Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Nàng mua túi sưởi hoặc quạt sưởi ấy, tớ ngồi làm việc luôn phải để cái túi sưởi ở chân mới thấy đỡ bị cóng í.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Nỗi lo chung của toàn dân ý nhỉ, chắc chỉ có 1% dân số là sống sung túc thôi, còn lại ai cũng phải lo lắng về kinh tế.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tớ cũng đang phải lo cho nhân viên nhà tớ đây, lương và thưởng và các khoản nợ đối tác....
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Năm nay mình không có không khí tết chỉ có không khí chờ đón con yêu thôi hjhj
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Chưa đến tết mà tớ đã sợ lắm rồi. Hôm qua về quê chồng phải rửa bát, rửa rau què tay, hic! May là thằng nhỏ đã nhờ bác nó trông hộ... buồn nhất là mình thì bụng to cứ chạy ra chạy vào, bưng bê, thái thái... còn mấy anh bạn của chồng thì cứ đứng tán chuyện tào lao, chẳng giúp gì hết, ặc!
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Ôi t phục lăn mẹ này quá đi mất, phải t t phải trốn tiệt (ví dụ bảo là ôi con đau bụng , ví dụ thôi nhé) chứ ai lại để bà bầu bụng to tướng đi hầu mấy bố trai tráng thế kia, riêng t là t nói Không ngay với ông chồng nhé, đừng có mơ, chả bõ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Chồng tớ thì thích tụ tập, khổ thế nàng ạ! Tớ đã nói KHÔNG quá nhiều lần rồi mà chẳng ăn thua... mỗi lần về quê, nếu không lục tục dọn rửa làm cơm (dù chỉ là chân phụ bếp thôi, chồng tớ lắc chảo là chính) để phục vụ nhà chồng thì cũng phải phục vụ bạn chồng! Mà phụ bếp thì sướng gì nàng ơi: rửa cả rổ bát to đùng trước và sau khi ăn, nhặt và rửa cả một núi rau khổng lồ (rau xào, rau luộc, rau sống)... đấy là còn có chị dâu trông con cho chứ nếu có mình tớ thì không xoay nổi, hic! Mỗi lần về quê chồng là một ngày dài và nặng nề!
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! e thèm tết quá, cứ mong từng ngày cho đến tết để ngủ dậy muộn hii. bây h e bầu 5M mà sao càng ngày càng buồn ngủ ạ, ngủ từ 9 rữoi đến 7 h sáng hôm sau vẫn thèm ngủ huhu
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Thà làm bếp chính còn hơn, phụ bếp chạy như con thoi, mệt phờ, mà công lao thì cứ gọi là ... vô danh
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! e thì mong mau đến tết để còn có đứa ôm ấp,hun hít,hí hí.Mong sao bạn ý đủ ngày đủ tháng,sang năm mới đòi ra,để mẹ còn đc ăn bánh chưng,giò cả,heheh
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! năm nay là năm đầu tiên ăn tết ở nhà chồng ko biết vui buồn thế nào lại năm đầu mà bầu 7 tháng thì làm đc gì các mẹ nhỉ vậy mà bố mẹ ck xắp xếp lịch cho đi ra mắt họ hàng gần như kín 3 ngày tết rồi nản quá ko biết mùng mấy đc về nhà ngoại đây
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Đây là tết thứ 2 của mình ở nhà chồng rồi, năm trước thì còn tung tẩy mua sắm dọn dẹp chứ năm nay bầu bí to rồi, bố trí nghỉ. heh
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! nhà em 2 năm ăn Tết nhà chồng rồi, năm nay bầu to ăn Tết ở HN nhà bố mẹ mình thôi, hí hí, từ Tết năm ngoái đến giờ chưa về quê chồng lần nào, cũng may ông bà thông cảm hết ạ. Em vô cùng sợ cái cảnh sáng ăn nhà này, chiều ăn nhà khác, cứ nấu cơm + rửa bát hết cả Tết may quê chồng e hiện đại, đến giờ ăn là ngta về hết, nhà có mỗi 4 ng` ăn
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Mình cũng tết đâu tiên đây, mình sang tháng thứ 6, chồng mình thì ở HN này rồi, nhưng mình thì ở Thanh Hóa cơ, mong về với mẹ lắm mà không biêt đc về mấy ngày, chồng thì giữ gìn nên không biết như nào. Tết rồi, mình nghỉ việc từ lúc có bầu cơ, sắp tết cũng cần có thêm ít nhiều để về biếu các cụ ở nhà, bố mẹ chồng mình thì điều kiện lắm nhưng chả nhẽ lại không mừng các cụ 1 đồng gọi là, thế là thương chồng lắm. Ngày trc cưới xong cũng có kha khá, nhưng chả nghĩ gì cứ đi du lịch tẹt, giờ chỉ còn vàng thôi, mà chả nhẽ lại đi bán các mẹ nhỉ? thỉnh thoảng bố mẹ ch cho tiền nhưng không dám lấy. Thấy cũng khó nghĩ lắm
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Thế thì mẹ nó mừng tuổi các cụ bằng vàng đi! Vừa đỡ phải bán (giá đang hạ) mà có khi lại hợp ý các cụ (người có tuổi thường coi vàng như của để dành an toàn nhất mà)
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Đi lượn 3 ngày Tết thì mệt hết cả hơi í nhỉ, không có cách nào xin xỏ được nghỉ ngơi à?