Ðề: Sao xã hội này vô cảm? Công nhận sống ở xã hội này đôi khi muốn làm người tốt cũng khó, mình cũng là con người chứ chưa thể đạt được mức cao thượng như phật vẫn dạy thế nên thôi thì tốt đc đến đâu thì cố còn không thì cũng chịu.
Ðề: Sao xã hội này vô cảm? bài viết này làm mình nhớ đến một câu nói trong phim cổ trang: Người không vì mình trời tru đất diệt. từ đó mà xã hội nay trở nên vô cảm như vậy
Ðề: Sao xã hội này vô cảm? Cố gắng đến đâu được thì cố gắng thôi các mẹ ạ, không biết các mẹ khác thì sao chứ mỗi khi mình làm sai điều gì đó là mình khó chịu trong tâm lắm. Nếu mà phạm sai lầm lớn chắc ăn năn đến hết đời luôn quá. Nhân quả báo ứng mà, trả chưa hết thì con mình sau này phải trả tiếp, tội nghiệp lắm.
Ðề: Sao xã hội này vô cảm? Có lần mình bị taxi đâm vào phía sau ngã ra đường, tài xế thì bỏ chạy, cũng may có anh đi đường dừng lại đưa vào bệnh viện, Việt Nam vẫn còn có những người tốt mà
Ðề: Sao xã hội này vô cảm? Tất nhiên rồi mẹ nó ạ, trên diễn đàn này đa phần đều là người tốt cả mà. :d