Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Thì thi vào nhà nước cũng toàn là phải có tiền , có cơ nữa,nản lắm
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Bao giờ dân nổi can qua Con vua thất thế lại ra quét chùa
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah haizzz em cũng hvnh năm nay ra trường đây. buồn lắm ah kinh tế suy thoái cử nhân biết đi về đâu
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah vậy thì bạn nên có định hướng ngay từ giờ đi nhé
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah không biết ra trường e có giống chị ko đây,em ko muốn làm ngành đang học
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah tùy cơ ứng biến thôi mn ạ.vì cs mưu sinh.hic
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah ăn tết xong e cũng kiếm việc đi làm đây mà sao vẫn thấy khó lắm ý
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Mấy ngạch ngân hàng chỉ có những năm 2008,09,010 là ngon thôi các bạn ạ. Còn bây giờ ngành này khó xin việc khủng khiếp. Nhưng về cơ bản nó vẫn nằm trong nhóm ngành cần có cơ cánh, COCC, money thì mới vào nổi. Còn làm cái gì thì cũng phải có đam mê, cứ nhảy chỗ nọ, nhót chỗ kia thì cuối cùng cũng chẳng học hỏi được gì. Dù có trái ngành 1 tí nhưng ít nhất mình cũng có được chút vốn kinh nghiệm làm việc, học hỏi được nhiều điều trong môi trường làm việc. Hãy theo đuổi đam mê, tiền bạc và thành công sẽ theo đuổi bạn
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Lúc mình gặp khó khăn mình thường hay xem The Pursuit of Happyness - Mưu cầu hạnh phúc Không biết có b nào xem chưa? Phim quá hay, để đạt được điều gì đó thì hãy sống như Chris Gardner Chúc các bạn thành công!
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah nếu không được làm công việc mình yêu thích thì đúng là chỉ làm cho hết nghĩa vụ.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah cũng vì lương vì cuộc sống nhưng bạn hãy phấn đấu làm đúng nghề đúng ngành mơ ước của mình
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah e đang cố gắng phấn đấu đây,phần vì cả cuộc đời còn lại hihi
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Tâm trạng của bạn giống mình đến nỗi mình không thể tin nổi, hôi đó mình tốt nghiệp ngành báo, chưa ra trường mà mình đã lo đi cộng tác này nọ nhưng khi xin làm thời gian cố định thì không được, mình quyết định vào viễn thông làm thử rồi máy đến 9 tháng sống trong buồn bã giằn vặt vì nghĩ bản thân tồi tệ, không có năng lực. Sau đó mình nghỉ việc, nộp đơn làm pr dần dần mình thấy khá hơn vì cv đúng chuyên ngành. Bạn ơi, cố lên, đừng nản chí nhé
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Kiếm tiền trước đã nàng ơi. Khi nào kha khá thì mình thực hiện những gì mà mình mong vậy. Ngân hàng giờ khó xin lắm.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah mình thấy giờ đói thì chả có lý tưởng gì, nên cứ no bụng tớ sẽ thấy thực hiện lý tưởng dễ hơn
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Em thích cách suy nghĩ của chị quá, thích nhất câu " mình nên có 1 cái gì là căn bản để dù xoay sang nghề nào cũng sẽ có thể nhanh chóng thích nghi"
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah E đi làm cũng vì đồng lương như mn đây. nhiều lúc muốn nghỉ làm lắm rồi, nhưng lại thương chồng, gánh nặng kinh tế, vc e thì đang thuê trọ, nhiều khoản phải chi tiêu. Thôi thì qua cơn mưa trời lại rạng, vừa làm vừa tìm việc khác mn ạ.
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah em thì chưa chồng, mà nghĩ cái cảnh cứ chưoi trò bập bênh mãi thế này, cũng chả dám lấy chồng ý chứ. lấy vào rùi lại còn con cái thì chả biết xoay sơ sao luôn. Mà tính em ko phải là người đảm đang biết lo toan cho lắm
Ðề: Đi làm rút cục cũng chỉ vì lương. Buồn lắm các mẹ ah Công việc bấp bênh, lúc có lúc không, luơng lậu bèo bọt. đôi lúc em thấy mình như đang bơi giữa biển, không biết chọn nơi nào là bờ. quá chán