Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo DAS và tập thể dục là tốt nhất mẹ nó ak. cố lên. Mình cũng 70 và giờ còn 56 đấy!
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Hic, nàng còn kêu ko có xiền á. Buôn bán đắt hàng thế còn giề!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chị ơi, em biết là tập thể dục là phương pháp an toàn nhất nhưng mà để duy trì được đều đặn quả là khó khăn. Mọi người trong cơ quan bảo em là có uống nước lọc cũng vẫn béo vì cơ địa như vậy rồi. Chẳng biết có phải vậy không nữa chị nhỉ?
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Hí, em từ ngày sinh xong bụng to ơi là to ý. Hic. 2 vc em càng ngày càng béo ý
Ðề: Thanh niên nghiêm chỉnh- DAS nghiêm chỉnh- mục tiêu giảm 10 kg mỡ thừa hi hi, mn không thắng nổi cám dỗ rồi, chúc mn quyết tâm lên cao độ nhé )
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo nói tập thể dục.hic.mùa đông lạnh thế này em làm không nổi đâu.hic.
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo nhiều HV của CLB mình tập xong bh nghiền nghỉ tập thấy ng bứt rứt bạn ah
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo sáng tớ để chuông 5h30 mà kệ cho nó kêu, 7h kém quyết tâm lắm mới bật dậy đc thì thể dục thế nào
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chắc mình phải để chuông 2 cái điện thoại. Một cái vứt ở gầm giường, một cái đặt ở dưới bếp như thế mới thức được trong những ngày lạnh này mất.
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Thực ra mẹ nó đừng nghĩ TD là khó khăn, việc leo cầu thang bộ thay vì thang máy cũng là thể dục mà
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Lại bắt đầu chiến dịch để đón tết nào............ 55kg -----------------> 52kg Cố lên!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chị đẹp thế rồi mà vẫn cần giảm nữa hả chị? thế thôi chị ơi! em đang uống thực phẩm chức năng của amway, cũng giảm được chút chút ròi chị ah nhưng vẫn đầu 6 hic hic.........
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Thế đã cai sữa chưa mà dùng thực phẩm chức năng thế gái?. dù sao cũng cố lên!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Em chưa cai, nhưng tối con chỉ ăn ti gọi là để ngủ thôi, với cả em thấy bảo cũng ko sao chị ah. em ko hợp với DAS nên ăn 2 tháng trời giảm được có 2 kg thôi, ăn uống bình thường trở lại lại như cũ nên em thấy nản. chị cố lên cho đẹp hẳn nhé! mặc dù em thấy chị thế này là đẹp rồi đấy ah
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Thanks em gái, hôm nào có cơ hội lại tổ chức gặp nhau cái nhỉ? mà e dùng amway thế nào? ổn chứ, bi giờ thấy nhiều loại thực phẩm chức năng giảm cân lắm.... Cái chị làm cùng chỗ chị dùng Camberid thì phải, cũng giảm 8kg/2 tháng đấy
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo chị ơi, chị dùng thuốc có tác dụng lâu k ak? mẹ e ở nhà dùng thì giảm 5kg/ tháng rồi giữ ở 1 mốc nhưng k dùng nữa thì lại tăng vèo vèo về mức cũ, mà cứ phụ thuộc vào thuốc thế e thấy k ổn, hjx
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo Chị thì chưa dùng thực phẩm chức năng, chị ăn DAS, giờ giảm rồi, k ăn DAS nữa nhưng mà vẫn k thấy tăng, mặc dù bi giờ ăn nhiều, có điều chị kết hợp tập thể dục.
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo nếu ko cho con bú thì cứ nhịn ăn là ốm ngay thôi. Lúc mình lên bàn sanh là 75kg, bây giờ còn 55kg, đang phấn đấu còn 52 kg. Mình chì ăn rau luộc hoặc nấu canh, cơn thì mỗi bữa 1/2 bát.
Ðề: Nhật ký giảm cân của bà mẹ béo eo, mình ăn thế thì ko chịu được. nói chung vì ham ăn nên chắc phải cố tập thể dục cho nó săn vào thui, hihi........