Em dự định sang năm cưới và sinh con luôn. Nhưng em tuổi Tý mà sinh con tuổi Ngọ thấy nhiều người bảo xung khắc nhau. Hic, thầy bói nói em kỵ nhất với tuổi Ngọ mà. Sang năm em 30 rồi mà để đến 31 thì lớn tuổi quá. Em đang băn khoăn không biết có nên sinh con năm Ngọ ko, nếu sinh thì có cách gì hóa giải được xung khắc không? Mẹ nào có cao kiến giúp em vụ này với!
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ ôi chị ơi, có con là lộc trời cho, đừng nên tính thế này c ạ, c cứ sinh e bé đi, con cái đến v mình là duyên cả đấy, và quan trọng nhất là đem cho mình niềm vui hạnh phúc đc làm mẹ.
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ e vs con e cũng xung tuổi hay sao ấy cơ mà e ko quan trọng đâu ạ , đúng là con cái là lộc trời cho đấy ạ
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ Mẹ nó ơi đừng nghĩ nhiều quá!!!!!Người tính k bằng trời tính mà
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ c tuổi rì mà xung khắc ạ??Nếu k ở tứ hành xung thì e nghĩ k sao đâu,con cái lộc trời cho,chứ e thấy nhiều mẹ muốn còn chưa được,nên chị cứ để tự nhiên c ạ.Số trời rồi!!! e cũng tính đi tính lại,cuối cùng vẫn để tự nhiên là hay nhất ạ
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ Nhà mình thì ngược lại với chu top, bố tuổi tí nhưng mình sinh con năm ngọ. Biết là khắc đó, nhưng con cái là lộc trời mừ, khó khăn lắm mới có được con nên mình quên hết. Có con là vui lắm rồi mẹ nó ạ!
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ thì chồng mình cũng tuổi tý đó, cũng đang phân vân không biết có nên sinh con tuổi Ngọ không, thôi rốn mấy tháng sang năm mùi í, có kiêng có lành chị ạ
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ mẹ này cũng có đắn đo giống mình. mình thì hai VC cùng tuổi tý và đang mong bé thứ hai, cũng lăn tăn là thả đẻ năm Ngọ hay để sang năm Mùi. Nhưng suy cho cùng con cái là lộc trời, có con đã mừng rồi, biết đâu mình tính thế nhưng thả đã chắc gì đậu được ngay đâu. Với lại mình cũng 30 rồi nên cũng nóng ruột, thế là thả luôn. Phải cái ông xã mình là bộ đội công tác xa nhà, gặp nhau không vào ngày "màu mỡ" nên thả 2 tháng rồi nhưng chưa đậu. Giờ chỉ mong con thôi, Ngọ hay Mùi gì cũng được hết
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ hic, các mom chưa hiểu cảm giác của những con mong con mãi ko được hay sao mà nhiều người cứ lăn tăn mãi vụ kỵ tuổi nhỉ?? mà mình thấy lạ là ai cũng hỏi kỵ thế này thế kia ảnh hưởng đến công việc, gia đình....mà ko thấy ai nói ảnh hưởng đến con vậy nhỉ. có con là vui rồi, trời cho báu vật mà từ chối, đến khi ko nhận được lộc nữa thì biết trách ai hả các mom
Ðề: Dự định sinh con tuổi Ngựa nhưng xung khắc với mẹ con cái là lộc trời cho.như bên nước ngoài e thấy ngta có quan niệm mấy chuyện hợp hay khắc như m đâu mà họ sống còn tốt hơn m đấy chứ.Ở trên đời này không có gì mà xung hoàn toàn và khắc hoàn toàn. hợp và không hợp cả mn à. Hợp hay không hợp là do mình tạo ra và mình biết dung hòa thì sẽ xong tất.