Em thiết nghĩ mỗi người chúng ta có lẽ đều có những lúc phải thốt lên những mệnh đề “nếu... thì”, “giá như”... Nhiều lần chạy xe trên đường, trong đầu lại cứ xuất hiện chữ "giá như".. - "Giá như ngày xưa mình chăm hơn 1 tí, chịu nghe lời hơn 1 tí, thì đã học ĐH cái vèo, chứ chẳng phải lò mò từ cao đẳng lên ĐH rồi", - "Nếu như mình ko mua bộ đồ đó thì đã dư tiền về nhà sớm hơn" ... - "Giá như mình..." Các mẹ có từng hối tiếc điều gì ko?? Chia sẻ cho cuộc sống thêm thoải mái nhé.
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? e cũng đang rất tiếc đây nhg k phải "nếu...", bởi vì sự thực là k phải mình k biết mà là mình biết nhg vẫn làm. thế rồi đến lúc xơi nguyên cái kết quả thì chỉ có ngồi hối tiếc và trách mình, lại ngồi nhắc nhở mình "lần sau...", chứ k có "nếu..." mà như e thì "lần sau..." rồi lại vẫn như thế thôi toàn là nghĩ đc nhg k làm đc
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Giá như thì ....nhiều lắm. Quan trọng nhất là....Cầm tiền mà để tiền rơi.mn ạ
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? đừng nuối tiếc, vì như thế chỉ làm mình yếu ớt hơn.Nên trân trọng những gì mình có
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? chữ nếu thì nhiều lắm,trừ những cái mà ko do mình quyết định đc,với mình có lẽ đó là quyết định lựa chọn khối học từ hồi cấp 3 mình học khối B đến lúc thi đại học chẳng đc chọn nghành nào ngoài y,trong khi y thì...toàn 26-27 đ,ôn lại 1 năm khối A đi học nghành công nghệ thông tin,cũng khoai sắn ko kém cả ngày ngồi vùi đầu vào cái máy tính,hjx
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? cuộc sống luôn có những điều mới hoặc kể cả là những việc cũ cũng thế, đặt nhiều trường hợp trong các mối quan hệ, cách cư xử cuả mình luôn luôn là sự "nếu" "thì" mà. em nghĩ nếu chúng ta có "nếu", cái "giá như" thì cũng là cách mình tự rút kinh nghiệm cho bản thân mà....
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Em nghĩ là những gì mình làm, hối tiếc thì cũng không làm gì được, chi bằng rút kinh nghiệm cho lần sau để không phải nghĩ về hai chữ nếu, giá như nữa. Và trước khi làm điều gì thì suy nghĩ thật kĩ tránh sau này hối hận
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Giá như mình đừng từ chối cơ hội thăng tiến, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? nhiều chứ, nhưng cứ hối tiếc mãi sao được, nghĩ về nó như một vết cắt, đau một chút để sống tiếp, mạnh mẽ hơn
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Có đôi khi...nhưng mà nếu quay lại thì chắc chắn vẫn làm vậy,...nên chỉ đôi lúc ngẩn ngơ nghĩ vậy. Rồi lại quay lại cuộc sống bình thường và đối mặt với thực tại thôi
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Đúng vậy, giờ thì em luôn trân trọng từng khoảnh khắc mình có, và luôn tự nhủ phải sống hết mình với tuổi trẻ của mình để ko phải nói "giá như" nữa ...
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Đã, đang và sẽ luôn hối tiếc việc mình luôn tiết chế cảm xúc, mọi nơi, mọi lúc!
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Trời ơi nếu nói thế mềnh có mà hối tiếc đầy, cứ mỗi ngày chả hối tiếc 2-3 lần ấy chứ. Có ai là hoàn mỹ đâu, cứ sống sao cho khỏe mạnh là vui rồi.
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Cứ tiếc nuối nhg điều đã trôi qua thì chúng ta sẽ luôn sầu não. Vậy, hãy tận hưởng và yêu những gì đang có, hãy chăm lo, quan tâm những gì đang thuộc mình, hãy luôn mỉm cười với mọi ng xg quanh........ kẻo k sau này lại tiếc nuối
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? Mình luôn tâm niệm: Phải sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Những gì đã qua sẽ không lấy lại được. Luôn nhắc mình sống cái kiểu" Ngày mai không bao giờ tới". Vậy mà, khi sự việc xảy ra, mình đã phải hối tiếc Nếu mình bạo dạn hơn, lăn xả vào, chắc sẽ không còn tiếc như bây giờ. Đời người như hạt bụi bay, có duyên thì đậu, vô duyên lại bay miết
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? đã từng hối tiếc và rất hối tiếc, nhưng rồi lại tự nhủ âu cũng là do kết quả của mình tạo ra thôi. Cố gắng sống tốt hơn nữa, vượt qua khó khăn và không vấp ngã lại vết cũ, không làm mình down tình thần mỗi khi khó khăn
Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì? đang hối tiếc 1 việc làm mà mik rất thik , thế nên h quay ra hối tiếc vì lấy ck quá sớm , h tự rưng bị phụ thuộc ghét ((((((((((