Bé nhà e đc 3tuần tuổi, rất hay vặn mình, bé ngủ ko sâu giấc, cứ 5-10p lại vặn mình, rướn ng đỏ tím cả mặt. Đêm cả nhà ko ai ngủ đc vì fai thay nhau dỗ & bế bé. E đã cho bé uống vitamin D3 nhg vẫn vặn mình. Các mẹ ơi, làm tn để giảm vặn mình cho bé, hoặc ít nhất để đêm bé đc ngủ ngon, chứ cứ tn thì cả nhà e đều lao đao mất thui. E thức đêm dỗ bé nên suữa cũng ít đi nhìu (
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi hay bé bú không đủ nên đói hả chị? mới 3 tuần tuổi còn bé quá nhỉ. E nghĩ tốt nhất chị xem tư vấn của bác sĩ xem sao.
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi con e cũng y như thế cả nhà còn đặt biệt danh là ngoáy cho con cơ, sau 3 tháng sẽ hết mn ah
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi em nghĩ chắc không pải do đói, đói chắc bé thường khóc chứ nhỉ
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi bé nào chả vặn mình hả em. cứ mặc quần áo thoải mái và để cho vặn mái thoải đi (cu nhà chị vặn còn lồi cả rốn to- nhìn rất sợ), dần dần sẽ giảm. nghe các cụ bảo vặn nhiều mới nhanh lớn.
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi c ui, cháu e cũng thế và nhà e đã làm phương pháp: cho 9 con ốc vào nước tắm cho bé(bé gái), tắm 3 lần như thế là hết vặn mình, mẹo đó c ah. Con trai cho 7 con nhé.
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi e chỉ nhớ là hồi bé nhà e bé, nó hay giật mình lắm, ngoài 3 tháng mới đỡ cơ, và trẻ con mới đẻ thi đua nào cũng thế. Nhưng vặn mình 5-10ph mà ngủ k ngon giấc thì cũng lạ nhỉ. Hay chị cứ thử hỏi bác sĩ xem ntn
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Ôi rút kinh nghiệm cho tập 2 thôi. Hồi trước con em cũng có nhưng ra tháng là hết. Ko biết mấy kinh nghiệm dân gian nay
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Nếu bé vặn mình quá như thế htif bạn cho bé ra ngoài trời 10p mỗi ngày vào tầm hửng nhất như 10h đến 11h trưa ấy, chứ uóng d3 có bé ko hấp thụ đc nên vẫn bị như bt đấy
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Bé nhà mình hồi mới đẻ cũng vậy, hay vặn vẹo rướn đỏ hết cả mặt. Cứ tưởng là đứa nào cũng vậy. Sau mới biết là thiếu canxi. Bạn đã cho con uống D3 thì phải tắm nắng nữa mới có tác dụng nhé.
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi hỏi bác sĩ cho chính xác bạn ah.................
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Mn ơi, thả con ốc sống vào ạ hay vỏ ốc nhỉ. E sợ cho ốc sống vào có bẩn nước tắm k nhỉ
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Thả ốc sống hay vỏ ốc hả mn. E chỉ sợ cho ốc sống nó bẩn nước tắm thui
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi cháu em cũng hay vặn mình, bác sĩ bảo thiếu canxi, được 1 thời gian lại hết mẹ nó ạ, chắc trẻ thay đổi từng giai đoạn đó
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi ko sao đâu mn ơi.mn đừng lo lắng quá.đấy là hiện tượng tư nhiên mà.tùy thuộc vào cơ địa mỗi bé có bé vặn nhiều có vặn ít mà.bé nhà m ngày trước cũng vậy cứ vặn m là lại ọi sữa ra.cứ ai mách mẹo gì là m làm ngay nhưng cũng ko đc.cho con đi khám bsy bảo bthuong.hiện tượng vặn mình đấy gọi là vặn sữa để sữa thông xuống tay xuống chân đấy mà.lớn dần bé sẽ tự hết
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Nhiều khi chả tìm được nguyên nhân đâu mn ơi. Bé nhà mình tầm đó vừa vặn vừa rống như bò ấy, có đêm nào nhà tớ được ngủ trọn vẹn đâu, khoảng 3 tháng trở ra là hết tất nhé, giờ con 2 tuổi bình thường chả sao cả
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi Giống y như bé lớn nhà mình, tớ mất ngủ đến mức stress, tóc bạc trắng đầu luôn. Mỗi lần vặn mình lại còn "bủm bủm" liên hồi cơ, mẹ cũng phải xấu hổ mỗi khi có khách đến thăm. Bà ngoại đi kiếm được đoạn dây thừng vứt vào gầm giường, cũng không ăn thua, giặt quần áo không dám vắt mạnh tay, mà đúng mùa mưa, ông bà lại chưa có máy giặt, khổ đủ đường. Nhưng qua 3 tháng thì hết, trộm vía bạn ấy trổ mã sớm, cao lớn nhất nhì lớp, và quan trọng là chưa nghỉ ốm bao giờ suốt từ hồi đi học mẫu giáo (giờ bạn ấy học lớp 4 rồi).
Ðề: con em vặn mình liên tục, fai làm sao đây các mẹ ơi hầu như các bé độ tuổi này đều thé mẹ nó ah, lớn lên chút nữa sẽ ngoan thôi, cả nhà cố gắng thôi