Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi areum, 12/12/2013.

  1. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
  2. yumebeauty

    yumebeauty Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

    Em hối tiếc vì sao hồi đại học ko chăm chỉ học tiếng Anh hơn :(
     
  3. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

    nếu như và giá như đến với e thì nhiều lắm.nhưng như thế mới là cuộc sống chứ.nếu nó cứ bằng phẳng lặng lẽ thì cũng chẳng có gì thú vị cả
     
  4. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

    Hối tiếc thì nhiều lắm mẹ nó ạ.nhưng phải tự nhủ chuyện dã xẩy ra rồi.để rồi tự hoàn thiện mình hơn.vì những chuyên khiến mình hói tieec toàn là chuyen buồn thôi.
     
  5. banmainang

    banmainang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

    Hối tiếc thật nhiều nhưng chẳng để làm gì cả bởi phải nhìn về tương lai!
     
  6. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ đã từng hối tiếc những gì?

    Nhà chồng tớ trọng bằng cấp kinh, con giai ông bà là tiến sĩ nên ông bà kén dâu kinh lắm, sao mà phaỉ xứng với cái bằng tiến sĩ. Nhưng tớ không có bằng tiến sĩ, tớ chỉ có bằng trung cáp, thế nên ông bà ghét tớ như hắt nước đổ đi. Ghét quá tớ đành ra sống riêng và ông bà giận còn không nhìn mặt cháu nội. Trước tớ ước giá như tớ quay lại thời gian thì tớ ôố thi đc ĐH mà kiếm cái bằng thạc sĩ , nhưng giờ tớ thấy trong rủi lại có cái may, may mà tớ không có bằng thạch sĩ tiến sĩ nên tớ được ăn riêng ở rảnh, con tớ không phải ơn ông bà 1 ngày chăm sóc nên tớ sống thoải mái không phải lo hầu hạ dạ vâng, làm ai vui lòng. Tớ hối tiếc gì không ư, có chứ, vẫn hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian học tập, giờ con lớn tớ bắt đầu lại thì thấy hơi ngại :)
     

Chia sẻ trang này