Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Bạn bận tíu bịu vậy mà vẫn có time thăm các chị e trên này là ổm rồi, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nha
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Mẹ nó thành siêu nhân chắc em cũng làm siêu quậy mất, suốt ngày với việc không tên, chỉ làm sai 1 phát là tèo téo teo luôn, áp lực nhớn lắm.
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! có lên bạn ơi, chỉ cần vợ chồng thương yêu, chia sẻ cho nhau thì sẽ ổn thôi, chúc bạn sớm thành super girl nhé
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Từ ngày có baby, vợ chồng mình đã thống nhất với nhau mua hàng online hoặc qua kênh truyền hình cho tiện lợi. Quả thật, mình không mất thời gian để đi lại, mà mình cũng chẳng phải xách nặng... hehehe ^^
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Có việc bận việc là tốt mình thì ngược lại chẳng có việc gì làm đến công ty rồi lại ngồi máy tính làm ba việc linh tinh rồi đi về nè
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Bạn hay mua ở đâu? Mình hay xem và mua trên web http://www.coophomeshopping.vn/ CHỗ nào tốt, mua quen thì mình mua, đừng mua lung tung
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! 8,9 giờ mới là tối thui chưa đêm đâu mẹ nó cố gắng lên nhé việc nhiều thì tiền nhiều thoai mu mẹ nó nhj hì
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Dễ lắm cưng ơi! Cách thức mua hàng và phương thức thanh toán dễ ợt. Tiện lợi cho người sử dụng dịch vụ lắm í... ^^ Chị dùng dịch vụ này 1 lần là sẽ mê tít ngay thôi ^^ Nhiều mẫu mã đẹp cho mình lựa chọn lắm í ^^
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! chỗ em trừ khi có việc mới về muộn, không đúng giờ em về, cuối năm bên em lại rảnh mới chán chứ
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! cty mình hễ chậm 1p là phạt nên cứ 5h kéng oánh là vác cuốc về. ko nói nhiều .
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! chưa có con thì phấn đấu thôi bạn ạ chứ mình ở nhà bán hàng có những hôm ngồi chơi dài có hôm cũng đắt hàng mệt nhưng lại cầu ngày nào cũng mệt thì mới có xèng nuôi con ý bạn ạ ,chúc bạn thành công nhé
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Vâng ạ, mn chưa có con thì ham việc thế thôi, chứ có con rồi chỉ mong nhanh hết giờ để về với con thôi ý
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Ai cũng có khoảng thời gian khủng hoảng như thế cả, em cũng vậy, vừa qua được 1 cửa ải, tạm cho mình nghỉ ngơi ít hôm rồi lại tiếp tục cửa ải mới cũng căng thẳng không kém, cố lên nào !
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! cố lên các mẹ nhé, hãy nghĩ rằng còn hơn nhiều người còn ko có việc mà làm! cố lên các mẹ!
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Mình thì hay xem trên kênh HTVCo.op. Chất mà giá cũng ngon. Giao hàng tận nơi, nhanh gọn. Có lẽ chị nên thay đổi thói quen mua sắm, mua cách nào mà tiết kiệm time. Ng ta rảnh thì chợ, sthi, plaza, mình bận thì mua hàng qua mạng, TV là tiện và nhanh nhất
Ðề: Mình là siêu nhân mất rồi! Í mình thấy có chữ Co.op... ko biết mình mua ở đây có phải là hàng của Co.op Mart ko nhỉ? Mình thích mua hàng rõ ràng nguồn gốc xuất chứ không bé nhà mình bị dị ứng thì khổ...