chào các mẹ, hôm nay tâm trạng không được ổn cho lắm, em làm kế toán, mang tiếng là kế toán mà dường như không biết gì cả ý, toàn làm những cái gì gì ở cty còn chưa được động đến tí gì về thuế má, nghĩ chán thật đấy, trong thời buổi kinh tế buồn như thế này thì k biết làm sao để trụ nổi trên cái đất HN này,,,,,,,,,,,,,muốn khóc quá mà k khóc được chứ,
Ðề: mình là ai Chia sẻ vs em,có khả năng em không ....thực tập,thực tế nên không biết những kiến thức được học khác xa với thực tế công việc. nếu có thể em nhờ ai đó làm KT rồi hướng dẫn cho.Thực ra công việc sẽ dễ dàng và không cứng nhắc như được học đâu. chúc em vui,mau lấy lại đc động lực để làm việc hiệu quả.
Ðề: mình là ai hi em cảm ơn cả nhà nhiều, hi công việc nhiều áp lực quá nên đôi khi mình ức chế lại nghĩ vu vơ ạ,
Ðề: mình là ai chia sẻ nỗi buồn với bạn! tớ còn ko có công ăn việc làm, thất nghiệp ở nhà ăn bám ý chứ
Ðề: mình là ai Hihi bạn cố gắng lên, hồi xưa mình còn mù tịt kế toán, sếp trên còn không cho mình làm gì vì sợ làm hỏng làm sai, sau quyết tâm tự mày mò xóa mù chữ giờ cũng tiến bộ hơn nhiều rồi, cũng được giao nhiều việc lq đến phần hành, giờ công việc cũng thấy quen và dễ dàng hơn nhiều.
Ðề: mình là ai Mình là con của bố mẹ mình . ^^ Có gì đâu mà phải hỏi nhiều . kekeke. Những lúc bùn, chán nản, thất vọng, mất phuong hướng ....Hãy hướng trái tim của mình vế nơi ấm áp nhất đó là GIA ĐÌNH. Thấy vui ngay ý mà. cố lên bạn!!!
Ðề: mình là ai cố lên bạn , mình đi làm là để nuôi sống mình mà may mắn thì cv sẽ được như ý còn không thì trước tiên nên cố để có luơng còn giúp gia đình