Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Đi ship hàng gặp nhiều chuyện như thế lắm mn à. nhiều người cậy có chút tiền thì chẳng coi ai ra gì, họ cho rằng họ là tầng lớp trên và họ có quyền được hành xử như vậy. Gặp những trường hợp như vậy mình thấy sao họ đáng thương đến thế. Bên cạnh những người như thế thì cũng có những người làm cho mình ấm lòng, thấy mình được trân trọng.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Bán hàng là làm dâu trăm họ mà bạn thui bạn ạ,chúc bạn thanh lí hết nha.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? việc bán mua hàng online là vậy, nhiều khi nhìn thấy hàng k như mình nghĩ. Mình cả trong bán hay mua đều thỏa thuận trước chỉ khi ship khi chắc chắn lấy, còn TH đến khách họ k ưng ý mih cũng chả muốn ép họ lấy thì sẽ thu thêm phí ship
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Công nhận đi ship hàng mệt thật, nhất là đường phố cuối năm đã đông mà mọi người lại hay đi nhanh lái xe cảm thấy rất căng thẳng thần kinh. Hôm trước mình đi trong hầm Kim Liên có mấy xe máy chẳng hiểu va chạm kiểu gì mà đổ ầm ầm, mình đi trước một đoạn khá xa nhìn qua gương chiếu hậu thấy có xe văng lên phía trước có những mảnh nhỏ nhìn không rõ là gì văng tung tóe, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? e cũng như mẹ nó, giao hàng ở mạn lê đức thọ đến nơi thì lại bảo sợ ko vừa ( e đổi cho cái vừa, vì tính e cẩn thận, nếu còn hàng e mang luôn mấy cỡ cho khách chọn) xong thì quay ra bảo là hàng của e là hàng trung quốc ah, chị tưởng là hàng việt nam xuất khẩu... e chẳng muốn nói nhiều chỉ nói là chưa bao giờ e nói là hàng viet nam xuat khau cả. Nhưng cũng thấy ức chế, vì e đã thanh lý cắt lỗ rồi, lại còn free ship nữa. Tốn tièn điện thoại, xăng xe, công tìm địa chỉ. Nhưng dù sao chị ý cũng nói xin lỗi, nên e cũng ko muốn nghĩ nhiều.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Đi ship hàng vất vả thế đó chị. Em có lần phải đi 2 lượt mới vừa ý khách hàng. cũng may là người ta thoải mái hơn. chứ không mà lèo nhèo thì chắc cũng ức lắm.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Đợt trước mình bán áo khoác MU tự thiết kế, ship hàng cho khách, câu đầu tiên khách nói là "áo dày thế chị". Rồi có khách mình vừa đưa hàng thì khách rút ví trả tiền luôn, không hỏi han gì thêm, mình nhiệt tình nên bảo anh cứ mặc thử đi, không vừa thì em đưa size khác. Trộm vía được mấy khách thoải mái kinh khủng, chỉ mong khách nào cũng thế thì tốt.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Bán hàng qua mạng giao hàng tận nơi nhiều khi phải chấp nhận thôi bạn à, ko phải khách nào cũng dễ tính cũng hào phóng cả, nhiều khi mình phục vụ tận nơi mà họ lại cứ nghĩ là làm phúc hay sao ý. Mình lần đầu đi ship hàng cũng bị như vậy, cảm giác thật ức chế nhưng thôi làm dịch vụ là làm dâu trăm họ ko tránh được, phải gạt bỏ hết thui bạn ơi. Có người đặt mình thường xuyên, lần nào cũng chê nọ chê kia nhưng vẫn ko bỏ được mình he he thế mới lạ chứ... cứ như kiểu bới lông tìm vết ấy, mình ghi nhận hết để cùng tiến bộ thoai
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? May mà chưa gặp phải khách như c nói. Có nhiều đồ giá rõ rẻ rồi mà các chị ý cứ kì cò mặc cả, kêu là giá cao này nọ, rồi là phí ship cao thế. Mà e còn đạp xe đi ship nữa cơ. Mệt thiệt chị ạ. Vì sự nghiệp bán hàng, phải cố gắng nhịn thôi c.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Khổ thân mẹ nó, Em gọi ship đến toàn cố lấy thêm cho người đưa hàng vì nghĩ lấy ít tội họ. hôm vừa rồi em gọi mua 1 cái áo len 150k, đến em thấy mẹ ấy đi ship tối lại mang con đi cùng nên em lấy thêm 1 cái nữa. nhưng thất vọng vô cùng là áo mẹ ấy bị ra màu quá, e ko để ý thế là làm hỏng cả đống quần áo của em. sau e vào hỏi mẹ ấy thì mẹ ấy bảo thông cảm nên em thôi luôn, mà cũng do em ko xem xét cơ.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Uh, mình cũng nghĩ như mẹ này. Khách hàng bỏ tiền ra có yêu cầu với dịch vụ mình được hưởng là đương nhiên, nhưng cũng vừa phải thôi, để người bán hàng còn sống nữa chứ. Đừng nghĩ mình bỏ ra vài đồng rồi muốn hành người ta thế nào thì hành.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? M may là chưa gặp phải kiểu khách bắt gửi xe đi lên giao hàng ở tập thể. M như b chắc cũng quay xe về luôn vì giá trị đồ thấp, TL đã chả lời lãi gì lại còn hẹn hò ship buổi tối.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? Sáng nay vừa chia sẻ với các chị xong. Chiều vừa ship gặp phải 2 chị khách hàng rất chi là tinh tướng. Khẳng định như đúng rồi, thử chán, nắn bóp chán còn chê mà vẫn mặc cả cho được. Không thèm mời chào luôn. Đi 7km cũng vui vẻ chào về. Không bán thì thôi, chứ bán mất giá trị của sản phẩm. Lần đầu tiên đi ship gặp khách củ chuối nv. Cứ kiểu bán rẻ cho thì sợ hàng đểu, giá cao thì kêu đắt. Bực mình.
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? hí hí, tại lúc đó đang trào dâng bức xúc nen đánh thiếu ạ : ^^
Ðề: Có mẹ nào bị ức chế như em chưa ạ? đấy chị ạ, họ cứ tưởng có đồng tiền thì thích làm gì người khác thì làm, em chả thấy ai tai ngược thế ý