Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 26/12/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đó là khoảnh khắc bạn ăn tối một mình, điện thoại thì hết pin mà bên cạnh lại chẳng có nổi một cuốn sách hay tờ tạp chí. Bạn sẽ phải âm thầm nhấm nháp món pasta, mắt nhìn chăm chăm ra vô định như người cô đơn nhất thế giới.

    [​IMG]

    - Buộc phải nhờ một người bạn trai hay tệ hơn là người đàn ông bạn mới chỉ đi chơi cùng có 1-2 lần bê hộ độ nặng hoặc sửa chữa vật dụng trong nhà.

    - Những buổi hẹn hò kinh khủng, hết lần này đến lần khác, qua mai mối bạn bè, qua tìm kiếm trên mạng. Tất cả khiến bạn mệt mỏi, ngỡ như mình không còn biết đến rung động, biết yêu.

    - Phải nghe người thân, nhất là mẹ, nói “bớt kén chọn đi”.

    - Phải học cách sửa chữa đồ đạc, đường ống nước trong nhà.

    - Dự tiệc tối một mình.

    - Phụ nữ độc thân luôn mang tiếng là thiếu trưởng thành nên không tự dàn xếp được vấn đề tình cảm, trong khi rõ ràng họ đủ trưởng thành để độc lập về tài chính, điều mà nhiều phụ nữ có đôi chưa chắc làm được.

    - Những gã đàn ông đã có vợ/ bạn gái rồi mà còn tán tỉnh bạn.

    - Bạn không thể chịu nổi bạn trai của một cô bạn gái nhưng cứ phải đi với anh ta suốt. Đơn giản vì cô kia đi đâu cũng dắt theo người yêu, cho dù tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là đứng đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô ấy hoặc chán nản dán mắt vào kênh ESPN bên quầy bar, miệng thì không ngớt lẩm bẩm “em yêu chúng mình sắp về chưa?”.

    - Những câu ngớ ngẩn mà bạn buộc phải chuyện trò với người yêu của cô bạn gái: “Mưa rồi”, “Ừ, mưa to quá”, “Đúng vậy”.

    - Buộc phải nhã nhặn từ chối sự mai mối của một người bạn với anh chàng vừa lùn, vừa hâm hoặc mới bị người yêu đá hoặc không phù hợp với bạn.

    - Người đã có đôi cứ cho rằng bạn đang chờ một gã trai hoàn hảo. Trong khi thực tế bạn chỉ cần một người thông minh, hài hước, đủ thú vị để bạn thấy cuốn hút. Tìm người yêu đâu có dễ.

    - Khi người đàn ông bạn đang tìm hiểu cứ không ngừng nói đến chuyện bạn thu nhập cao hơn anh ta và điều đó khiến anh ta thấy mình kém cỏi. Kết đôi với người đàn ông không thành đạt và cũng chẳng có hoài bão thật ra rất… thiếu thoải mái, đặc biệt khi họ lại còn mang nặng mặc cảm tự ti.

    - Tự kéo khóa sau lưng khi mặc váy.

    - Buộc phải có một lựa chọn cho ngày thánh Valentine.

    - Cái người đàn ông bạn thích không hề nhắn tin lại cho bạn, thậm chí còn hành xử thô lỗ làm tim bạn tan vỡ.

    - Mọi người cứ nói với bạn rằng cuối cùng rồi bạn cũng sẽ lấy thằng bạn thân mà thôi.

    - Phụ nữ đã có đôi thì “mặc định” rằng bạn rất ghen tị với họ. (Tất nhiên là không đời nào!)

    Huyền Anh
    Nguồn: Cosmopolitan/Dân Trí
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. 43olaken

    43olaken Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/11/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

    bài viết rất đúng với 1 người phụ nữ độc thân
     
  3. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

    hihi, ai cũng trải qua đời độc thân rồi mới có người yêu chứ, mình nghĩ độc thân hay đã có chủ thì cũng có cái buồn và cái vui riêng thôi mà :)
     
  4. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những cái khó chỉ phụ nữ độc thân mới hiểu…

    Có buồn thì cũng có vui thôi mà, cứ sống vui cho từng ngày trôi qua ạ.
     

Chia sẻ trang này