Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em hihihi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Em chưa lập gia đình. Nhưng hiện tại thì em thấy các chị và em gái của bạn em thì rất vui vẻ, ba mẹ anh ấy thì ở quê ai cũng khen hiền. Không biết sau này sao nữa.
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Đọc nội dung câu chuyện của chủ top thực sự là m cũng k hiểu. Nhưng m nghĩ thế này, ở cùng 1 nhà mà tị nạnh việc nhà là bản thân m đã k tốt rồi. M cứ nghĩ đơn giản là ừ thì rồi cô út cũng đi lấy chồng, rồi m cũng phải làm hết chứ có gì mà phải so đo, đúng k nào???m cứ làm việc nhiệt tình và nhờ cô ấy thì chắc cũng đến nỗi nào đâu!!!
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Haizz chẳng biết nói sao, càng đọc càng thấy ức, nhưng mà thôi, cố nhịn các mẹ ạ, Đời mà ko ai cho không được cái gì mà cũng ko ai lấy ko của ai được cái gì, Rồi những người trái ngang cũng sẽ phải quả báo thôi .
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Mỗi nhà mỗi cảnh, để tránh va chạm thì không nên sống chung với nhau thì sẽ xử lý được nhiều vấn đề.
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Mn nói đúng đấy ạ, ko ở cùng là tránh đc khối vấn đề, bmc em ở quê nên cũng ko va chạm gì
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em xì trét vào đây mới thấy nhiều mẹ xì trét giống mình nhỉ. Nói chung thì việc nhà có gì mà tị, ở nhà với mẹ đẻ, mình cũng làm tất vì ko thích mẹ phải động chân tay. Nhưng sang nhà chồng, cái chuyện làm tất của mình nó ko có ý nghĩa, nó chỉ được xem như là : Họ coi như mình lấy được cục vàng nhà họ thì mình phải phục vụ họ ý. Hoàn toàn ko có ý nghĩa yêu thương chia sẻ gì hết. Suy cho cùng, đó là cái mà mình chọn, của mình, mình vun vén thành tâm thì sẽ được. Những kẻ ăn không ngồi rồi, hoặc suy nghĩ kiểu ích kỉ đó sẽ gặp phường ích kỉ khác đối đầu lại thôi. Chia sẻ cùng nhau và cùng nghĩ thoáng ra hơn vậy.
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em khiếp, cả cái gd chồng c, chả có ai được nết cả, toàn lũ tham lam.
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Họ thích thì mua cái này cái nọ, mình ko nên quan tâm, việc mình mình làm mẹ nó ạ
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em hic chán nhỉ, con dâu cũng là con cơ mà, nhiều lúc không hiểu có những cách hành xử không đc tốt lắm ấy thì họ có nghĩ gì k nhỉ ??? May mẹ chồng e cũng tâm lý, với cả e cũng k sống chung, lâu lâu lên ăn cơm 1 bữa
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em ở nhà mình 2 mẹ con buổi sáng dậy đi bộ, tập TD rồi đi chợ cùng nhau hihi, cảm thấy mình thật may mắn mặc dù cũng bị mẹ chồng nói rất nhiều đấy ạ, nhưng mà em cũng biết mẹ chỉ muốn tốt cho vợ chồng em và các cháu, cụ làm nhà giáo về hưu nên hiểu đời, hiểu người lắm. Em cũng rất tôn trọng bố mẹ chồng
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Chia sẻ voi mn. Nhà mình thì ghét cái kieu ko có ý thuc ăn o ban thiu so dã man haha
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em chia sẻ vs c,mc e ai nhìn mặt cũng bảo chẳng phải vừa,ở nhà cũng vậy,chửi con như hát hay,mc e còn dân chợ búa nên chửi thì cứ như tát nc vào mặt ý,soi xét đủ kiểu,e cũng chán lắm c ạ,may sắp dc ra riêng r
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Nghe chị nói em cũng sợ. May bọn em đi làm xa nên năm đôi ba lần gặp nhau chả kịp chửi em đã đi rùi. :v. Có chửi em cũng chỉ thêm tức chứ chả mấy khi em sửa. Cơ mà em cha chửi lại em chỉ nói lý cơ mà ck em bảo em lắm văn nói sao cũng vặn được nên nhiều khi ức chế với em cơ chả dám góp ý.Nói vào rùi lại ăn đủ nên kệ em thích làm jh thì làm chán rùi thui ý mờ
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em ôi có quá nhiều vấn đề khi lấy chồng thì phải, em mới đcoj được đến trang 2 mà cũng hơi sợ lấy chồng rồi ạ
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em c thì hiền nên chả dám nói lại e ạ,khổ thế cơ
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em Mẹ chồng mình là vĩ đại nhất: Mình đang gắp món nem bỏ vào mồm (ăn sau mọi người vì trông con nhỏ) ăn được 1 miếng mẹ chồng nói thôi cái Y ăn cái khác đi để gói cái đấy cho chị (chị cả nhà chồng) về ăn. Chán hỹ con râu mà lị
Ðề: Ai có mẹ chồng và em chồng " tuyệt vời" vào đây xả xì trét với em úi zời...thế thìi cchán lắm nhỉ,mình may là không như vậy