làm thế nào khi có kẻ "chọc gậy bánh xe"?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenbaochau, 3/5/2010.

  1. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    thì ở công ty bạn có kẻ nào đó ghen ghét hay không muốn bạn tiếp tục làm việc tại đó chẳng hạn, và kẻ đó tìm mọi cách mọi cơ hội để "chọc gậy bánh xe", cảm giác của bạn thế nào và bạn sẽ giải quyết ra sao?
    ai có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenbaochau
    Đang tải...


  2. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    - cách 1 => ...chọc lại :d
    - Cách 2: "gậy ông đập lưng ông"
    - Cách 3: "con giun xéo lắm cũng quằn"
    - Cách 4: xài "luật rừng" :p
    - Cách 5: 50:50
    - Cách 6: Gọi điện cho người thân
    - Cách 7: Hỏi ý kiến mem
    .........

    Nói chung cứ "đối nhân xử thế" tốt là ok
     
  3. rubjle

    rubjle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Còn mình thì chắc không làm gì cả vì đâu có chứng cớ gì mà nói người ta chọc gậy mình, mình cứ im lặng và làm tốt cv của mình là được, thấy mình không có phản ứng gì thì tự động người đó cũng thấy chán thôi.
     
  4. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,227
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    vậy nếu những lời nói không hay về bạn do kẻ kia tạo ra đến tai sếp chẳng hạn? thì bạn có đi giải thích không? hay cũng vẫn giữ thái độ im lặng?
     
  5. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,799
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ nghĩ im lặng vì làm cùng cty thì mọi người trong cty cũng biết tính của mọi người rồi
     
  6. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Có một thực tế rất bi hài đó là càng thanh minh càng chứng tỏ mình có tật. Vậy nên bị người khác bôi nhọ, nói xấu - ai chẳng tức! Mà tức đâu đã hết! Nhưng những đứa dùng cách đó chơi mình thì em dám chắc nó ko phải đứa cao tay. Mình mà đôi co với nó, thanh minh với Sếp là mình bằng nó.
    Em đồng ý với mẹ ở trên là làm cùng cty mình thế nào mọi người biết cả. Chỉ sợ mình như nó nói thật, còn nếu ko thế thì cứ yên tâm mà làm chị ạ. Chẳng ai đuổi được mình! Em mà thích hại đứa nào ý hả, em chả dùng cách nói xấu làm gì cho mệt :p:p:p... Thế đủ thấy, nói xấu chả có tác dụng gì đâu chị ạ!
     
  7. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Yên tâm là người xấu thì sẽ khó tồn tại được...

    Bằng cớ là người như bạn nói ở trên thì chỗ mình cũng có, cô ấy đã rời khỏi CQ mình rồi...
     
  8. cunco

    cunco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: làm thế nào khi có kẻ "chọc gậy bánh xe"?

    hichic, huhu, sao người tốt cũng phải ra đi???tại mình hiền lành quá và k thể chịu đưng nổi....
     

Chia sẻ trang này