Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... có bé đầu nên hay nghén lắm bạn ơi, mình hồi tập 1 cũng ói lên ói xuống, rồi ko ăn được gì nữa, nhưng tình trạng của bạn thấy nghiêm trọng quá nhỉ. bạn thử hỏi bs xem, chứ sút những 10kg thì khổ thật
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mẹ đứa bạn mình thấy bảo hồi trước mang bầu nó nghén tới mức chỉ nằm bẹp ở giường mà, cứ ngồi dậy là nôn, mà nghén tận lúc sinh luôn. Mình đang bầu tháng thứ 3 cũng nghén, bị tụt 2kg mà chồng mắng lên mắng xuống, mẹ nó nghén nặng quá nhỉ, thử ngửi gừng xem có đỡ ko. Mình thấy bảo tháng thứ 5 thì sẽ hết nghén và thèm ăn tất cả mọi thứ mà, mẹ nó cố lên nhé, ngày 2l nước, 2 cốc sữa, tập thể dục nhẹ nhàng.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Hic, em mới biết là có bạn Ngựa. Mà em như bị thừa năng lượng ấy. Ko thèm ăn nhưng mà ăn gì cũng đc, ngủ thì dậy sớm lắm. Lúc nào cũng phởn phơ.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mẹ nó cố lên. Đứa bạn thân chị nghén đến hết tháng thứ 7 cơ e ạ. Kinh khủng lắm, nhưng đẻ e bé xong thì rất chi là hạnh phúc. Từ lúc nó biết mang thai, sáng nào chị ta cũng phải nôn ói 1 trận, sáng nào mà không nôn thì cả ngày phấp phỏng chờ nôn ọe đấy. Hihi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... hic. cảm ơn mn đã quan tâm, mình cũng đang cố gắng mỗi thư1 tý đây.........
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... C nghén ác thế nhỉ, e cũng mới được gần 2 tháng chắc sau chị nửa tháng, trộm vía e nghén chỉ ghét cơm thôi, ăn ít thì vẫn ăn được.thi thoảng đói với ăn no quá hay ăn cái j nhiều quá thì buồn nôn thôi.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mẹ nó chịu khó nghỉ ngơi, thư giãn tâm lý. Ngoài ra sau 3 tháng nếu thấy cơ thể đau nhức nhiều thì đi massage bầu giảm nhức mỏi ke ke. 3 tháng đầu nhiều mẹ bị như này lắm nên mẹ nó đừng lo lắng quá nhé. Tất cả vì con yêu ạ ^^
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, mình cũng thấy cơ thể bị lão hóa đi vài chục tuổi, thấy yếu hẳn và đau lưng ghê gớm..híc
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cơ địa mn tốt nhỉ?thế này thì mẹ khỏe , con khỏe.........hi
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, mình chỉ mong hết 3 tháng chứ nghén 7 tháng chắc không sống nổi mất.híc
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... kiểu như mn thì dễ tăng cân nhiều lắm ý
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, hồi trước mình còn cứ nằm để hứng chậu nôn kia. nghĩ mà hãi quá thể.....chúc mn giáng sinh vui vẻ
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... nghén như mẹ nem chua thì sợ quá
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Mình tập 2, nghén từ tuần 5 đến tuần 13, khoảng hơn 1 tuần nay thì gần như hết rồi. 3 tháng đầu em bé phát triển bằng nội tiết của người mẹ nên các mẹ đừng lo lắng. Đó là biểu hiện bình thường, thậm chí đáng mừng vì em bé đang phát triển tốt. Nếu quá nghén, mẹ nó có thể uống 2v Magie B6 sau bữa sáng, dần dần đỡ nghén hơn. Thuốc này cũng có tác dụng phòng chống tiền sản giật nữa nên không gây hại gì.
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cảm ơn mn, mn cũng dang có bé bé ngựa à?ngựa chú hay ngựa cô thế mn?
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... cố lên mẹ nó ah, qua vài tháng thì tốt rồi mua một số thứ mình thích nhấm nháp khi bị ngén cũng đỡ lắm đấy
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Cố gắng lên em, có tin vui là mừng quá rồi, tất cả vì tương lai con em chúng ta, chị trước cũng khổ sở lắm nhưng giờ thì đang chuẩn bị đón bé yêu nè
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... ngày trước mình cũng nghén nặng lắm, chả ăn chả uống gì được luôn . nhưng mẹ nó yên tâm, sau khi qua 3 tháng là tự dưng sẽ hết nghén , ăn uống nhiều lắm như kiểu ăn bù lại đây. 3 tháng đầu mẹ k ăn uống được gì nhiều cũng k sao đâu, vì bé được nuôi bằng nội tiết của mẹ (nhớ hình như có ai từng bảo thế với mình). nếu có thể thì mẹ nó chịu khó uống thuốc có axit folic cho con thông minh nhé (cái này mẹ nó search tên thuốc, mình k nhớ rõ)
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Chủ top nghén nhiều thế thì mệt lắm! Chị nhớ là đọc ở đâu đó thì thấy có thông tin: mẹ mang bầu mà nghén thì tức là con khỏe (trộm vía ngàn lần!!!!!). Em chịu khó ăn vặt, nhấm nháp linh tinh vậy! Những loại hạt tốt cho mẹ bầu (óc chó, hạnh nhân....) hình như cũng làm giảm triệu chứng nghén đấy! Chúc mẹ con em thai kỳ bình an!
Ðề: Có bé ngựa, mà em nghén đến khó sống quá các mn ơiiiiiiiii....... Em hồi đầu cũng nghén nhưng mà vẫn ăn uống được. Mấy hôm đầu sợ mùi cơm nên toàn ăn linh tinh, rồi ăn hoa quả. Chị ko ăn được gì thế cũng phải chú í đấy ạ. Những tuần đầu bé chưa cần nhiều dưỡng chất lắm, nhưng mà vẫn phải cố ăn uống đầy đủ để con khoẻ mẹ khỏe. Qua 3 tháng đầu thì chị sẽ đỡ nghén. Như em thì là đến tuần 8 là em đỡ rùi, nhưng bây giờ tuần 12 nhiều lúc vẫn buồn nôn. Nếu mà yếu quá thì chị về quê hay đâu đó thoáng đãng. Đã ốm ghén mà lại ở phòng bí thì khó chịu lắm í ạ