Update: Em mới thử cách trộn dầu dừa vào dầu gội, được lúc tóc khô thì đẹp đẹp, bông bông, sang hôm sau thấy bết bết... Chả lẽ ngày nào cũng gội đầu Có bà chị của con bạn em, có chiêu ủ với dầu dừa và bã cafe nữa cơ, chăm kinh khủng, mà công nhận tóc bà ý đẹp thật, đen mà suôn mềm chứ... P/s: Em thấy chị ấy bảo, gội đầu ủ tóc với dầu dừa và bã cafe để được cả tuần không cần gội.... không biết phải không, nhưng công nhận chị ấy bận tối tăm mặt mũi, cả tuần đi dạy đi làm, tiền không có chỗ mà tiêu. Nhưng khoản chăm chút nhan sắc và làm đẹp thì bội phục. Được 1 buổi CN ở nhà thì cả buổi tắm táp với tóc tai @@ nhờ các chị em trên diễn đàn tư vấn nhiệt tình,nên em cũng bớt gà rồi, Giờ lại bận buôn bán, chẳng có thời gian chăm sóc tóc nữa, gội đc cái đầu, đợi nó khô xong lăn ra ngủ là vừa ạ )
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán con bạn mình cũng đi mua dầu dừa về ủ tóc vchẳng thấy bóng mượt đâu mà trông lúc nào cũng ẩm ướt ấy
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Chị ơi, đó là do chị gội đầu chưa sạch đấy ạ. Em toàn phải gọi 2 lần thôi, gội xong tóc mềm, bông, mượt. Em làm theo cách của chị lamdepcungha: dùng tăm bông thoa đều dầu dừa lên da đầu và cả thân tóc, xong em ngồi chơi tầm 30p (có khi 1 tiếng ^^), xong đó em gội bằng dầu gội bình thường, thường là gội lần 1 sẽ không sạch hẳn dầu, nên em gọi 2 lần liên tiếp. Đảm bảo sạch dầu thì tóc không nhờn nữa đâu chị ạ.
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán hị. chắc là do không đúng cách. Cho ít quá thì chẳng thấy nó mượt, nhiều thì gội đầu 2 lần... mùa này 2 ngày gội 1 lần mà con ngâm nghê 1h đồng hồ chờ ngấm tóc, khéo tóc mình khô mất. tóc ngắn mà. aizzz. Thôi cố gắng tranh thủ vậy đằng nào cũng mất công làm đẹp 30p trong nhà tắm, cố đợi... CHỉ sợ cảm lạnh, quay cu đơ ra đấy thì xong đời Cảm ơn b nhé. có bác nào có cách nhanh hơn không??????????????????????????
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Chắc c làm chưa đúng cách đó.quê e ở bến tre nên cũng lấy về vừa bán vừa xài lun .c thoa vào tay rồi bóp vào tóc đợi 15-30p gội lại.kĩ thì gội 2l.chứ trước lúc mới xài e đổ ra nửa chén olive rưới đều lên tóc,kết quả c biếy rồi đấy bết cả tuần luôn lúc nào cũng như mới gội.nghĩ lại thấy khiếp.giờ làm đúng cách vừa đỡ hao lại bông xù xíu nên rất hài lòng.dưỡng mi là tuyệt vời luôn.
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán chị ko ủ dầu dừa mà ủ dầu oliu, cũng phải gội 2 lần đấy em ah, 1 lần ko sạch được đâu
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán mẹ này cũng giống em, em làm 1 lần rồi chán k buồn làm lại nữa, chắc chưa đúng cách..
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Lạnh này đứng trong nhà tắm 30p thì tèo. Mn cứ gội xong lau cho tóc ko bị chảy nước, xoa đều dầu dừa lên tóc rồi làm gì đó, nấu cơm chẳng hạn, chụp cái chụp tóc lên đầu, xong vào xả lại hihi công đoạn này cúi vậy
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán mình cũng làm giống mẹ này, gội bằng dầu gôi, sau đó xả thêm 1 lần. thấy tóc mềm hơn( chạ biết do xả hay do dầu dừa hị hị)
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Em cảm ơn các mẹ. Khổ quá, chắc lần đầu làm không đúng cách thật. Thấy vừa bẩn vừa mất công nên nản nản. lần sau em phải làm như các bác chỉ dạy xem có khá hơn đc không. Thấy bết bết, nửa đêm khó chịu quá em phải đi gội đầu, ngồi đợi vêu mỏ ra mới khô.///
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán em chỉ dưỡng đuôi tóc cho mềm, bớt chẻ thui, chứ lần trước em ủ cả đầu nhìn em kinh lắm vì nó bết qyá
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Ui, mùa này mình ngại ủ lắm gội đầu thì chỉ gội 1 lượt nhanh cho xong thui
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Thì ngày xưa chỉ dùng chăm mặt, môi với mi. Dạo này thấy các chị em khoe ủ tóc đẹp, nên em cũng hí hửng làm. Ai ngờ... cái tội leo teo, không hỏi kĩ. có bà chị còn ủ với bã cafe nữa cơ, chăm kinh khủng, mà công nhận tóc bà ý đẹp thật, đen mà suôn mềm chứ... P/s: Em thấy chị ấy bảo, gội đầu ủ tóc với dầu dừa và bã cafe để được cả tuần không cần gội.... không biết phải không, nhưng công nhận chị ấy bận tối tăm mặt mũi, cả tuần đi dạy đi làm, tiền không có chỗ mà tiêu. Nhưng khoản chăm chút nhan sắc và làm đẹp thì bội phục. Được 1 buổi CN ở nhà thì cả buổi tắm táp với tóc tai @@
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán E toàn dùng ủ tóc của Pantene thôi, cơ mà nhanh phải gội lắm
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Hi hi.Đọc comment từ đầu mà em cười đau cả ruột ạ!Ủ dầu dừa không cần ngồi trong nhà tắm đâu ạ!Hi hi.Ủ xong thì gội "thật kĩ" lại chị nhé! Mấy lần thì mấy,cứ kĩ là được.Ka ka.Em cũng toàn ủ dầu dừa mừ.Hì hụi tự làm luôn.Tóc đẹp trông thấy đấy ạ!Trời lạnh thía này gội xong phải có máy sấy chứ ạ!Tóc chị dày mà ngồi đợi khô tự nhiên thì có mừ chít.Có khi Online trên LCM,đi tám từ lúc gội xong đến lúc tóc khô thì từ Supervisor Member lại lên được 1 ông sao í chị nhể? Hi hi
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán tóc em mỏng và dễ bị chẻ ngọn lắm bác ơi. Nên em mới thích để tự khô, lạnh tí còn hơn hỏng tóc. Mà em ngồi đợi, là vì em tắm body luôn mờ, nên trah thủ đợi tóc đợi người luôn cho cùng 1 công,.... He he. Em thật tính lắm, nên ...hơi hâm hâm
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Lạnh thế này mà các chị kiên trì thật, e thì không chịu được lạnh nên chỉ ủ tóc với dầu ủ tầm 10 phút rồi xả, tóc khô lại dùng tinh dầu dưỡng nữa, dùng dầu dừa tự nhiên nhưng kỳ công quá ạ
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán hi hi, giờ lười ủ ê rồi mn ạ. chắc tuần làm 1 lần thôi, còn lai dùng dầu xả cho nhanh
Ðề: Em ủ tóc bằng dầu dừa...nó bết xê lết luôn, chán Mẹ nó mua dầu dừa có chuẩn không đã Mua thử của mẹ quanthuha đi, còn về chuyện gội là sau ủ thì mẹ nó nên gội hai lần với dầu gội thông thường mẹ nó hay dùng ấy