Welcome mẹ nó nhé, ở Czech có nhiều người Việt chứ nhỉ? thậm chí còn có cả trường học cho con em Việt đúng không bạn? là mình đọc báo thấy nói thế. mẹ nó có gì cần xả stress thì cứ thoải mái nhé
@ Quacky, ối trời ơi, là mình chỉ nói những mặt tích cực ra đây thôi, chứ ai cũng có mặt yếu phải không? nói ra thì lại ra nói xấu chồng mất ... he he… Chồng mình cái gì cũng sốt sắng làm, nhưng rồi lại ca thán ! lười học tiếng Việt lắm, chỉ học mấy câu bậy thôi..he he. Cái ngày xưa ấy, lúc mới gặp mặt chồng mình lần đầu, mình thất vọng lắm, tại thấy anh ấy không ăn mặc bảnh bao, mặt mũi hơi quê quê, chứ không như mấy anh Tây mình hay gặp ở VN: ăn mặc bảnh bao, nói liến thoắng, ra vẻ galăng, ra vẻ nhiều tiền… Thế nhưng anh ấy yêu mình thật lòng, dám về Việt nam ở cùng mình, chấp nhận cái mặt không mấy xinh đẹp của mình ( các anh Việt thường chê mình xấu…hix, bị đá vài lần trước đó…he he ). Rồi cũng như mẹ nó nói, mình yêu chồng mình hơn sau khi cưới, hai VC hòa hợp nên cuộc sồng tốt hơn lên.
Em vẫn ít tuổi chị ạ, em U30 . Vâng bên em có trường mẫu giáo cho trẻ em, và chỉ có trường mẫu giáo thôi do hội người VN mình mở ra. Người Việt bên em đông, chủ yếu kinh doanh, buôn bán chị ạ.
Mẹ nó ơi, cái này là miễn thị thực chứ ko phải miễn Visa. Miễn thị thực này chỉ cần là vợ chồng là bảo lãnh được. Miễn thị thực này có hiệu lực trong 5 năm, multy entry. Nhưng mỗi lần cư trú không quá 90 ngày. Có nghĩa là sau 90 ngày phải quay lại làm gia hạn tiếp. Gia hạn như thế này mất có 10 đô thôi. Thủ tục thì dư này: Ra 40 Hàng Bài: Xin 1 tờ đơn, khai vào, chồng ký, kèm 2 ảnh 4x6 dán vào Những thứ đi kèm như sau: 1. Bản sao CMT + bản chính để đối chiếu 2. Bản sao giấy đăng lý kết hôn+ Bản chính để đối chiếu 3. Bản sao hộ chiếu của chồng + hộ chiếu để nộp Cả 3 thứ trên ko phải xin chữ ký của công an or công chứng chỉ là bản copy thông thường. Thế là xong. Nộp lệ phí 20 đô. Làm cực nhanh. 3 tháng sau quay lại để gia hạn thì ra 89 Trần Hưng Đạo nhá không phải ra 40 Hàng Bài đâu. Lấy 1 cái đơn mẫu, về photo ra 4,5 bản rồi lên CA phường chỗ đang ở xin dấu nhé. Xin 1 lần vậy, để 3 tháng sau không phải xin nữa. Rồi quay lại nộp
Chả hiều....hị hị, mẹ nó nói câu trước chả liên quan gì đến câu sau. Sao tự dưng lại vui quá khi chia sẻ nối khổ lấy Tây???? Mẹ nó chia sẻ trước xem nào.....
Cái bài này bên VN Express, đọc cho vui này các mẹ: Đừng ngồi than vãn chuyện lấy chồng nước ngoài HÃY TỰ NHÌN LẠI MÌNH ĐI. Thay vì ngồi đó than vãn, lên án hiện tượng phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài thì hơn ai hết đàn ông VN phải thay đổi bản thân mình, bỏ nhậu nhẹt, bỏ bạo hành, quan tâm cuộc sống gia đình, tôn thờ lối sống thủy chung và từ bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Theo khuynh hướng thời đại, sẽ có 2 nhóm phụ nữ : 1. Những phụ nữ ngày càng giỏi không thua kém đàn ông về mọi mặt (nếu không muốn nói có nhiều phụ nữ còn giỏi hơn cả đàn ông). Nhóm phụ nữ này tiêu chuẩn lấy chồng rất cao, nếu đàn ông VN không đáp ứng được thì họ tìm chồng là người nước ngoài, thường là đàn ông Âu, Mỹ. 2. Những phụ nữ thôn quê nghèo khó, ít học, hiền lành nhưng ít hiểu biết. Nhóm phụ nữ này thì đàn ông VN khá giả, có trình độ ở thành thị thì không quan tâm tới, còn đàn ông cùng quê thì lại nghèo khổ, ít học, nếu lấy thì cái nghèo tiếp tục đeo bám. Do đó họ chọn giải pháp lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc chỉ mong phụ giúp gia đình và mơ đổi đời. Do thích sinh con trai nên giờ đây ĐL, HQ, TQ phải trả giá cho sự mất cân bằng giới tính thừa nam thiếu nữ, trong khi phụ nữ bản địa lại có trình độ cao, có địa vị xã hội, kiếm nhiều tiền thì lại không muốn lấy chồng bản địa. Những người đàn ông này phải qua những quốc gia kém hơn, trong đó có VN, để tìm vợ là lẽ đương nhiên. Bài học sờ sờ trước mắt, nếu VN vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ thì trước sau gì cũng giống như ĐL, HQ, TQ hôm nay, nghĩa là đàn ông VN phải qua những nước nghèo khổ hơn (mà chỉ có một số nước châu Phi mới nghèo hơn VN) để tìm vợ. Thật là nực cười khi có nhiều gia đình nhiều đời nghèo rớt mồng tơi, con cái không được đi học mà lúc nào cũng muốn sinh con trai để "nối dõi tông đường". Cái "tông đường" nghèo nàn, lạc hậu, trì trệ ấy mà cũng muốn "nối dõi" thì thật hết biết và không biết khi nào VN mới phát triển đi lên từ những tư tưởng ngô nghê này?
@ mẹ Hanna, tuần này chị phải đi gia hạn visa cho chồng, cứ nghĩ đến cảnh gặp mụ công an mặt đen thui thấy ớn..., passport của chồng chỉ còn 3 năm, chắc không xin được cái miễn thị thực 5 năm rồi...lại gia hạn visa bình thường xem được mấy tháng vậy, tháng trước thấy chị bạn gia hạn cho chồng được 3 tháng thôi, để chị làm xong rồi post lên đây cho cả nhà biết.
Mẹ Nikita ơi, thế cái tờ đơn có chữ ký + ảnh của chồng có cần dấu của công an phường không? lần sau mình sẽ làm cái này cho chồng. Cảm ơn nhé
Chào các bà mẹ, Mình là thành viên mói, mình cung có ông xã người Mỹ, xó hai con một gái (Jacklyn 8t) và 1 trai (simon 6t). Rất vui vì biết ở Sài Gòn lại có diễn đàn này. Có gì trao đổi mong các bạn nhiệt tình tham gia
chào các mẹ trong diễn đàn em là thành viên mới ở đây, em có ông xã người italy. chuẩn bị sang bên đó sống nhưng mà không biết có mẹ nào chia sẽ dùm em kinh nghiệm cuộc sống ở nước ngoài không? em xin cảm ơn các mẹ trước ! XXX
Chào các mem mới.....welcome vào Topic nhé, Mình toàn ở Vn nên ko có kinh nghiệm gì. Có kinh nghiệm sống ở Hn thôi. Bạn sang bên Topic Chồng Tây_ Vợ Việt bên webtretho để tham khảo bên ấy nhiều mem ở nước ngoài kể cả Ý. http://*********/forum/forumdisplay.php?f=46
[/QUOTE]nikita24480;2351213]Mấy bà ở HN ơi, cho số Đt đi để hôm nào gặp nhau cafe tí xem nào.....[/QUOTE] Oài, lâu lắm rồi mới thấy lại topic này , tôi cũng ở HN đây, hôm nào cafe nhớ nhắn tôi nhé (0948.900.900 - mẹ Lola ).
nikita24480;2351213]Mấy bà ở HN ơi, cho số Đt đi để hôm nào gặp nhau cafe tí xem nào.....[/QUOTE] Oài, lâu lắm rồi mới thấy lại topic này , tôi cũng ở HN đây, hôm nào cafe nhớ nhắn tôi nhé (0948.900.900 - mẹ Lola ).[/QUOTE] Tôi nưu rồi nhá...hôm nào cafe thì sẽ báo trước. @tranglybich: Ừ, cũng may là chồng tớ thích ở VN mà đến thời điểm này là được 5 năm rồi mà vẫn chưa chán. Tớ sợ đi sang nước ngoài nhất. Mà cái ký do sợ thì cực kỳ củ chuối. Không sợ vất vả, sợ khổ, chỉ sợ mỗi ko được ăn đồ Việt. Mình hầu như ko ăn được gì ngoài đồ ăn Hà Nội. Cứ đi đâu du lịch chỉ 1 tuần thôi là cũng phát cuồng lên vì thèm ăn. Đồ ăn Tây thì chưa ăn được mấy. Đi cùng chồng ăn đồ Tây mà sau cùng cứ phải chốt hạ bằng 1 bát phở. Còn ở nhà thì cứ phải nấu 1 ngày 1 bữa 2 kiểu đồ ăn Tây cho chồng còn Ta cho mình. Thế nên cứ nghĩ sang kia ko được ăn rau muống, đậu phụ, cà, thịt chó, mắm tôm, tiết canh thì....ốm mất.....đời tớ cũng là may...
Geocam nhé, mình ở SG đây, chồng cũng USA nhưng nhiều lúc chỉ ước giá mà chồng không phải người Mỹ( nói trộm phía sau, nếu sau có gặp nhau thì đừng nói gì nhé...he he). Mình muốn đi Bali chơi nhưng chồng nói sợ bị đánh bom, rủ đi Dubai chơi ( ví mình đã từng làm việc bên đó) chông sợ bị bắt cóc, chàng nói chính phủ khuyến cáo không nên đến các nước hồi giáo... chết cười, nhưng cũng đáng yêu ra phết.