Gửi các mẹ: Em chuẩn bị sinh bé, trong lúc làm thủ tục thì bắt quen được với bà chị. Bà ấy hứa sẽ hướng dẫn làm hồ sơ và thủ tục mổ đẻ cho cẩn thận. Em có hỏi qua biết được tên bà chị là Quỳnh Lan làm ở Khoa Phụ Ngoại. Em làm buôn bán thấy ở đời chưa thấy ai lại tự nhiên giúp đỡ mình nhiệt tình như thế nên muốn hỏi thăm các mẹ đã sinh ở Phụ sản C có ai làm dịch vụ qua chị Quỳnh Lan chưa ạ? Chị ấy dáng người mập da nâu, thấp cũng khoảng U50 rồi. Qua tham khảo chị nói đi đẻ chuẩn bị khoảng 10 trđồng là ổn. Híc em sợ qua môi giới lắm rồi nhờ các mẹ với ạ!!!!!! Thankiu các mẹ
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Mình cũng sinh 2 lần ở C rồi nhưng cũng ko qua môi giới mà nhờ người quen. Làm hồ sơ đẻ ( thử máu và lấy nước tiều ) mất tầm gần 2trieu ( chủ yếu là tiền xét nghiệm máu ). Nếu bạn có bảo hiểm còn đỡ chứ ko có mà phải đẻ mổ tớ thấy có vẻ 10tr hơi ít. Đứa làm cùng cơ quan tớ đẻ ở bv Bưu điện, sinh thường mà đã mất tầm 4-5tr rùi trong khi bạn sinh mổ mà mất từng đó, hay mỗi viện mỗi khác. Tớ sinh thường và có người quen nên thanh toán BH được nhiều lắm. Bạn nên cẩn thận, thà quen và mất tiền cho nhân viên trong viện còn yên tâm hơn cho môi giới, bạn tìm hiểu kỹ thêm xem sao
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Em vừa mổ đẻ viện C tháng 7 năm nay, đến giờ Bông cũng được hơn 5 tháng rồi. Lúc sinh em được người quen giới thiệu chị Quỳnh Lan không biết có phải là chị Lan mà bạn hỏi không, số đthoại là 091239896, chị ấy cũng hơi béo, tóc ngắn kiểu Mỹ linh, em thấy phong cách chị Lan cũng xi tin, xì khói đó chứ. Theo em thì chị quỳnh Lan cũng có vẻ nhiệt tình, nhưng mà cũng hơi tốn tiền với chị ấy. Qua tay chị ấy thì có thể được chọn bác sỹ mổ xịn, trường hợp của mình là bác sỹ Thái. Chi phí của mình tổng cộng hết gần 18 triệu, cụthể: Lúc đi mổ ngoài tiền nộp tạm ứng cho bệnh viện là 4 trđ, mình phải chuẩn bị cho chị Lan 6trđ, chị ấy nói bao gồm: tiền phong bì cho bác sỹ mổ, kíp mổ, gây mê, y tá đỡ đẻ, phụ kiện mổ... Sau mổ, mình được nghỉ ở phòng dịch vụ nhà H mỗi mẹ con một giường. Do con mình sinh thiếu cân (2,4 kg) nên chị Lan hướng dẫn cho bé vào chăm sóc sau sinh tại khoa chăm sóc bé, dịch vụ chăm sóc bé mỗi ngày là 1 trđồng. Hai mẹ con mình nằm viện 5 ngày thì ra viện và về nhà. Lúc về chị Lan nói do ca phẫu thuật của mình khó nên đề nghị bồi dưỡng thêm cho bác sỹ thái 3 trđ để giữ mỗi quan hệ của chị ây, mình cũng đưa nốt rồi cảm ơn chị 2 trđ. Nếu bạn mà xác định nhờ chị Quỳnh Lan thì chuẩn bị thêm ngoài số tiền của chi ấy thông báo 10 trđ nữa thì mới đủ.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Em cũng chuẩn bị đi sinh ở viện C đây, hôm nọ làm Hss hết có 750k, chẳng nhờ ai cả mà mất có 3 tiếng là xong hết rồi, không biết đi sinh ntn nữa, các nẹ cho em hỏi di sinh thì mang những gì ạ?
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Cái vụ đi đẻ này mình nghĩ các mom cũng không cần phải lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm ngoái mình đẻ ở PSHN, chẳng nhờ ai cả mà vẫn bình thường, mẹ khỏe, con khỏe. AX bảo tham khảo ở ngoài hành lang là biết giá hết, đẻ thường 1,5 - 2m, mổ đẻ 4 - 6 m phong bì cảm ơn BS. AX mình làm 2 cái phong bì mỗi cái 500k vào cảm ơn BS, BS chỉ nhận 1 cái (trả lại 1 cái), BS Vẫn vui vẻ như thường. Đưa 100k cảm ơn cô y tá đưa bé đi tắm. Hôm sau chuyển lên khoa sau sinh tặng cô y tá trưởng 200k lấy giường, mỗi lần thay vs mẹ, tắm cho con 20k. Mình chẳng có bảo hiểm, sau 3 ngày ở viện tổng thiệt hại hơn 2m một tí. Mình ở phòng thường còn nếu các mom chọn phòng dịch vụ thì cũng chỉ đắt hơn một chút tiền phòng thôi. Như năm ngoái các mom săn Rồng nên BV quá tải, trừ những trường hợp đăng ký đẻ trọn gói (12m) thì mới có phòng dịch vụ còn những trường hợp khác muốn ở phòng dịch vụ thì phải có quan hệ "khủng" mới chen ngang được. Mình thấy có mom điện thoại cho trưởng khoa còn không chen được phòng DV. Mà ở phòng nào thì phòng cũng chẳng bằng nhà mình, mẹ khỏe con khỏe thì nên xin về nhà sớm. Chúc các mom mẹ tròn con vuông.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Mình sinh Bi năm ngoái cũng ở viện C, mình thấy rất thoải mái, mình bị sinh non, chưa đăng ký gì cả, đau bụng rồi vào viện C cấp cứu, lúc làm thủ tục nhập viện thì nộp trước 3 triệu, mình sinh thường, thấy ông xã bảo phong bì cho bác sĩ có hơn 1 triệu gì đó, mấy hôm các cô tắm táp mình cũng chẳng đưa gì cả, vẫn thấy được các cô ấy phục vụ bình thường. Mình thích nhất là vào đấy đẻ cả mẹ cả con đều có quần áo của bệnh viện, bỉm to cho mẹ họ cũng phát, mỗi ngày họ tắm cho con 1 lần và vệ sinh cho mẹ 2 lần, rõ sướng, mình bị khâu cũng không đến nỗi đau lắm, ngày thứ 3 là chả còn vấn đề gì cả. Vì con nhẹ cân nên 2 mẹ con phải ở viện 5 ngày, hôm thanh toán mất có 900k còn được lấy lại 2,1 triệu, vì mình được bảo hiểm trả 80%. Nói chung là mn không phải lo nhiều đâu, cũng chẳng cần phải qua ai cho tốn tiền ra, cứ tự làm đúng theo quy định của viện thôi. Mình chả có người quen gì cả và mình thấy mọi thứ cũng bình thường, không đến nỗi đáng sợ như mọi người vẫn nói.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) chẳng biết các mẹ như vào chứ trường hợp bất đắc dĩ bắt buộc cần đến chuyên môn cao can thiệp thì e mới vào viện c chứ ko thì e chẳng bao giờ đến đấy.giờ sinh nở là chuyện bình thường mà.ra các viện lớn tuyến tw có khoa sản đều đc mà.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Bạn có bảo hiểm không? nếu có chỉ cần thanh toan 20% viện phí thì đẻ thừơng có mấy trăm k thôi và cám ơn bsy cùng e kip đỡ đẻ chỉ 1m là cùng. CÒn đồ đạc mang theo như sau: 1. Đồ cho mẹ: 2-3 miềng bỉm, tât chân, bông bịt tai,. Hôm nào về thì cần thêm quần áo cho mẹ vì ở viện là dùng áo của viện rồi 2. Đồ cho bé: - Lúc sinh thì bệnh viện cấp: 2 áo, 3 tã chéo, 1 chăn quấn bé. Ra viện trả lại tã và chăn quấn được mang 2 áo về làm kỷ niêm. - về phòng rồi cần: tã giấy và quần đóng bỉm hoặc tã xô tùy gia đình, tã chéo, quần, áo mỏng, mũ, bao tay, bao chân, nước nóng, bình sữa, thìa nhỏ, cốc. Bạn ở Hn thì chỉ cần đem ít thôi, nếu ở tỉnh lên thì mang dư một chút đề phòng thiếu. Chúc bạn cán đích thành công
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Cám ơn mẹ Bi, có khi em cũng chẳng nhờ bà Quỳnh Lan nữa, nghe có vẻ cứ điêu điêu.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Mẹ nào có BHYT thì khi đi sinh nhớ cầm theo cả CMT nữa nhé, không có 2 lọa giấy tò này không làm bảo hiểm được đâu.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) mình cũng sinh mổ ở viện C nhưng cũng chịu ko biết ai vào ai cả, vào đó hầu như thấy ai trước khi vào phòng mổ cũng phải có phong bì nặng, ôi có 5 ngày ở đó mà mình sợ đến nỗi giữa mùa đông nghĩ lại cũng thấy toát mồ hôi vì quá đông ko chỗ mà nằm phải nằm cả dưới đất hành lang ý. nhưng mn có tiền thì váo đó là rất tốt vì có thể thuê phòng dịch vụ
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) ạc em dự kiến là ngyaf mùng 10 tháng giêng âm lịch đây, mà con so nên ai cũng bảo sinhh sớm hơn, chẳng nhẽ lúc nào cũng đông đúc thế này sao
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Ở viện C hiếm khi vắng mn ah, vào đó là chấp nhận tốn kém và chật chội, nếu có người quen thì đỡ không thì khổ lắm.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Hồi tháng 9 năm ngoái mình sinh ở C, làm hss bằng bảo hiểm cũng mất ít tiền lắm. Làm hss mất 1 ngày, nhanh và đúng quy trình như các mẹ khác đã chia sẻ kinh nghiệm ý. Sinh thường, tổng cộng hết có hơn 720kchút, cảm ơn hộ sinh đỡ đẻ 1 triệu, với cảm ơn chị hộ sinh đưa mình ra phòng sau đẻ 100k. Không mất thêm khoản gì nữa. Ban đầu tìm hiểu cũng sợ họ rửa cho mình đau, tắm cho con mình không kỹ, định đút tiền, nhưng mà lúc ý phòng mình chẳng ai đút tiền cả, mà họ rửa cũng k đau nữa nên chẳng phải đút gì cả. Mình vào viện sớm, 3 ngày sau mới sinh, nhưng mình thấy ở C công nhận là đông, họ làm việc theo phác đồ, quy trình nên yên tâm là ai đau chỉ cần nói với họ là họ ra khám, kiểm tra ngay. Khoa nhi thì đông thật, 2 mẹ 2 bé 1 giường, nhà vệ sinh thì đúng là bẩn, nhưng trong giới hạn chịu đựng được của mình. Hihi...Vì mình sinh thường nên chỉ 1 ngày là xuất viện. Thứ 6 xuất viện thì được hẹn thứ 3 lên thanh toán viện phí. Và họ còn tặng quà là 1 túi đựng phấn rôm. sữa tắm và sữa dưỡng thể của Jonson Baby nữa cơ. Đồ bệnh viện cho là 3 bỉm cho mẹ, 2 áo sơ sinh, 2 tã và 1 chăn quấn bé. Khi về nếu thích thì viện sẽ tặng lại 2 cái áo sơ sinh in chữ BVPSTW. Mình lấy về chẳng dùng đến. Hihi... Mình thấy, sinh ở C cũng không quá đáng sợ đâu. Cá nhân mình thấy thoải mái, mặc dù cũng nhà quê ra và không quen biết ai.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Hôm em đi làm HSS cũng không đông nhưng k biết đến lúc sinh thì ntn
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Em cũng vừa làm HSS cố gắng đẻ thường nếu ko dc mới lên bàn mổ.... Có kinh nghiệm này của mn tốt quá.
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Mn cho m hỏi tý: m có tận 2c bhyt, 1c đc cấp khi thất nghiệp theo tuyến thanh trì, 1c ăn theo ch ở bv 103, vậy m là bh trái tuyến hả mn
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) Kinh nghiệm cho mn này,mình thì o sinh ở viện này đâu Mình đi làm hồ sơ từ 28 tuần nên khi hỏi về phòng dịch vụ thì người ta bảo ra bác sỹ theo dõi để hướng dẫn , hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo để theo dõi xem sao đã , nên cũng chẳng biết thế nào cả . bây giờ đã gần 35 tuần rồi , hỏi mấy mẹ cùng vào khám thì thấy nói chỉ cho đăng ký phòng dịch vụ trước 3 ngày thôi vậy chỉ có các mẹ mổ chọn ngày là chủ động được còn các mẹ đẻ thường thì hên sui rồi , đấy là với trường hợp của các mẹ và con khỏe mạnh , nếu mẹ và con có vấn đề thì sẽ bị dồn hết vào khoa bệnh lý nhé thì lúc đó bạn có sử dụng gói 12 triệu cũng phí thôi , khoa bệnh lý mấy mẹ nằm chung giường luôn , không được nằm giường dịch vụ đâu dù có đăng ký .( thông tin này từ một mẹ hàng xóm nghĩ là đẻ thường nhưng không đẻ được nên phải mổ cấp cứu nhé . mẹ ý muốn nằm dịch vụ nhưng bác sỹ không cho bảo có bệnh lý phải nằm ở khoa bệnh lý .( vậy nếu đăng ký gói 12 triệu là lãng phí rồi ) theo thông tin như vậy thì nếu cảm thấy mẹ và con không ok ( có thể gặp khó khăn trong việc đẻ hoặc mổ , cái này có thể bác sỹ sẽ thông báo cho mình trong lúc khám định kỳ nhé ) cứ đặt vấn đề với bác sỹ là đẻ ( mổ ) bình thường không dùng dịch vụ ( để được hưởng bảo hiểm nhé bớt được 80% phí đấy ) sau đó ra nhờ bác sỹ hoặc túm lấy một chị y tá , hộ lý nhờ lấy phòng dịch vụ ( vụ này hên sui , nhưng đảm bảo được không bị mất tiền oan ) thôi thì cả đời đẻ cũng chỉ 2 - 3 lần là cùng chịu vất vả một chút nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như vật chất một cách không hợp lý là ok rồi . các mẹ tham khảo xem có cao kiến gì không ? mình theo bác sỹ Đào Hoa ở 14 Hội Vũ nhé ( hình như là trưởng khoa khám bệnh viện C ) đỡ đẻ khéo léo nhẹ nhàng vết mổ thì đẹp cực kỳ luôn . ( kinh nghiệm ngó vết mổ của 2 hàng xóm rồi , như sợi chỉ cổ tay vậy . coi như là sẹo thẩm mỹ thôi .
Ðề: Tư vấn sinh con tại Viện Phụ Sản TƯ (Sản C) cả đời mới đẻ 1-2 lần thôi ạ,, dùng dịch vụ đi các mẹ ạ,, chứ sinthuowgnfg phòng đông đúc, chật chội,, híc