Hôm nay là 24/12. Con dậy sớm để đi thi. mở cửa ra thấy lạnh buốt. Không gian yên lặng quá làm con nhớ đến gia đình mình. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì trời rét thế này mà bố mẹ không phải ở trong ngôi nhà cũ ngói mục không có cửa nữa.vui vì em con có được giấc ngủ ngon những ngày mưa gió. Vui vì con đã tìm được việc làm, vui vì qua tết con sẽ được mang học bổng về cho bố mẹ... Vui thật đấy. Nhưng con cũng buồn lắm. Buồn vì sắp tết mà nhà mình chưa dựng được căn bếp mới. Không biết ở nhà khoan giếng đã xong chưa? Buồn vì thương bố. Bố già lắm rồi. Ở nhà chăm bao nhiêu đàn ong, đưa đón em đi học trời rét thế này. Bao năm nay bố vẫn chỉ có 52 cân. Nặng hơn con 1chút à. Mà cái tờ giấy khám bệnh bố để đâu mà không ai biết? Bốn chị em con hỏi thì bố toàn bảo không phải việc của chúng mày. nghĩ hôm con về quê trời mưa, rét, đường trơn. Bố đưa con ra bắt xe mà đôi chân bẩn hết, tay tím tái. Vì cuộc sống mỗi người một khác. Con không mong nhà mình được giàu có như nhà người ta. Con chỉ mong sao bố khỏe mạnh, gd mình hòa thuận vui vẻ thôi.
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Cũng đã mười mấy năm từ cái ngày mùa đông lạnh lẽo ấy. Đã mười mấy cái tết trôi qua. Con cũng k còn mẹ từ đấy. Nên bố à, con chỉ còn bố thôi. Các chị đi lấy chồng, đi làm xa. May là có dì với em ở nhà với bố. cả đời bố nuôi 4chị em con, giờ lại còn em bé nữa. con sẽ cố gắng để bố tự hào về con. Yêu bố...
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Mình cũng nhớ bố khi tết đến gần , nhớ khi còn nhỏ xem bố gói bánh trưng mà chỉ mong được 1 chiếc bé ăn thử... "Bố ơi con đã hết lòng chăm sóc bố nhưng quy luật của con người không ai cưỡng lại được tuổi già.".. Nay gặp bạn trẻ này cũng đang nhớ đến bố ...lo cho sức khỏe của bố... Bạn sẽ là người con có tấm lòng hiếu thảo khi luôn nghĩ đến gia đình, sau các con của bạn sẽ yêu quý bạn , kính. Trọng bạn như vậy đó.... Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chạnh lòng ại nghĩ đến bm mình ở nhà, bố thì đau ốm suốt một mình mẹ phải làm tất cả mọi việc, hôm nào cũng đến 1h đêm vẫn chưa hết việc
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Gần tết rồi! Thời tiết ngày một lạnh hơn! đọc bài của chị em thấy thương bố mẹ quá
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em cảm ơn chị. cs không ai giống ai. Giờ ở xa em chỉ biết nghĩ về gd và cầu nguyện. Mong sao ng tốt sẽ được gặp điều lành.
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Con cái thương bố mẹ nhưng dường như không làm được gì cho bố mẹ cả. Nhiều lần về quê, em nằm không ngủ được vì thương bố. Trời mưa to, giường em nằm bị dột. Bố đứng lên ghế xếp lại mấy mảnh ngói. Vụn ngói mục rơi đầy đầu, rơi vào mắt bố. Nước mưa chảy theo cánh tay ướt hết người. Ước gì con không có trên đời này để bố bớt 1phần gánh nặng
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Mình và bạn đều là những người con mà. Có mấy người không thương bố mẹ chứ. Hãy cùng nhau sống thật tốt để bmẹ vui lòng nhé!
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Đúng là thế chị ạ. Đến giờ em vẫn tự dằn vặt mình. Ngày xưa mẹ đi viện, mẹ em bị suy thận. Nhà cố gắng gom tiền chạy thận cho mẹ. Nhưng rồi cũng không đủ tiền. Gd đưa mẹ về. Đứa cgái học lớp 3 ngây ngô nghĩ mẹ đã khỏi bệnh. Không nhận ra rằng đó là những ngày cuối cùng được ở bên mẹ. ... Kí ức như chỉ mới ngày hôm qua vậy.
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh cố gắng lên cô bé,chị trả nghĩ là hoàn cảnh gd cô bé ,và cô bé lại nhiều tình cảm như thê này,đọc tâm sự của em mà chị cung rơi nước mắt khi nghĩ đên đấng sinh thanh ra mình ,tự tin lên cô bé nhé,rồi sẽ có 1 ngay cô bé mang đc thành quả về cho ng bố kinh yêu cua mình chị em mình sẽ sát cánh bên nhau trong cv nhé ,có vd gì cứ hỏi chị ,chị sẽ nhiêt tinh vơi cô bé
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh em không nghĩ chị lại đọc được bài này của em. em cảm ơn chị. em thấy chị rất tốt với em mà. à, em quý Linh Anh lắm đấy. hjhj
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh hic, nhớ gia đình quá, sắp đến tết rồi, mong được về nhà sà vào lòng bố mẹ
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh chợt buồn khi nghĩ đến bố mẹ ở nhà , mình chưa làm đc ji cho bm cả
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Đọc bài của bạn mình thấy nhớ bố mình quá cũng cái ngày đầu lên HN đi thi bố chở mình hơn 70km trời mưa rét, rồi cái ngày đầu mình nhập học cũng bố đưa mình lên xe bus và dẫn vào phòng tài vụ đóng tiền. Giờ chuẩn bị lại hết một năm mái tóc bố lại có thêm nhiều sợi bạc nhưng mình vẫn chưa làm đc gì để báo đáp. Bố mẹ ah tuy chưa 1 lần con nói lên lời nhưng trong con con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm người đã đưa con đến với thế giời này con yêu bố mẹ rất nhiều.
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Em là cô bé ngoan và hiếu thảo! Hãy chăm sóc quan tâm đến bố khi nào có thể. Em vẫn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người trong đó có chị! Chị đã mất bố cách đây 16 năm và mẹ chị mất cách đây 3 năm. Tất cả đều như chỉ mới hôm qua đây thôi! Càng những ngày lễ Tết lại càng thấy nhớ thương bố mẹ!
Ðề: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Đọc bài viết của bạn mình lại thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn! Cố gắng lên bạn nhé!