Chuyện là thế này ạ: Trc khi yêu và lấy em, chồng em có yêu 1 cô, cũng khá là mặn nồng, rồi gia đình chồng em phản đối mà 2 người chia tay nhau. Khi yêu em, cũng bị gia đình chồng phản đối nhưng quyết tâm đến cùng rồi cũng đến đc với nhau. Hiện tại, vợ chồng em có 1 bé gái đc gần 2 tuổi rồi, cô người yêu cũ của chồng em cũng lấy chồng, bầu bí đến 5/1 này là sinh. Ko hiểu cô ấy nghĩ gì, vợ chồng cô ấy lục đục, cô ấy bỏ nhà đi rồi nhắn tin cho chồng em để tâm sự ạ. Chắc là cũng tâm sự 1 thời gian về chuyện vợ chồng lục đục rồi, nhưng em ko biết. Đêm qua bỗng dưng có 1 tin nhắn: Em bỏ nhà đi rồi a ah! Em đọc đc mà máu bốc lên đầu, tra hỏi mới biết là cô người yêu cũ. Em vẫn để chồng nhắn tin an ủi bình thường nhưng mà đang muốn ủ mưu để xử lí vụ này ạ. Các mẹ chỉ giáo cho em với
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( cứ bình tĩnh em ạ, nổi cơn điên lúc này là ko nên, lạt mềm buộc chặt, xem thái độ của chồng e ntn và hãy làm bạn ở giữa mqh của họ là ổn nhất
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Em cũng đang cố gắng thế chị ạ. Tối qua vẫn để chồng nhắn tin cho bạn ấy rồi em bảo: Em tin tưởng ở anh, là phụ nữ nên em thông cảm cho cô ấy, bụng to như thế mà lại bỏ nhà đi, chắc cô ấy cũng khó khăn lắm. Hic, nhưng mà em cứ sợ lúc ko có em, lại nhắn tin qua lại, rồi phiền lắm. Đã là người yêu cũ thì nên lãng quên đi chứ (
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( quên thì chả quên được đâu, đến là bạn bt còn ko quên đựoc nữa là ng yêu 1 thời, chị nghĩ em xử sự như thế là bình tĩnh rồi, đàn ông họ ko thích mình lu loa lên đâu. nói chung thời gian này để mắt hơn tới chồng thôi
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Rắc rối quá nhỉ, mẹ nó nên nói chuyện với chồng: "Em rất tin chồng, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ ko hay, hãy để em liên hệ và giúp đỡ cô ấy nếu cô ấy cần, chứ em chỉ muốn chồng em quan tâm đến em thôi, em ko muốn chia sẻ với ai khác". Or mẹ nó có thể gọi điện thẳng cho cô gái kia, nói rõ quan điểm như vậy, nếu cô ấy vẫn "mặt dày" thì lúc đó sẽ tìm biện pháp nặng hơn. Các cụ có câu " bồ cũ ko rủ cũng tới", nên ko thể ko để ý đến chuyện này được, đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó lại đau cả 3 bên.
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Nhắn tin đi lại đến sáng nay, tới đoạn: Em chưa đi đăng kí sinh, em định đăng kí ở viện phụ sản nhưng giờ 1 mình cũng chưa biết làm thế nào. Em bảo chồng nhắn lại: Nếu em chưa rõ thì anh có thể nhờ vợ anh đi cùng em, cô ấy có kinh nghiệm mà. Sau tin nhắn này thì cô ta bảo: Thôi anh ạ, anh nghỉ đi rồi còn đi làm ko mệt. Nhắc đến vợ anh 1 cái là thôi luôn. Ý đồ gì đây (
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( nếu anh ấy muốn giúp chị ngyêu cũ thì chị nên đề nghị có chị cùng giúp đỡ Chị bảo chị tin anh ấy nhưng nhỡ đâu chồng cô ấy hiểu lầm thì làm ảnh hưởng hp của cô ấy và làm mất danh dự của anh Sau này con cái nhìn anh như thế nào, em tin nhưng ng ngoài có tin đâu Cứ ngọt ngào, vô tư và cái gì cũng tỏ ra nghĩ cho anh ấy và cô kia là okie ạ
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( mn làm vậy e thấy khâm phục quá r phải e chắc lửa bốc phừng phừng, đánh nhau r mn cứ thế phát huy thôi, mn nt thâm nho với cô ny cũ ý
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( hay nhỉ,heeeeeee, mẹ nó sáng suốt quá cơ,heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Tớ cũng muốn nhắn tin cho cô kia lắm. Nhưng mà chưa hiểu cô ta là người thế nào. Nhỡ đâu mình nhắn tin rồi nàng ta lại nói lại với chồng mình là mình thế này thế kia thì lại mệt. Đời nhiều đứa lật lọng lắm
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Vợ chồng nhà đấy cãi nhau rồi cô đấy bỏ nhà đi rồi bạn ah. Ko biết có xác định bỏ chồng để tìm về với người yêu cũ ko đây?
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Tớ nghĩ là mẹ nó nên bàn bạc với chồng thế này, a để e gọi điện giúp đỡ cô ấy trong lúc cô ấy sinh. Sinh xong thu xếp okie mọi thứ thì kết thúc mQH phức tạp này luôn, tranh lằng nhằng vì nhiều lí do.... Mẹ nó nên lấy số đth cô này " E để chị giúp e sinh nở xong xuôi nhé, e đang khó khăn, con cái bụng mạng dạ chửa thế này, chồng chị là đàn ông, lại k phải chồng e, nên chắc chắn k thể giúp e đc mấy trong chuyện này, lại gây hiểu lầm không hay, e cứ để chị giúp e, không phải ngại, giúp e cũng coi như chị giúp chồng chị và bản thân chị". nếu là người biết điều, mọi vc sẽ êm xuôi mẹ nó ạ. CÒn đã k biết điều thì mặc xác, mình cứ quản chồng mình thôi.
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Thời gian này chị cần kiểm soát chồng hơn chị ạ! Mọi chuyện cứ bĩnh tĩnh giải quyết chị ạ
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Để tối về tớ lại thủ thỉ với ông chồng. Hic, lão chồng tớ cứ tốt bụng, cứ hềnh hệch ấy. Ai cũng tốt, ai cũng quan tâm, ai cũng lo lắng. Tối qua mình thủ thỉ 1 tí mà nằm khai cơ số chuyện ngày xưa. RỒi ôi, nghe mà muốn ngồi dậy đạp cho ông ấy mấy phát
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Mẹ nó bình tĩnh thật đấy.Mà chồng cũng định dấu nhưng không dấu được nên mn phải đề phòng đấy.
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( cô người yêu cũ này đang có ý đồ đây. mẹ nó cứ bình tĩnh theo dõi tình hình chờ ngày sinh cô ấy rủ cả chồng vào viện xem sao
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Đúng là định giấu đấy mn ạ. Hôm qua em tra ra thì ông ý bảo là: ko xóa tin nhắn đi thì để lại làm gì, em nhìn thấy cũng ko hay mà. Nếu ko có tin nhắn tối qua mình vớ đc thì cứ ỉm đi, rồi lại gặp gỡ, tâm sự, giúp đỡ làng nhằng mà mình ko biết ấy
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Tạm thời mn cứ bình tĩnh xem thái độ chồng thế nào đã .Biết đâu họ chỉ coi nhau như bạn rồi tâm sự với nhau thôi.Mẹ nó bây h mà nổi cáu là đang kéo họ llaij gần với nhau hơn đấy.
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Cô này nói chuyện mâu thuẫn lắm mẹ nó ah. Lúc thì bảo là "mong là con thương em, đừng ra trong tuần này tuần sau đc nghỉ em về quê" (quê ở Hưng yên ạ). Xong 1 lúc sau lại nhắn "em định mai đi đăng kí sinh ở bênh viện phụ sản". Chả hiểu là định đẻ ở đâu đây??
Ðề: Em đang bị bốc hỏa, các mẹ tư vấn cho em với (((( Em nể chị quá đấy! Chắc là em thì đã lu loa lên rồi ấy chứ! Hơn nữa thiếu gì bạn bè là nữ tại sao chị kia lại liên lạc với người yêu cũ than khổ kể sở. Hơn nữa đàn ông họ làm sao hiểu về sinh nở được, ngoài cái việc làm chỗ dựa tinh thần ( theo kiểu chăm óc tận tình ấy). Chịp! chắc chị này cũng k được tỉnh táo cho lắm. Em đọc mà còn thấy bức xúc ý