Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? chắc là do thuốc và tay nghề kém nên mới bị thế rùi
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? Có em nữa đây, em nghĩ là k pải do kỹ thuật ép đâu. Mấy chị giới thiệu salon tóc làm ok, cũng một người làm thế mà về ban đầu trông đẹp cứ gội xong thì thậm chí còn k ai biết là em ép tóc ấy.
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? T Tóc em ở thời điểm hiện tại cũng giống hệt tình trạng tóc chị ở cái dòng bôi đỏ đỏ kia kìa. em đi ép cả dăm bảy lần rồi mà lần nào cũng đc 1 vài tuần xong đâu lại vào đấy, ép cũng như ko ép, mà tóc con còn mọc xỉa ra tứ tung. đau buồn lắm! Giờ thì em chẳng thèm ép nữa rồi, kệ nó, ra sao thì ra
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? em ép tóc lại cực ăn,cứ ép xong 2 năm em mới đi ép 1 lần, nhưng phải cái tóc em ngày càng khô thui ạ
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? Chắc mẹ phải ép thêm vài lần nữa thì may ra nó mới ăn thuốc. Vì tóc lần đầu làm mà làm không cẩn thận thì thường thế, khi bôi thuốc thuốc chưa ăn vào tóc đã chuyển sang giai đoạn khác
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? Hic e gái e cũng mới ép ở chị Hương gần viện 103 Hà Đông đây, hic , ép xong còn phồng hơn chưa ép các chị ạ, đã thế tóc lại còn bị sun và cháy tóc nữa. Ra hàng thì chị ấy bảo lhait dùng dầu gội loại 800k một cặp ấy mới thẳng đc. Hic, e thấy bất mãn quá, nếu phải chăm sóc đặc biệt thi ko nói ngay từ đầu, đến lúc tíc bị sun thì mới nói, chồng chị ấy lại còn nói là do e gái e là sv ko có tiền. Nghĩ mà bực kinh khủng, nếu cần phải chăm sóc cụ thể thì phải nói từ lúc làm để ngta còn biết, ép toc 1 triệu thì chai dầu 800k cũng chẳng đáng kể gì nhưng cứ lấy cớ là ko gội dầu đắt tiền để bao biện cho việc tóc bị sun. E nghĩ dùng dầu gội ko hợp thì có thể tóc ko đẹp đc như ngoài hàng hay ko bóng chứ làm gì có chuyện tóc bị sun xoăn tít như châu phi ấy. Mà ko phải là 1 ít tóc đâu ạ, cả lớp tóc giữa bị sun luôn. E recommend e gái e ra đấy cắt tóc mà giờ thấy hối hận quá. Thêm nữa là chị Hương cứ bảo dùng thuôvs xịn nhưng tóc e gái e gội đầu cả tháng nay vẫn còn mùi thuốc rất hắc. E gái e phản hồi trên facebook thì bị xoá comment, chặn nick. Chưa nói đến tay nghề nhưng thái độ đã rất khó chịu rồi. Trước e ra đấy thì chị ấy bảo tóc e chưa làm đc rồi tiện thể tám chuyện, chị ấy bảo người Bắc mình khó chịu, ko như người Nam. Người trong Nam làm tíc xong họ đều ra hàng gội đầu để thợ gội và sấy thì mới đẹp đc , còn người Bắc thì làm đầu mấy trăm nghìn đòi đẹp ngay. Hic, lúc đấy e cug thấy ko thích lắm vì kiẻu nói coi thường đánh đồng của chị ấy nhưng nghi thôi thì người ta có tài thì thường có tật, mấy ông mà tài hoa cũng thương kiêu. Nhưng đến mức lấy dầu gội ra để bao biện cho sụe cháy tóc thì vô lý quá. Hic, bức xúc quá nên viết khá là dài, mong các mẹ thông cảm nhé, hì
Ðề: Tóc ép ko ăn thuốc, có mẹ nào bị giống em ko? tóc e cũng bj như vậy. lần đầu đi ép thì cũng tạm được nhưng chị làm tóc bảo tóc e k ăn thuốc nên e phải ngồi từ sáng đến tối mới xong. lần 2 thì biết là tóc mình khó ăn thuốc nên e bảo chị làm tóc dùng loại thuốc tốt cho. lúc mới kéo lần 1 tóc nhìn đẹp lăm ở đấy ai cũng khen là mới kéo lần 1 mà đã đẹp rồi. thế mà về được mấy hôm thì nó bông lên. chán luôn. bây giờ e k có đi làm tóc tai gì nữa