Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Bác Đinh Mão đấy ạ. Năm ngoái bạn em cũng cưới tuổi 26 đấy. Trc tết DL khoảng 10 ngày. Nghe đâu là qua Đông Chí thì phải chứ bạn em k rước dâu 2 lần bác ạ!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... TÙy vào mình có tin hay không thôi. Như bên công giáo. Ngta có quan tâm đến ĐInh, Nhâm, Quý hay gì đâu. Chẳng ai quan tâm là cưới năm 25 hay 26 cả. Cũng chẳng quan tâm là có 2 lần hay không. Thích là nhích @@> Xem ngày thì chỉ xem sao cho đúng ngày chủ nhật thoai
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Ôi em cũng là gái chữ Đinh đây ạ! Cũng lận đận lắm, không biết tương lai sẽ thế nào
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Ai cũng quan niệm được như thế thì trong lòng luôn thanh thản, không phải suy nghĩ linh tinh nhiều. Bên lương mình thì nhiều quan niệm, nhiều lễ nghĩa nên cứ chạy theo những quan niệm lễ nghĩa ấy mà tránh thì đúng là lắm phiền phức.!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Mình Quý Hợi, chồng Nhâm Tuất, mình cứ sống hết khả năng của mình, chuyện tương lai, tương lai tính! Như thế cho nhẹ đầu và hạnh phúc!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... cho em hỏi rước dâu 2 lần là sao các chị ơi. gái chưa chồng nên học hỏi kinh nghiệm ấy mà
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... mình xin chia buồn với bạn của mn nhe,mình thì mình cũng không biết là các cụ nói có đúng không nhưng mình là gái đứng chữ quý nghe ngưới ta bảo sướng lắm nhưng mình cũng chẳng thấy chữ sướng ở chỗ nào mà cứ thấy lận đận lắm cac mẹ ạ.lúc trước mình cưới không rước dâu lần nào nhưng được mặc áo cô dâu 2 lần vì mình là người bắc mà lai lấy chồng nam nên cưới nhà mình mình cũng mặc áo cưới,và cưới nhà trai mình cũng mặc áo cưới.tóm lại là mình cũng được cưới 2 lần vì nhà mình và nhà trai không tổ chức cùng ngày không biết như vậy có được coi là cưới 2 lần không các mẹ nhỉ?nhưng vẫn tan đàn sẻ nghé các mẹ ạ và bây giờ mình LẠI Cưới lần nữa nhưng lần này thì được rước dâu các mẹ ạ không biết cuộc đời của mình có còn biến cố gì nưa không
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Em thì cứ nghĩ là sống cho hết mình thì thôi, sống để k phải hối tiếc điều gì. Suy cho cùng thì đứng chữ nào là chữ sướng nhất. Có ai biết không? Chẳng ai dám chắc chắn là đứng chữ này là sướng nhất cả. Thôi thì cứ đến đâu tính đến đấy các bác ạ!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... vào diễn đàn mới biết câu này đấy,các cụ đúc kết lại thì chắc là chuẩn rùi tránh thì vẫn hơn,đứa em gái em sjh 1990 thì là năm j các mẹ nhj nó cũng sắp cưới,ghi lại 1 lần cho nhớ : Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò"
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Bây giờ liệu còn có chính xác......
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Em cũng nghĩ như bác. Gia đình có thể tổ chức rước 2 lần cho an tâm. Người ta quan niệm lúc đầu trắc trở thì nhẹ gánh về sau. Kiểu như hậu vận thì an nhàn!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Bạn của em cũng rước dâu 2 lần mà bác. Lần 1 là ăn hỏi, lần 2 là cưới. Các cụ ở quê cũng đi xem nọ kia cẩn thận lắm ý!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Nếu sợ thế thì rước dâu 2 lần là đc mà, em nghĩ nhà bạn chị cũng rước dâu 2 lần nhưng cái vận hạn như vậy rồi chả bit sao đc. chứ nhiều ng con gái đinh mão lấy ck có sao đâu
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Hihi! Gã lang thang. Em thông minh thế cơ mà. Thiết kế banner topic rõ là đẹp. Đấy là cái tài của em đấy. Phát huy thế mạnh đó nha!
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Em gái em Quý Hợi, rước dâu vài ba lần, cuộc sống không khó khăn, vẫn ly hôn. Mẹ em, Đinh Dậu, cuộc sống khó khăn, bố tính khó chịu, sống cả đời rồi có thấy ly hôn đâu.
Ðề: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài. Gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò. "Hai lần đò".... Các cụ ta khi xưa thâm thúy lắm, để hiểu hết ngụ ý của các cụ gửi gắm không hề đơn giản. "Hai lần đò" có chăng là cách ví von các cụ hàm ý cuộc sống khó khăn, lận đận chứ không nhất thiết là phải cưới hai lần, hai lần chồng!