Ðề: Đến chơi nhà người yêu lần đầu- Mọi người đã chuẩn bị những gì ạ??? Em cũng tuổi như thím này . Cơ mà thím này giỏi quá đi, thề là từ nhỏ đến giờ em chỉ có để đít và ghế cắm mặt vào bàn nên chả biết cái mô tê gì. Ngày nào cũng bê mông vào đây hóng ít kinh nghiệm để làm vốn, sau này sử dụng )
Ðề: Đến chơi nhà người yêu lần đầu- Mọi người đã chuẩn bị những gì ạ??? Ui....Thím nó cứ nói thế. Ngại lém í >_< Hiền lành như thím k ai ghét đâu. Yên tâm đê
Ðề: Đến chơi nhà người yêu lần đầu- Mọi người đã chuẩn bị những gì ạ??? Mua cái gì chén được xong cả nhà xơi luôn..!!!
Ðề: Đến chơi nhà người yêu lần đầu- Mọi người đã chuẩn bị những gì ạ??? Hây za... Đúng là...nhớ gì như nhớ người eo. Từ ngày bác í đi, quả là tinh thần e suy sụp rất nhiều, hụt hẫng rất nhiều. Mặc dù là chát chít thường xuyên, ảnh ọt thường xuyên, call zalo thường xuyên...nhưng mà k gì bằng người thật việc thật. hic hic Mỗi con đường em đi qua...mỗi việc em làm...mỗi món em ăn mà hắn thích....đều có hình ảnh hắn ta trong đó. Bao giờ cho đến bao giờ...