Chào các mẹ! Em 23t, con gái được 1t rồi. Em là mẹ đơn thân. Hơn 1 năm trước khi còn là SV năm cuối, em có baby, người ta chối bỏ trách nhiệm từ bỏ 2 mẹ con rồi biến mất. Một mình hoang mang, cuối cùng em chọn cách giữ con lại để sinh và làm một người mẹ đơn thân, thi rớt tốt nghiệp. Nhưng may mắn cuối cùng cũng hoàn thành xong và cầm được tấm bằng CĐ CNTT trong tay. Một năm ở nhà ba mẹ, quanh quẩn trong 4 bức tường chỉ làm việc nhà và chăm con làm em sắp phát khùng lên. Muốn đi xin việc làm nhưng ở vùng đất này hiếm việc mà lại phải đi rất xa. để bé ở nhà ông ngoại không chăm được. Không đi làm được không có tiền nuôi con, muốn mua cho con cái gì ngon một xíu tẩm bổ cũng phải nén lòng lại, lực bất tòng tâm. Sắp tới em, em định sẽ xuống SG xin việc. Dù sao có thể đi làm, có bạn bè, có tiền nuôi con. Nhưng mang bé theo nên còn nhiều điều phải trăn trở! Em rất cần các mẹ giúp đỡ em trong bước đi đầu tiên này. Em cần những chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ về môi trường sống, nơi giữa con an toàn ( em thấy tivi đưa tin trẻ bị đánh đập sợ qá).... và cả những giúp đỡ về mặt vật chất ban đầu nữa. Em rất cần!
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Rất đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ nó. Em thấy mẹ nó thật dũng cảm vì giữ lại được con. Mẹ nó ở Đắc Lắc à? Em ở Hà Nội nên không thể khuyên hay có kinh nghiệm gì cho mẹ nó. Cũng mới đi làm nên ko có điều kiện giúp đỡ vật chất. Em chỉ có thể động viên mẹ nó thôi!!! Mong mẹ sớm kiếm được công việc tử tế và bé luôn khỏe mạnh nhé!
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Mình thấy mẹ nó nên nhờ ông bà ngoại chăm con cho để đi làm ổn định kinh tế đã... Một thân một mình mang con lên SG thì rất vất vả.. Khi ổn rồi thì đón con lên cũng được...
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Chị ở xa ko giúp đc gì cho em rồi, chỉ biết động viên em cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, làm mẹ đơn thân thì vất vả lắm
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ mình ở SG đây, khu nhà mình thấy thuê trọ rất nhiều, nhưng giá cũng hơi cao, tầm 2tr một phòng, điện nước riêng, bạn nên xuống tím chỗ ở đã. còn xin việc này kia nữa. chỗ giữ trẻ tự phát thì nhiều, nhưng mình cũng ko biết chắc chỗ nào trông con tốt. bạn có thể tìm chỗ trọ rồi hỏi thăm các mom quanh đó xem. chúc bạn may mắn nhé. ah, lưu ý tránh mấy chỗ nói là xin việc lương cao này kia nhé, bạn thử đăng tìm việc trên báo xem sao.
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ cảm ơn m.n đã động viên. E cũng nghĩ để bé ở nhà nhưng ông bà cũng có công việc của mình nữa. Nhà lại neo người. Không thể chăm bé được. Với xa con em nhớ mà thương lắm. chắc chịu không nổi đâu. Chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của m.n dù ít hay nhiều.
Mẹ đơn thân cần mọi người giúp đỡ Chào các mẹ! Em 23t, con gái được 1t rồi. Em là mẹ đơn thân. Hơn 1 năm trước khi còn là SV năm cuối, em có baby, người ta chối bỏ trách nhiệm từ bỏ 2 mẹ con rồi biến mất. Một mình hoang mang, cuối cùng em chọn cách giữ con lại để sinh và làm một người mẹ đơn thân, thi rớt tốt nghiệp. Nhưng may mắn cuối cùng cũng hoàn thành xong và cầm được tấm bằng CĐ CNTT trong tay. Một năm ở nhà ba mẹ, quanh quẩn trong 4 bức tường chỉ làm việc nhà và chăm con làm em sắp phát khùng lên. Muốn đi xin việc làm nhưng ở vùng đất này hiếm việc mà lại phải đi rất xa. để bé ở nhà ông ngoại không chăm được. Không đi làm được không có tiền nuôi con, muốn mua cho con cái gì ngon một xíu tẩm bổ cũng phải nén lòng lại, lực bất tòng tâm. Sắp tới em, em định sẽ xuống SG xin việc. Dù sao có thể đi làm, có bạn bè, có tiền nuôi con. Nhưng mang bé theo nên còn nhiều điều phải trăn trở! Em rất cần các mẹ giúp đỡ em trong bước đi đầu tiên này. Em cần những chia sẻ kinh nghiệm của các mẹ về môi trường sống, nơi giữa con an toàn ( em thấy tivi đưa tin trẻ bị đánh đập sợ qá).... và cả những giúp đỡ về mặt vật chất ban đầu nữa. Em rất cần! Có mẹ đơn thân nào đang ở một mình thì cho em ở ghép chung với được không? có bầu bạn mà con cũng có bạn chơi cùng nữa.
Ðề: Mẹ đơn thân cần mọi người giúp đỡ mn cố lên nhé. Bước đầu xin việc khoa hay mn thử tính đến việc buôn bán nhỏ một cái gì đó để có kinh tế trước rùi sau ta tính tiếp chứ cứ chờ xin được việc thì sợ lâu quá.Nếu mn có gửi con thì gửi vào trường công ý đừng gửi trường tư, khổ thân con.Chúc mn sớm có tin vui.
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Bạn là người mẹ yêu con dũng cảm. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khoẻ.
Ðề: Mẹ đơn thân cần mọi người giúp đỡ em cũng nghĩ tới việc kinh doanh rồi. Nhưng vì không có vốn nên e chỉ có thể kinh doanh online, làm CTV bán hàng trên mạng không cần bỏ vốn. Nhưng không khả quan tẹo nào Nãy em mới coi clip bạo hành trẻ mầm non ở SG mà khiếp qá. ko dám gửi con sợ bị đánh như vậy thì xót lắm. Tự nhiên hoang mang ghê
Ðề: Mẹ đơn thân cần mọi người giúp đỡ Mình thấy mẹ nó cứ lên SG tìm việc ổn định chỗ ăn ở trước rồi hẵng đón con.Để tạm con ở nhà với ông bà ngoại đã.Hy vọng mn sớm tìm được việc ổn định để đón con lên ở cùng!Cố gắng lên mn nhé!
Ðề: Mẹ đơn thân cần mọi người giúp đỡ Chia sẻ cùng mn nhé, mẹ nó vào SG xa quá, chúc mn và con mạnh khỏe.
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Chị là một người mẹ mạnh mẽ ạ, chúc 2 mẹ con sớm ổn định và tìm được hạnh phúc trong cuộc sống ạ
Ðề: Mẹ đơn thân cần giúp đỡ Tớ cũng đang 1 mình nuôi con, có điều con tớ lớn rồi bạn ạ. Bạn đưa con theo thì bạn cực kỳ vất vả nên tạm thời gửi con nhờ ông bà trông, khi thu xếp ổn thỏa rồi thì đón con lên, nhờ đc bà ngoại lên thì tốt quá, có thể làm thêm ca tối để kiếm thêm tiền trang trải. Về chuyện sinh hoạt trong đó thì tớ ko giúp đc bạn vì tớ ở HN cơ. chúc cho mẹ con khỏe mạnh và đủ nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.