy có vấn đề gì không?Nhà mình ai co biêu đồ tăng trưởng thi gưi gium mình nhé,mình xin cảm ơn rất nhiêù.
Bạn vào đây tham khảo nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=16670 Trọm vía bé nhà bạn như thế là phát triển bình thường chứ không còi đâu. Bạn đừng lo quá.
Nếu không hay ốm đau, ăn uống bình thường thì có gì phải lo lắng đâu nhỉ? Con tớ 1 tuổi có 9,7kg đây này.
Có thể là bé hấp thu thức ăn chậm nên ít lên cân, chị cho bé dùng thêm mật ong và kids thử xem, vì bé nhà mình lên cân đều lắm, mỗi tháng từ 7 đến 8 lang.
Sao giống Phúc An nhà mình thế. Gần 10tháng cân cũng chỉ có 8kg, nhưng mà nghịch lắm. Không ốm đau vặt là được rồi. Bạn tìm bài viết của bạn nguyentrunghoa có chỉ số phát triển mới đấy.
Nhưng khi sinh bé nặng bao nhiêu thì mới biết được là lên cân thế có tốt không. Bạn tham khảo biểu đồ cân nặng thì biết ngay ý mà
Nhóc nhà tớ sinh 21. 10. 2008, bi giờ có 7,6kg mà tớ thấy vẫn sượng Này nhé, đứng được cả tháng nay rồi, đứng trong mọi trường hơp. Chỉ chưa đi được thôi ăn thì nhai được mọi thứ: mít, na, chuối, thịt luộc băm nhỏ, mực khô mẹ đã nhai, cơm (mới cho ăn ít thôi), gặm su su luôc... Nghịch khủng khiếp. Thế là mẹ thỏa mãn rồi:mrgreen:
Mẹ nó ơi, đứng ở trong bụng mẹ nó à? Đùa tí thôi. Chắc mẹ nó type nhầm. Con nhà mình cũng bé tí thế đấy. Cũng sinh tháng 10 ngày 1. Nhưng mà nhanh, cầm 1 tay dắt thì đi được một đoạn khá xa. Khoẻ mạnh là ok. So với thằng anh nó thì đúng là voi và kiến. Thằng anh 10 tháng như nó đã nặng 12kg rồi. Tự an ủi "chắc là hưởng gen bên ngoại"
theo mình con cái khỏe manh là tốt rôi.k còi dâu bạn oi.cu nhà minh 8tháng 9kg ngich lam.trôm vía la an tốt nhung thinh thoang ốm nên minh k vui lam.chuc bé nhà bạn khỏe nhé
nếu 5 tháng bé có cân nặng gấp đôi khi sinh và gấp 3 lúc đầy năm là ok. bé hàng xóm nhà tớ 7,5 tháng rồi mà mới có 6kg thôi nhưng bé ấy cứng cáp và nhanh lắm. chúc bạn vui.
Con nhà tớ gần 9 tháng rưỡi đây mà lâu rồi ko cân, chắc vẫn 8.2kg như tháng trước. Nhưng mà, trộm vía, nhanh nhẹn, vui vẻ và chẳng ốm đau gì cả, cho nên mẹ chẳng lo lắng gì về cân nặng.
ku nhà em cũng giờ mới hơn 8kg nhưng mà đang sốt chắc lại mọc răng tình hình cân nặng chắc tới 9thg cũng không khả quan hơn, thôi thì giống Momo cứ ăn ngủ chơi thường thường là được