Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Có một người đàn ông da trắng đến truyền đạo ở một đảo nhỏ châu Phi. Sau một thời gian, vợ người thủ lĩnh da đen sinh ra một đứa con da trắng. Viên thủ lĩnh tức giận chạy tới lều của người da trắng, hét lên: - Ở đây chỉ có mi là người da trắng, ta sẽ trừng trị ngươi! Nhà truyền giáo thanh minh: - Có thể đó chỉ là sự đột biến gen. Ngay trên đảo này, có một bầy cừu trắng, vậy mà lại có duy nhất một con cừu đen. Ông nghĩ sao? Người thủ lĩnh suy nghĩ rồi dịu giọng: - Vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện đứa trẻ da trắng, còn anh không được nói với ai về con cừu đen kia nhé.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bill, một ông già cực kỳ giàu có và goá vợ, tới một Câu lạc bộ và đi cùng với một cô gái tóc vàng khoảng 25 tuổi, rất gợi tình và đẹp chết người. Vẻ trẻ trung yêu kiều và quyến rũ của cô ta làm mọi người choáng váng, cô ta khoác tay Bill và chăm chú lắng nghe từng lời mà Bill thốt ra. Những người bạn của Bill ngạc nhiên lắm. Họ kéo ông ta ra một góc, vây kín lại và hỏi: - Bill, làm cách nào mà ông kiếm được một cô bạn gái hay như vậy? - Bạn gái á? Đấy là vợ tôi! Mấy người bạn lại còn choáng hơn nhưng vẫn hỏi tiếp: - Thế làm thế nào mà ông thuyết phục cô nàng lấy ông vậy? - Tôi nói dối về tuổi của mình. Những người bạn lại hỏi: - Ý ông là gì? Ông đã bảo với cô ta là ông chỉ mới 50 tuổi hả? - Không, tôi bảo cô ta là tôi 90 rồi - Bill mỉm cười và đáp.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra. Quan nghe nói vô lý quá nên bật cười: - Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng! - Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào ạ? Sao sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ, chắn lối ra vào kia mà! - Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ... Người kia như vỡ lẽ, nói: - Thế ra quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ ạ!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bill, một ông già cực kỳ giàu có và goá vợ, tới một Câu lạc bộ và đi cùng với một cô gái tóc vàng khoảng 25 tuổi, rất gợi tình và đẹp chết người. Vẻ trẻ trung yêu kiều và quyến rũ của cô ta làm mọi người choáng váng, cô ta khoác tay Bill và chăm chú lắng nghe từng lời mà Bill thốt ra. Những người bạn của Bill ngạc nhiên lắm. Họ kéo ông ta ra một góc, vây kín lại và hỏi: - Bill, làm cách nào mà ông kiếm được một cô bạn gái hay như vậy? - Bạn gái á? Đấy là vợ tôi! Mấy người bạn lại còn choáng hơn nhưng vẫn hỏi tiếp: - Thế làm thế nào mà ông thuyết phục cô nàng lấy ông vậy? - Tôi nói dối về tuổi của mình. Những người bạn lại hỏi: - Ý ông là gì? Ông đã bảo với cô ta là ông chỉ mới 50 tuổi hả? - Không, tôi bảo cô ta là tôi 90 rồi - Bill mỉm cười và đáp.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra. Quan nghe nói vô lý quá nên bật cười: - Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng! - Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào ạ? Sao sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ, chắn lối ra vào kia mà! - Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ... Người kia như vỡ lẽ, nói: - Thế ra quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ ạ!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Cô giáo bá đạo Trước khi vào bài mới, cô giáo kiểm tra miệng với câu hỏi: "Liễu Thăng bị chém ở đâu?". Tèo tự tin: - Thưa cô bị chém ở ải Chi Lăng ạ. - Sai! Liễu Thăng bị chém ở cổ. - Ai nhắc lại Liễu Thăng bị chém ở đâu? - Cô giáo hỏi lại một lần nữa. Tí nhanh nhảu: - Thưa cô bị chém ở cổ ạ. - Sai. Bị chém ở ải Chi Lăng. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài 'Lịch sử không bao giờ lặp lại'.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi một thí sinh: "Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?". - Tôi sẽ thả neo. - Từ phía mũi tàu? - Tôi thả neo thứ hai. - Từ phía đuôi tàu? - Tôi thả cái neo nữa. - Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế? - Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Một bà hớn hở chạy sang nhà hàng xóm khoe: “Ông xã nhà tôi hên dễ sợ hai bác ạ!”. - Có chuyện gì vậy hả bà? - Ông ấy mới mua bảo hiểm tai nạn hôm qua. Hôm nay đã có một cục gạch rơi trúng đầu.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai người đi xe gắn máy đụng nhau: "Tôi đề nghị anh mời cảnh sát giao thông đến giải quyết!". - Cứ mời cảnh sát giao thông thì tôi không ngại, tôi chỉ sợ người say r*** thôi. - À, vậy thì được! Anh biết sợ rồi thì tôi cho phép anh đi!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực: - Vợ tôi đang lừa dối tôi. - Làm sao anh biết? - Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy. - Thế thì sao? - Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Con trai hỏi bố: - Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố? - Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con ạ. - Thế sao các cô, các chú trong cơ quan bố, ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố? - À, đó là trường hợp cá biệt.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Có cặp vợ chồng da trắng nọ, người chồng đi công tác xa dài ngày. Người vợ viết thư cho chồng sau khi sinh con: - Anh à, con chúng ta sinh ra trắng trẻo và xinh xắn lắm! Em bị thiếu sữa nên thuê một bà vú nuôi da đen. Sau một thời gian con chúng ta bú sữa của bà ta, da nó chuyển từ trắng sang đen anh à! Sau đó người vợ nhận được thư của người chồng: - Anh rất vui vì em đã sinh con, có lẽ nó giống anh hồi bé. Mẹ anh sinh anh cũng bị thiếu sữa nên anh toàn phải ăn sữa bò, vì thế đến giờ anh mới bị mọc sừng em ạ!
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ". - Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". Anh chồng nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa... - ...Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?". - Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình"
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Cả nhà đang ăn tối thì cậu con trai nói: - Bố ơi! Con ghét những cái lỗ trên miếng pho mát lắm! - Ông bố vừa xem tivi vừa đáp: Ôi con trai! Con cứ ăn pho mát còn bỏ những cái lỗ sang dĩa khác.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hôm trước ngày lễ kỷ niệm đám cưới bạc, vợ hỏi chồng: - Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đáng nhớ này như thế nào đây, anh yêu? - Tốt nhất là hãy dành một phút im lặng.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Trời nắng rất đẹp nhưng cậu bé vẫn lấy đôi ủng cao su ra đi. Thấy vậy, bà mẹ bảo: - Con yêu, ở ngoài đường khô ráo lắm, làm gì có chỗ nào có bùn bẩn và vũng nước mà phải đi ủng? - Cậu bé vui vẻ đáp: Con khắc tìm được những chỗ đó mẹ ạ.
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Cậu bé nói với bạn của bố: - Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ... - Cháu thổi kèn giỏi đến thế cơ à? - Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng thổi nữa
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Hai anh em nói chuyện với nhau : - Anh hỏi em: Nếu có một cái ôtô bằng sô cô la thì em sẽ ăn bộ phận nào trước ? - Em: Em sẽ chén ngay mấy cái bánh xe trước - Anh: Tại sao vậy ? - Em: Em phải ăn mấy cái bánh xe trước để nó không chạy được nữa . Nếu mình ăn các bộ phận khác thì xe chạy mất sao ? - Anh: Được lắm
Ðề: Mỗi ngày một truyện cười hay Bà mẹ kêu lên với cậu con trai nhỏ: - Chính con đã dạy con vẹt nhà mình những câu nói thô tục ấy phải không? - Không phải thế đâu mẹ ạ! Con chỉ cấm nó không được nói những câu đó thôi