Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah cháy hết mình cho những đam mê? mơ ước của sv thôi.Giờ mấy ai thỏa mãn với nghề đâu, cứ có lương là ok rồi.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Hồi đi học thì ai cũng ước mơ này nọ, ai cũng nghĩ làm đúng ngành mình học là điều đương nhiên, nhưng khi ra trường rùi mới thấy khó khăn, chỉ mong có 1 cv tạm ổn với mức lương đủ sống là ổn rùi. HÌnh như ai cũng vậy các mẹ nhỉ?
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mình may là từ ngày ra trường đến giờ có việc ngay và toàn làm đúng chuyên ngành nhưng mà vẫn thấy nhàm chán.hic Giờ mỗi ngày cố gắng đi làm cũng vì "đồng lương" thui.hehe
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah làm tín dụng ko đơn giản đâu mẹ nó ơi,đứa bạn mình bằng giỏi xjn vào MaritimeBank ngân hàng hàng hải ý nó bắt mỗi tháng huy động 1,8 tỉ thử hỏi lấy đâu ra,thân quen xin đc vào ngân hàng nhà nước thì đỡ vất hơn
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Bây giờ thế thôi cuộc sống phải vì tiền không có tiền thì đói thôi Cố lên bạn ah
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah hóa ra trên này cũng khá nhiều người làm tibs dụng ạ. cái MSB thì em biết, làm cái SA cho nó ngang bóc lột, đặc sệt tính sales, khi vắt kiệt quan hệ thì nó sa thải
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah đúng là thời sinh viên mơ mộng đủ thứ, giờ toàn làm trái ngành, miễn sao có tiền và có thời gian chăm sóc gia đình. haizz., cg một thời học hành có kém ai đâu, giờ thất nghiệp chồng hỏi em định xin làm gì, bảo kg biết vì chuyên ngành thì bỏ lâu rồi mà ngành khác có biết làm nhg không có bằng.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah uh chuẩn lun bạn,tháng đầu nhờ ông bác gửi vào mới duy trì đc doanh số tháng sau thì chịu ai tiền đâu mu gửi vào lắm,bây giờ bạn ấy làm ở agribank hoàn kiếm rùi cũng tốn vài trăm ....$.đấy là còn = giỏi đấy nhé
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Thì ai ai cũng có suy nghĩ như em mà, lúc đầu mới ra trường thì nghĩ tương lai mấu hồng lắm ấy hic hic
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Hix. Đúng giai đoạn khó khăn nên đành cố lên thôi B ơi.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Nhiều người giờ vậy lắm bạn ạ, rất phí phạm cái bằng đã mất bao nhiêu công sức để có được Lại còn bao nhiêu hy vọng và tiền bạc của bố mẹ mới có cái bằng đó nữa chứ, hic
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mình nghĩ việc tốt nhất bạn nên làm là tìm niềm vui trong công việc hiện tại, ra trường có mấy người được làm đúng chuyên ngành đâu. Mà thật ra dù trong trường bạn có học tốt đến đâu thì khi đi làm vẫn có cực kỳ nhiều cái khác. Thử sức ở những lĩnh vực khác cũng có nhiều cái hay mà. Như mình học Tài chính doanh nghiệp của Học viện tài chính,ra trường đi làm kế toán vẫn thấy vui.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah đúng là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa ạ. trong các cuộc thi nhiều khi em thấy như là con rối, để họ điều khiển và sắp xếp
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah ui ôi, thi vào cơ quan nhà nước, chỉ cần đến cổng thôi đã nghe bảo vệ nói: "không đỗ đâu, có sắp xếp cả rồi, toàn người làm sẵn bên trong đang đợi đợt thi thôi, toàn con cháu cả", nản.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah đúng rồi đấy ah, nagy như em đi thi tuyển một ngân hàng ở tỉnh. họ yêu cầu nhận hồ sơ của các trường top, cuối cùng lúc đi thi mấy trường đại học dân lập tầm thấp cũng vào , oai như thường. bực lắm ah
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah thời buổi này ra trường làm đúng chuyên ngành mình học khó lắm.chạy vào cả 1 đống tiền.hic.mình cũng vậy nè.học xong bây giờ treo bằng đi buôn để sống đã.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah và bh mình đã hiểu 4 năm học đại học chỉ = con số 0 ) trưa vừa đi bói bà thầy bói bảo mang tiền bà viết sớ xin việc cho! đúng là đánh đúng tâm lý quá
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Em đồng cảm với chị chủ top, thời buổi này kiếm việc rất khó khăn, lúc mới ra trường em đi làm trong trạng thái stress mỗi ngày, lúc đấy chỉ ước mong có thể nghỉ việc @@
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mình hồi đi nộp thì công chức: Mới đến nơi đã nghe thông báo truyền nhau: người ta có chân hết rồi, thi cho có hình thức thôi, mình vào chỉ lảm nền. Nghe chán hẳn