Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Thôi cố gắng lên em nhé, bọn chị ra trường lâu rồi cũng ảm đạm huống hồ các em
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng mình thấy điều cơ bản là sinh viên ra trường còn thiếu quá nhiều trang bị để làm việc mà lại vội vã đi kiếm việc làm. Không phải vì đặc điểm nghề nghiệp của mình mà mình nói vậy mà quả thật rất nhiều bạn thiếu 1 cái căn bản, đó là tiếng Anh. Nếu không phải tiếng Anh thì các bạn cũng nên biết 1 thứ tiếng khác nhưng ở đây vì tiếng Anh thông dụng nên mình xin nói về tiếng Anh nhé! Dù ở bất kể ngành nghề nào nhé, bạn cứ để ý thử xem, nếu nơi làm đó kha khá 1 chút thì họ sẽ yêu cầu tiếng Anh. Nếu muốn 1 vị trí tốt trong 1 tổ chức thì chắc chắn những người cùng trình độ, người nào tiếng Anh tốt sẽ được cân nhắc nhiều hơn 1 chút. Nếu bạn muốn xin việc ở 1 tổ chức có dính đến chữ nước ngoài thì càng không phải bàn nhé! Các bạn cứ thử nghĩ đi Dù sao đây cũng chỉ là 1 phương hướng thôi nhé! Thời đại hội nhập, con đường cũng mở mà! hi vọng mọi người đều có thể tìm được con đường riêng cho chính mình!
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Mẹ nó nói chẳng sai chút nào...Cũng biết thế từ khi còn nhỏ cơ, nhưng mà đến lúc ra trường rồi mới hối hận sao mình k học... Rồi lúc này cơm áo gạo tiền chất chồng nỗi lo, lại bươn ra kiếm tiền trước, kiếm được đồng tiền thì chẳng còn thời gian mở mắt học hành j nữa....thôi thế là lại 1 nấc thang đi xuống sự nghèo
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. ngày đầu ra trường đi làm ai cũng gặp khó khăn,đều cố gắng vượt qua.cố lên em.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình cũng 91 nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn 1 chút rồi mình ra trường cũng tự thân vận động nhưng cũng may đều được sếp tốt chưa bao h bị nợ lương hya xù lương gì cả tuy không cao nhưng cũng cao hơn con số 1,5tr cảu bạn đúng là sinh viên mới ra trường như bọn mình khổ thật đấy, bạn mình h vẫn còn người chưa xin đuọc việc có bạn thì làm lương cũng chỉ được hơn 1tr thôi chả đủ tiền ăn. đúng là thương thay thân phận sinh viên quá
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. e cũng sinh viên Luật đây ạ! nhà e chẳng cơ cấu j đâu! e 2 năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà nghe đàn anh đàn chị tâm sự thấy nản wa ạ
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. híc....thị trường việc làm có vẻ càng ngày càng bi đát....doanh nghiệp lợi dụng tình hình khó khăn trả giá bèo cho lao động....ngán ngẩm thật
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Kinh tế khó khăn nên vậy đó em ạ. Em trai chị vẫn làm chính ở 1 Viện của nhà nước mà hơn 1 năm nay ko phải đến cq, tất nhiên cũng chẳng có lương. Mình ko bỏ việc mà sếp cũng ko đuổi việc, cứ ở tình trạng như thế, mạnh thân ai người nấy lo. Làm thêm ở ngoài cho 3 cty thì 1 công ty Giám đốc trốn mất nên ko có lương, 1 cty Giám đốc đi tù nên bùng mất tiền công, còn 1 công ty GĐ trả được 20% giá trị hợp đồng xong mất hút. Nhà chị tuyển nhân viên bán hàng, lương ghi rõ 3 triệu mà có cả thạc sĩ Luật, cả cử nhân Ngoại thương, cử nhân tốt nghiệp loại Giỏi 2 trường ĐH nộp hồ sơ thì đủ biết tình trạng thất nghiệp nó thê thảm thế nào rồi đấy!
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình cũng sắp ra trường rồi, chắc cũng cùng một nỗi lòng với bạn .. hiuhiu sao khổ quá nhở
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mới ra trường ai cũng vậy mà, em chị xin năm 91, xin được làm cty bảo hiểm HAn quốc gì đấy, tháng ok 2tr, tháng đầu trả đựoc 1,5 tr.. tháng sau xin nghỉ việc, gọi điện hỏi lưong còn k nghe máy,,, haizzz.. nói chung phải cố lên em ạ, thất bại là mẹ thành công thôi...
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. tình trạng chung đấy em ạ, chị cũng mới nhảy đc việc thôi, các công ty tư vấn đa phần nợ lương hết
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình bên tư vấn tuyển sinh nè, làm mới được 1 tháng mà ko biết lương được bao nhiêu. hiện chả kiếm được ai tuyển sinh cả.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Có bạn nào đi làm bị các chị văn phòng soi mói như mình không nhỉ?
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Thời buổi kinh tế khó khăn mà. em chịu khó làm thêm 1 thời gian nữa lấy kinh nghiệm để nhảy công ty khác vậy.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. 1tr5 thì thôi nghỉ đi bạn, bèo bọt vậy, ở Hn 5tr sống còn khó huống hồ .............